Phụ nữ 25 chưa làm “chuyện ấy” là ngoan hay dại?

Tình yêu luôn đi liền với tình dục (trừ một số trường hợp lợi dụng nhau) thế nên đừng nghĩ rằng một mối tình sẽ kết thúc đẹp bằng vài ba giọt máu trong đêm tân hôn. Điều cốt yếu nhất để làm nên sự gắn kết một mối quan hệ thật sự chính là tình yêu và cách ứng xử, không phải những lề thói khuôn mẫu.

Phải thừa nhận một điều rằng xã hội ngày nay, quan điểm về chuyện “vượt rào” trước hôn nhân cũng có phần thoáng hơn. Nếu trước đây, tình yêu chỉ dừng lại ở những cái nắm tay bỡ ngỡ, những nụ hôn khẽ khàng có phần rụt rè, người phụ nữ chỉ dám nghĩ đến “chuyện ấy” khi thật sự chắc chắn đó là người chồng sẽ gắn bó, kết tóc đến cuối đời với mình thì bây giờ, cuộc sống với sự du nhập của nhiều nền văn hóa đang mở ra trước mắt các cô gái một suy nghĩ mới: “Muốn biết người yêu tốt hay không, cứ ngủ với anh ta sẽ rõ”

Kì thực, đã qua rồi cái thời phụ nữ e ấp, ngượng ngùng, đỏ mặt khi nhắc đến việc “vượt rào”. Với một số người, đây chẳng qua chỉ là một nhu cầu, như đói thì ăn cơm, khát thì uống nước và muốn…thì cứ làm tình, bất chấp đó có là người sẽ có tên trên tờ giấy đăng ký kết hôn với mình hay chỉ đơn thuần là mối tình một đêm đầy cảm xúc.

Phụ nữ  25 chưa làm "chuyện ấy" là ngoan hay dại?

Nhưng không phủ nhận bên cạnh số đông quan điểm cho rằng chuyện “vượt rào” là điều bình thường thì vẫn có một nhóm ý kiến kiên quyết làm “gái trinh” cho đến khi lấy chồng, dù là có khi cái tuổi lấy chồng của mình lên tới hàng băm. Và tự họ sẽ khoác lên mình cái suy nghĩ “tôi là gái ngoan”, mục đích để tự an ủi mình hay kiên trinh thật thì chỉ có họ mới biết.

Đưa ra quan điểm này, không phải để kêu gọi, cỗ vũ hay khuyến khích các cô gái trẻ cứ thoải mái, thoáng đãng trong việc thử người yêu trên giường, mà muốn đặt ra một vấn đề “phụ nữ tuổi 25, chưa làm chuyện ấy là ngoan hay dại?”

Phụ nữ  25 chưa làm "chuyện ấy" là ngoan hay dại?

Tôi sẽ kể bạn nghe một câu chuyện thay vì đưa ra câu trả lời chính xác:

Tôi có một cô bạn kiên quyết giữ cái ngàn vàng cho người mà mình sẽ lấy làm chồng. Vâng, đó là một cô gái thật sự rất đáng ngưỡng mộ vì xã hội thời nay, hiếm ai có thể làm được điều đó. Và cái ngày mong chờ cuối cùng cũng xảy đến.

Cô gái những tưởng chồng mình sẽ hạnh phúc vì lấy được một cô gái ngoan hiền nhưng không, trải qua những tháng ngày “chung chăn gối”, người chồng nhận ra họ thật sự không thể hòa hợp nhau trên giường. Anh ta thích những cô gái thật sự “hiểu mình” trong mọi khía cạnh và không ngần ngại với anh ta – cái điều mà vợ anh (gái ngoan) không thể nào làm được. Cách giải quyết cuối cùng của cả hai chính là ly hôn.

Phụ nữ  25 chưa làm "chuyện ấy" là ngoan hay dại?

Câu chuyện thật sự không tìm ra đáp án chính xác cho câu hỏi “ngoan hay dại” mà muốn nhấn mạnh một điều rằng “Kiến thức tình dục cũng là điều rất quan trọng với người làm phụ nữ”.  Bạn không thể nào mang một “cái đầu rỗng” về “chuyện ấy” và hỏi vu vơ chồng mình đêm tân hôn rằng “Làm thế nào hả anh?”

Tình yêu luôn đi liền với tình dục (trừ một số trường hợp lợi dụng nhau) thế nên đừng nghĩ rằng một mối tình sẽ kết thúc đẹp bằng vài ba giọt máu trong đêm tân hôn. Điều cốt yếu nhất để làm nên sự gắn kết một mối quan hệ thật sự chính là tình yêu và cách ứng xử, không phải những lề thói khuôn mẫu.

Vì vậy, phụ nữ 25 ạ! Đừng chỉ vì cụm từ “gái ngoan” được “phát ngôn” bởi xã hội và dư luận mà tự đánh mất đi những cảm xúc thật mà đôi khi cũng là cơ hội trang bị kiến thức cho riêng mình.

Trương Quyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN