“Từ lúc cưới nhau đến giờ, anh có bao giờ chuyển cho em một đồng nào hay không?”

Tiền nong vốn dĩ là một vấn đề khá nhạy cảm, ngay cả khi hai người đã là vợ chồng. Cũng vì tiền mà không ít cuộc cãi vả đã xảy ra với nhiều gia đình.

Sáng nay, ngày 27/03, phiên tòa xét xử vụ ly hôn của vợ chồng “vua cà phê” Trung Nguyên tiếp tục diễn ra. Trong phiên tòa, bà Thảo có dành cho ông Vũ hai câu hỏi: “Nếu anh muốn chia số tiền trong tài khoản của em thì anh có thể cho em biết số tiền ấy từ đâu ra hay không?” “Từ lúc cưới nhau đến giờ, anh có bao giờ chuyển cho em một đồng nào hay không?”15.Từ khi cưới nhau, anh có gửi cho em đồng nào không

Ông Vũ từ chối trả lời hai câu hỏi của bà Thảo, thế nên, người ngoài cuộc như chúng ta cũng chẳng biết ai đúng ai sai, phải trái thế nào. Vốn dĩ, ly hôn là chuyện của hai vợ chồng và dĩ nhiên tài sản chia như thế nào là hợp lý cũng chỉ riêng hai vợ chồng biết. Nhưng với câu hỏi mà bà Lê Hoàng Diệp Thảo đặt ra cho ông Đặng Lê Nguyên Vũ lại khiến cho người ta cảm thấy xót xa thay cho phận đàn bà.15.Từ khi cưới nhau, anh có gửi cho em đồng nào không1

“Của chồng – công vợ?”

Ngày còn mặn nồng, vợ chồng nào cũng cùng nhau cố gắng, vun đắp cho gia đình nhỏ của mình. Mỗi người đều cố gắng làm lụng vất vả để xây dựng gia đình hạnh phúc, mang lại cuộc sống khá giả hơn cho con cái.15.Từ khi cưới nhau, anh có gửi cho em đồng nào không4

Nhưng một khi cơm không ngon, canh không ngọt nữa thì khái niệm “của chồng – công vợ” cũng không còn. Người ta sẽ bắt đầu chia từng đồng một và “soi” xem, đồng ấy là của ai làm ra.

Anh có bao giờ chuyển cho em một đồng nào hay không?”

Câu hỏi thốt ra từ một người vợ dành cho người đàn ông mình đã từng yêu thương hết mực: Anh có bao giờ chuyển cho em một đồng nào hay không?” – nghe thật xót xa. Thôi thì tạm gác lại việc đi tìm đáp án cho câu hỏi ấy, hãy nghĩ về việc gia đình sẽ như thế nào nếu người vợ phải tự gánh vác mọi chuyện một mình? Gia đình sẽ thế nào khi một mái nhà mà hai túi tiền?15.Từ khi cưới nhau, anh có gửi cho em đồng nào không3

Sinh con và chăm lo cho gia đình, đó vốn dĩ là thiên chức của người phụ nữ. Nhưng không phải vì vậy mà người đàn ông giao trọn trách nhiệm rồi không hề có sự chung tay giúp sức gì. Người ta vẫn hay bảo rằng đàn ông thường “đối ngoại”, lo kinh tế cho gia đình. Nhưng, nếu cứ mải mê kinh tế mà quên đi rằng mình còn một ngôi nhà nhỏ phải chăm chút, quên đi rằng vợ vẫn đang phải làm mọi việc, cả chăm con, cả kiếm tiền lo cho con. Thì, người đàn ông ấy đóng vai trò gì trong tổ ấm của mình?15.Từ khi cưới nhau, anh có gửi cho em đồng nào không2

Người phụ nữ, thông minh, xinh đẹp đôi khi vẫn chưa bằng may mắn, có được người chồng tốt. Họ vẫn thường khuyên nhau: hãy chọn người đàn ông sẵn sàng cho bạn 100 nghìn khi anh ấy có đúng 100 nghìn trong túi; chứ đừng lấy người có trong ví một triệu nhưng lại chỉ cho bạn có mười nghìn lẻ mà thôi. Thực ra, nếu nói phụ nữ có đôi chút thiên về vật chất, điều đó không có gì là quá đáng cả. Chọn có chồng, xây dựng tổ ấm cùng người đàn ông, tức là họ cần có người chung tay tạo nên cuộc sống tốt đẹp hơn. Chứ không phải có chồng chỉ trên danh nghĩa, cũng không phải chỉ để tìm kiếm một đứa con, để rồi một mình họ vẫn phải làm hết mọi chuyện. Vậy, chẳng phải làm mẹ đơn thân vẫn khỏe hơn sao?

Lợi – hại khi vợ chồng tiền ai nấy giữ

Có thể trong xã hội hiện đại ngày nay, khi cả vợ và chồng trong gia đình đều độc lập về kinh tế nên đôi lúc người này sẽ không muốn phụ thuộc vào người kia, hoặc họ cho rằng ai giữ tiền cũng không quan trọng, có “quỹ đen” cũng được. Nhưng, chí ít phải có sự hỗ trợ nhau lại về mặt kinh tế, chứ không phải để một người gánh vác tất cả. Nếu cuộc sống vợ chồng theo kiểu “công nghiệp”, phân công rõ ràng từng khoản chi một cách quá rạch ròi là điều không thể. Bởi, khi đã là vợ chồng thì sẽ có rất nhiều những cái chung, chi tiêu trong gia đình, cho con cái, cho họ hàng và hàng trăm những khoảng không tên khác nữa.15.Từ khi cưới nhau, anh có gửi cho em đồng nào không6

Vợ chồng thì nên có ý thức thông báo cho nhau về các khoản thu nhập đồng thời hỗ trợ giám sát lẫn nhau. Nếu vợ chồng không giám sát nhau sẽ không thể giúp nhau hoàn thiện, không biết gì về thu nhập của nhau có thể tạo điều kiện cho sự xuất hiện của những cái xấu như cờ bạc, tham nhũng, hối lộ… Chưa kể, vợ chồng hai tài khoản cũng dễ dẫn đến tình trạng ngoại tình, hôn nhân tan vỡ…

15.Từ khi cưới nhau, anh có gửi cho em đồng nào không5

Cuộc tình dù đúng, dù sai thì người đau nhất, tổn thương nhất vẫn là người phụ nữ. Chẳng ai muốn mình phải từ bỏ cuộc hôn nhân để tự bước đi một mình, để lại phải tìm kiếm một người mới. Phận phụ nữ, sinh ra đã khổ rồi, chọn sai người đi chung “đường đời” lại càng khổ hơn…

Queenie Phạm

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN