Để Valentine là một ngày không nhạt

Bạn  mong muốn nhận quà trong ngày Valentine? Dĩ nhiên là có rồi, và bạn có háo hức đoán đó là món quà gì? Còn nữa, dù bạn vẫn hoàn toàn độc thân hay chỉ tạm thời “không có ai” bên cạnh trong ngày lễ tình nhân thì cũng có một số cách để ngày này trôi qua không nhạt nhẽo. Đó là những suy nghĩ nhanh của những Phụ Nữ Ngày Nay trong ngày này.

Thùy  Dung, 26 tuổi, nhân viên văn phòng, đang yêu

“Khi anh ấy không thể đọc được suy nghĩ của bạn, hãy để đối tác biết chính xác những gì món quà sẽ làm cho tim bạn rộn ràng.  Một cái đế để nến lạ mắt, cái áo gối mềm  mại?  Không  nhất thiết  cứ phải  chocolate hay hoa  hồng. Hãy nói về những gì bạn thích,  bạn sẽ nhận được những món quà dễ thương và đối tác không cần nghĩ ngợi quá nhiều mà vẫn lóng ngóng khi trao quà. Cứ thẳng thắn nhưng đừng quá  sỗ sàng để anh  ấy biết  bạn  thích  những gì, cả  người nhận và người trao đều thích  thú, đó là niềm  vui lớn nhất của ngày Valentine”.

4-con-giap-nu-khong-tin-vao-tinh-yeu

Thu Hà, công ty quảng cáo, 32 tuổi, vừa kết hôn

“Nấu một  bữa  tối lãng  mạn  là khả  năng và sở trường của  tôi, nhưng thời gian  chuẩn bị quá  lâu và cả hai cùng không có thời gian  nên  chúng tôi chọn cách ra ngoài ăn  tối. Đó là món  quà  cho  cả hai,  với tôi, ăn  tối và nói những chuyện cả hai quan tâm,  đó là một điều lãng  mạn  thật  dịu dàng. Nấu ăn cùng nhau thì tuyệt  nhất rồi, nhưng bạn  sẽ khó mà  giữ được  vẻ chu  đáo  tuyệt  vời nhất cho vẻ bề ngoài,  tôi không thích  đêm  Valentine kết thúc  với ấn tượng của chồng mới cưới là tóc tôi toàn  mùi dầu olive hay đẫm  mồ hôi”.

Bùi Thị Ninh, trên 40 tuổi, độc thân

“Tôi còn độc thân, tối Valentine với tôi không là một tối thật đặc biệt, nhưng cũng không buồn  rầu  hay  nhạt nhẽo. Tôi sẽ  xem  một  bộ phim  trên  HBO và uống  vài ly rượu vang đỏ. Tôi cũng chẳng thấy mình không may mắn  hay buồn rầu vì không ai tặng quà! Nhiều cô bạn tôi đang vật vã trong tình yêu của người tình, của  chồng, đâu  có coi ngày  Valentine là đêm  lãng  mạn  nhất trong  năm? Tình yêu mà thật  sự ngọt  ngào, thì ngày  nào cũng là Valentine cả. Ngắm nhìn người khác  yêu – hạnh phúc hay yêu – đau khổ với sự cân bằng và trìu mến hay chia sẻ, đó là những gì bạn có thể làm trong  ngày này.

tinh-yeu-864-67352-std-1421825826592

Thu Minh, 37 tuổi, mẹ đơn thân

“Tôi mua  vài hộp chocolate ngon  cho các  con vì đây là ngày  các  cửa hiệu rầm  rộ khuyến mãi, họ khuyến khích  những cặp  tình nhân mua  hàng để kích cầu!  Valentine cũng là dịp để tôi giảng giải chút  ít cho  con  gái tuổi teen của mình  rằng  tình  yêu  đẹp  và thiêng liêng  thế  nào,  nhưng nó cũng có thể  trôi qua, nhạt đi, tắt ngóm với người  này hay bùng dậy với người  khác.  Nói chung, phụ  nữ đã trải qua  tình  yêu cũ và đang trôi trong  tình  yêu mới sẽ cảm  nhận Valentine một cách gần gũi và “thật” hơn”.

Còn bạn, ngày Valentine vừa trôi qua của bạn có gì đặc biệt?

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN