Người ta ghen chồng, còn tôi ghen với em gái chồng

Nhiều khi, tôi thấy mình như người thừa khi hai anh em họ bên nhau

Ngày chúng tôi yêu nhau, mỗi lần chúng tôi đi đâu chơi, anh đều đưa em gái đi cùng, lúc đó tôi chỉ nghĩ, anh em họ thật tình cảm. Nhưng đến khi lấy nhau, nhiều khi tôi thấy mình như là người thừa khi hai anh em họ ở bên cạnh nhau.

Không biết, mình có phải là người ích kỉ hay lố bịch quá khi viết ra những dòng này không, nhưng mình thực sự cần phải trút bỏ tâm sự trong lòng mới có thể tiếp tục trở lại với thực tại mà mình cảm thấy lạc lõng vô cùng.

Ngày hai vợ chồng tôi mới cưới, bố mẹ anh cho chúng tôi ra ở riêng. Tôi vui lắm, con gái đi lấy chồng ai chẳng muốn được ở riêng cho thoải mái. Song không gian riêng của vợ chồng tôi lại luôn có sự hiện diện của em gái anh.

Lúc hai vợ chồng mới dọn ra ngoài ở, hầu như ngày nào em gái anh cũng ra nhà chúng tôi bởi nói nhớ anh trai. Điều đó tôi hiểu, nhưng có điều, hôm nào cô ấy ở lại qua đêm là lại vào giường ngủ chung với vợ chồng tôi, mặc dù phòng bên để không, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn chăn màn nhưng cô ấy nhất định phải ngủ cùng anh trai. Thậm chí phải nằm giữa để ôm anh trai ngủ.

bgb

Tôi có quá ích kỉ khi ghen với em gái của chồng? (Ảnh minh họa)

Một tuần vài tối như vậy. Nói thật, lúc đầu tôi thấy hơi ngạc nhiên, bởi anh em quấn quýt nhau là chuyện bình thường, nhưng khi cả 2 đã trưởng thành mà còn như vậy thì quả thực tôi chưa từng thấy. Hơn nữa, bây giờ anh đã cưới vợ, vậy mà một tuần vài tối anh lại quay ra ôm em gái ngủ, làm tôi thấy khó chịu vô cùng. Có đêm, mình tôi nằm trằn trọc không ngủ nổi, quay sang nhìn hai anh em nằm gối đầu tay ngủ ngon lành làm tôi thấy hụt hẫng vô cùng.

Có lần tôi gọi anh nói chuyện, anh lại tặc lưỡi bảo tôi trẻ con, anh nói anh em anh từ bé sống tình cảm như vậy quen rồi, giờ tự nhiên tách  hẳn nó (em chồng tôi) sợ rằng nó sẽ thấy tủi thân. Nếu tôi mà còn nói thêm nữa là anh lại nói tôi ích kỉ, tị với cả em chồng.

Sáng ngủ dậy 2 anh em lại quấn quýt như  đôi đang yêu, hết hỏi nhau ăn gì, uống gì rồi rủ nhau đi dạo, còn tôi cứ như người thừa.

Đã vậy, đến máy tính, điện thoại của anh Password cũng để ngày sinh nhật em gái anh. Đi siêu thị, đi du lịch cũng đều có cô ấy đi cùng, tôi hầu như không có thời gian riêng bên chồng. Nhiều lúc muốn thủ thỉ với chồng cũng khó.

Thực sự không biết tôi có thể chịu được cảnh này đến khi nào, không biết có phải tôi quá “mẫn cảm” với cảnh đó không, chứ thực sự nhiều lúc thấy anh em họ quấn quýt quá tôi thấy không hợp mắt chút nào. Nhưng chẳng biết làm sao, đành đợi lúc nào không có cô em chồng ở đó thì chồng mình mới thuộc về mình.

Theo Phununews.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN