Cầm lên được thì buông xuống được!

Đương nhiên không phải ngẫu nhiên mà người ta lại bảo rằng phụ nữ vốn là những người nghĩ nhiều, vì quá nghĩ nhiều nên thường tự hành hạ bản thân mình bằng những ảo tưởng hay suy nghĩ không mấy tích cực.

Có câu danh ngôn rất hay mà tôi tình cờ đọc được trên facebook một người bạn: “Trên đời này chẳng ai có quyền làm bạn đau khổ trừ khi bạn cho phép họ làm điều đó!” Người ta bảo ngay cả khi mất tất cả, hãy cố giữ lại lòng tin vì nó là thứ duy nhất giúp bạn vực dậy những gì bạn từng có

Điển hình tôi có một cô bạn thân là một cô gái vốn dĩ xinh đẹp và có nhiều người theo đuổi nhưng cuối cùng cô ta quyết định chọn một anh chàng mà cô cho là tốt và đủ điều kiện với mình nhất. Nhưng cuộc đời vốn khó nói trước điều gì, những tưởng sắc đẹp kia có thể giữ chân người đàn ông tài ba và giàu có ấy nhưng không, một ngày đẹp trời nọ, anh ta đã nói lời chia ta với cô vì một lý do hết sức không ngờ tới: anh đã yêu một người con gái khác, không xinh, không giỏi và không giàu có như cô.

1ee

Cô ta đau khổ vì nhận ra bản thân mình vốn là cô gái được bao người ao ước thế kia,  giờ lại không sánh bằng một cô gái rất đỗi bình thường tới mức chẳng có gì nổi trội, cô ta tự suy sụt tinh thần, sa vào những trận ghen tuông điên cuồng, tìm đến những quán bar, vũ trường, đáng kể hơn là cô bắt đầu tập tành hút thuốc và cứ chôn vùi bản thân vào những cơn mộng mị vì không dám đối diện thực tế, cô ta sợ phải thừa nhận rằng “mình là kẻ thua cuộc”.

Tại sao phải làm khổ mình thế chứ?

Bạn có cảm thấy cô ta quá ư dại dột và rất thiển cận hay không? Cô ta có đầy đủ mọi thứ xung quanh mình và may mắn hơn rất nhiều người, hà cớ gì phải tự dằn vặt mình vào mối tình không lối thoát ấy. Mà dù cho cô ta có làm gì đi nữa, hẳn anh chàng kia cũng sẽ chẳng quay lại, thế thì tại sao không học cách yêu thương bản thân mình hơn một chút?

Người ta bảo ngay cả khi mất tất cả, hãy cố giữ lại lòng tin vì nó là thứ duy nhất giúp bạn vực dậy những gì bạn từng có. Nhưng trường hợp này, cô gái đang có tất cả nhưng lại mất đi lòng tin của chính mình về cuộc sống, về tình yêu, dẫn đến những hành động hủy hoại bản thân mình một cách thiếu kiểm soát. Khi ấy, bạn nên học cách “cầm lên được thì buông xuống được!”.

relationship-breakup-600x400

Điều này có nghĩa là nếu đã chấp nhận dấn thân vào tình yêu thì cũng nên có đủ dũng cảm và bản lĩnh để buông bỏ nó khi cần. Cuộc sống này vốn vận động liên hồi, chẳng có một sự cam kết chắc chắn nào cho những mối quan hệ cũng như các sự vật, hiện tượng xung quanh chúng ta, cho nên bạn cần phải học cách “cầm – buông” đúng lúc, nếu không bạn sẽ thường xuyên bị thất vọng và hụt hẫng trước những biến đổi bất ngờ của thời cuộc.

Bất kì việc gì cũng vậy chứ không chỉ riêng tình yêu mới là thứ khiến bạn khó buông bỏ. Bởi cuộc sống này có nhiều chuyện mang tính chất nợ duyên, ví dụ như bạn không thể ở bên ai đó nữa có thể là do duyên nợ không còn, thế nên đừng day dứt mãi về mối quan hệ mà không thể giải quyết tốt đẹp hơn được nữa. Học cách sắp xếp kỉ niệm cẩn thận đàng hoàng, gói ghém kĩ lưỡng rồi đặt nhẹ nhàng vào một góc con tim, trân trọng như một hồi ức đẹp nhưng cũng đừng để nó vướng bận đến những chiếc hộp kế bên. Đó mới là cách giải quyết của một người phụ nữ trưởng thành trong các mối quan hệ tình cảm của mình.

Khi chúng ta học cách “buông đúng lúc” cái đầu ta sẽ loại bớt những “tạp nham” không cần thiết, khi ấy nó sẽ còn lại những suy nghĩ tích cực, từ đó hình thành một lối tư duy kiên định, quan niệm tích cực và bạn sẽ cảm thấy cuộc đời “dễ thở” hơn rất nhiều.

Việc bạn “buông bỏ”  các nỗi đau hay những việc không như ý sẽ giúp bạn sống thanh thản, nhẹ nhàng và luôn luôn mang hạnh phúc cũng như sự an nhiên đến với cuộc đời mình. Thế nên, trong đạo Phật có một câu nói rất hay mà các sư thầy vẫn hay nhắc nhở chúng ta rằng “cầm lên được thì buông xuống được” để giúp cái tâm chúng ta giải thoát khỏi sự dằn vặt và nuối tiếc về những thứ đã vuột khỏi tầm tay mình.

Thế nên, phụ nữ thân mến, hãy nhớ quy tắc này và thực tập nó từ từ thông qua những việc nhỏ nhặt trước, khi ấy thói quen được hình thành và bạn sẽ không phải bỡ ngỡ khi đối mặt với điều gì đó khó khăn với mình.

Trương Quyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN