Linh Tự Đan: “Trái ngọt” cho tình yêu

8 năm chờ đợi để được gọi tên con là 8 năm chị đã sống trong nỗi ám ảnh mang tên “cau điếc”, để rồi khi con cất tiếng khóc chào đời cũng là khi giọt nước mắt của chị vỡ òa trong niềm hạnh phúc. Đối với chị Nguyễn Thị Hữu (3/48 Đặng Kim Nở, Nguyễn Đức Cảnh, Lê Chân, Hải Phòng”, đó là một giấc mơ có thật.

 Tìm đến nhà chị Hữu trong tiết trời se lạnh đầu đông, đón chúng tôi trong căn nhà nhỏ, ngăn nắp và rộn rã tiếng cười, chị Hữu không giấu nổi xúc động: “Em vừa cho bé ngủ. Các chị đến sớm tý nữa thì được chơi với con. Bé đáng yêu lắm”.

Rồi chị kể cho chúng tôi nghe về những năm tháng mòn mỏi, khát khao một lần nữa được cất tiếng hát ru con bằng tình yêu vô bờ bến. Đó là năm 2007, sau gần 2 năm chào đón thiên thần đầu tiên, vợ chồng chị háo hức chuẩn bị tinh thần cho vai trò làm cha, làm mẹ lần nữa.

Để thực hiện kế hoạch, đôi vợ chồng trẻ ấy đã cẩn thận đi khám sức khỏe, sẵn sàng tâm lý trước một quyết định lớn lao trong cuộc đời.

Nhưng rồi, mọi nỗ lực, cố gắng của anh chị đều quay về con số không khi số lượng que thử thai cứ tỷ lệ nghịch với niềm mong mỏi. Đã không biết bao đêm, vợ chồng chị nén tiếng thở dài, rồi lại tự an ủi, động viên nhau bởi cả 2 vẫn còn trẻ, niềm tin về một “trái ngọt” cho tình yêu là chính đáng.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Một năm, 2 năm, thậm chí đến 8 năm là khoảng thời gian quá ngắn cho một đời người nhưng lại quá dài cho sự chờ đợi. Một thời gian dài chị đau đớn với những ánh mắt dò xét và nụ cười ẩn ý của người thân, bạn bè mặc định rằng chị chẳng khác nào “cau điếc”, là người vợ không biết đẻ. Mặc dù được chồng an ủi, động viên nhưng hơn ai hết, chị cảm nhận rất rõ rằng, hạnh phúc gia đình đã có chút xáo trộn nhưng chính bản thân chị cũng như bao người phụ nữ khác đã qua một lần sinh nở không thể lý giải nổi.

Đến năm 2012, khi mọi hy vọng đều đã nhạt nhòa, trong câu chuyện với người họ hàng đang làm bác sỹ, chị chia sẻ trong nỗi xót xa về cái “sự” bị “điếc”, không đẻ được nữa của mình thì chị đã được tư vấn về sản phẩm Linh Tự Đan với thành phần thảo dược quý có tác dụng hỗ trợ điều trị vô sinh giúp nâng cao chất lượng trứng và tinh trùng cho vợ và chồng. Ánh mắt chị bừng sáng như với được phao cứu sinh giữa lúc sóng ghềnh. Chị nhớ lại: “Cảm giác cầm trên tay 2 hộp Linh Tự Đan được người chị cho khi đó lạ lắm. Không hiểu sao lúc đó em có một niềm tin mãnh liệt về giấc mơ gọi tên con một lần nữa của mình thành hiện thực. Về đến nhà, em khoe luôn với chồng và được anh hưởng ứng ngay”. Từ đó, 2 vợ chồng đều đặn uống thuốc ngày 2 lần, mỗi lần 3 – 4 viên. Hết 2 hộp, chị lại tìm mua Linh Tự Đan về uống. Để chồng không quên, chị còn chuẩn bị sẵn thuốc hàng ngày cho anh trước mỗi bữa ăn. Sử dụng sản phẩm trên trong gần 4 tháng, thấy sức khỏe của mình cải thiện rõ rệt khi không còn cảm giác đau đầu, mệt mỏi, tinh thần cũng phấn chấn khiến cho niềm tin trong chị càng sâu sắc.

Đầu năm 2013, khi không khí xuân vẫn còn rộn ràng trong từng mái nhà cũng là lúc chị đón tin vui. Chị chia sẻ: “Lại một lần nữa, em khóc mà không thể lý giải nổi. Hạnh phúc bất ngờ mà đến bây giờ khi sinh em bé ra rồi, em vẫn nói với chồng rằng giấc mơ của em đã trở thành hiện thực, hiện hữu ngay trong chính ngôi nhà này và em tin rằng chính Linh Tự Đan đã mang đến cho em “phép nhiệm màu”. Ánh mắt chị ngập tràn hạnh phúc khiến chúng tôi tin rằng nỗi ám ảnh “cau điếc” đã ở lại phía sau, chỉ còn lại tình mẫu tử  thiêng linh, cao cả.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN