Bali có phải là “thiên đường”?

Nếu có một điểm du lịch nào gây nhiều tranh cãi nhất, chỉ có thể là Bali – “thiên đường du lịch” của Indonesia.

Đền Pura Besakih

Sau hàng loạt tiểu thuyết tình yêu lấy Bali làm bối cảnh, nơi này bỗng dưng trở thành điểm đến lãng mạn dành cho các đôi tình nhân. Trên chuyến bay đến Bali, tôi gặp nhiều du khách phương Tây thú nhận là cứ vài năm họ lại phải đến Bali để “refresh my soul” (làm mới tâm hồn). Vậy mà khi tôi có dự định du lịch đến Bali, nhiều bạn bè đã can ngăn vì “Chưa đi chưa biết Bali. Đi rồi mới biết Ba Vì đẹp hơn”.
Sau chuyến đi năm ngày ngắn ngủi, tôi đã có câu trả lời: “Bali không phải là thiên đường cho tất cả nhưng tất cả mọi người đều có thể tìm thấy thiên đường cho riêng mình ở Bali”.

Thành phố biển sôi động

Với mỹ từ “thiên đường trăng mật”, người ta thường gắn Bali với hình ảnh đôi tình nhân nắm tay nhau thả bước trên bờ cát dài trắng muốt, nắng mật ong chiếu qua rặng dừa và nước biển trong xanh ve vuốt bước chân. Thế nhưng, không phải bãi biển nào của Bali cũng như thế. Chỉ có những bãi biển biệt lập của khu “nhà giàu” như Nusa Dua, Uluwatu với những resort sang trọng, mới nên thơ lãng mạn giống những gì người ta đã hình dung về Bali thiên đường.

Bãi biển Kuta
Bãi biển Kuta

Bãi biển Kuta – “thiên đường” cho dân du lịch bụi lại “trần tục” hơn nhiều. Bãi cát không trắng và nước biển cũng không trong, trên bờ dưới bến đông nườm nượp khách du lịch và đội quân bán hàng người địa phương. Quang cảnh ở đây lộn xộn giống như những bãi biển đã bị thương mại hóa ở nhiều nước Đông Nam Á và đã khiến không ít khách du lịch cảm thấy “vỡ mộng”.

Tuy nhiên, khi bạn bỏ qua những định kiến trên, Kuta thật sự là nơi có thể đáp ứng mọi sở thích của khách du lịch. Nếu muốn tận hưởng cảm giác nghỉ dưỡng, bạn có thể nằm dài phơi nắng, đọc sách hay nhấm nháp ly cocktail mát lạnh và lắng nghe tiếng nhạc sôi động từ các quán bar bờ biển vọng lại như những thanh âm tượng trưng cho một ngày nhàn hạ. Nếu muốn đốt nóng năng lượng để cảm nhận rằng mình còn trẻ và rất yêu đời, các trò chơi thể thao trên biển như thuyền chuối, cá bay, dù lượn, lặn biển… hứa hẹn sẽ đem lại cho bạn cảm giác phấn khích xen lẫn sợ hãi nhưng cứ muốn thử lại.

Lướt ván ở Kuta
Lướt ván ở Kuta

Dưới ánh nắng phương Nam chan hòa, tâm lý cởi mở và những trò chơi hào hứng, mọi người đều dễ dàng kết bạn để chia sẻ những khoảnh khắc đẹp đẽ của ngày hôm ấy. Cũng tại nơi đây mà nhóm tôi đã quen được những người bạn Singapore và giữ liên lạc nhiều năm sau đó. Tôi đã có một ngày vui chơi say sưa đến mức tôi tự hứa với lòng dù sau này có trở thành tỉ phú, tôi vẫn sẽ chọn Kuta bình dân mà sầm uất mỗi khi đến Bali chứ không phải là “mấy khu nhà giàu tẻ nhạt”.

Kuta chỉ thật sự sôi động khi hoàng hôn buông xuống. Đêm của tôi bắt đầu bằng những bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến bập bùng cùng tiếng nhạc flamenco rộn ràng trên bãi biển. Khi thả bước dọc những con đường trung tâm như Poppies Lane, Leigan, tôi choáng ngợp bởi những cửa hiệu san sát nhau, bán đủ mọi sản vật. Dù không muốn mua gì nhưng cũng đủ để tôi cảm thấy nao nức khi hòa chung dòng người từ khắp nơi trên thế giới đổ về. Càng về khuya, thời điểm các quán bar, vũ trường bắt đầu nhộn nhịp. Sau một vài chai bia và bản nhạc, mọi người tay bắt mặt mừng trò chuyện rôm rả như thân nhau từ kiếp nào. Khi nhóm tôi bước chân ra khỏi vũ trường đã là 3 giờ sáng của ngày hôm sau và đường thì… đang kẹt xe. Cả khu phố dường như trở thành một vũ hội khổng lồ với hàng ngàn người vẫn đang nhảy múa tưng bừng.

Cảnh sắc thiên nhiên đa dạng

Nếu ai đi Bali mà chỉ dừng lại ở “vẻ đẹp biển xanh” và “những đêm hè sôi động” thì xem như chỉ mới biết một góc nhỏ của Bali.

Sau một đêm không ngủ ở Kuta, tôi ném mình lên xe và mơ màng gật đầu khi tài xế đề nghị dừng lại tham quan vài thắng cảnh dọc đường từ Kuta đến Ubud. Tôi không hy vọng gì nhiều nhưng rồi những khung cảnh lần lượt hiện ra trước mắt khiến tôi có cảm giác mình vừa đi qua nhiều đất nước khác nhau. Biển xanh vừa khuất mắt, xe đã xuyên qua những con đường rợp bóng cổ thụ giữa rừng già, đưa tôi ghé thăm những thác nước, những thửa ruộng bậc thang đẹp như tranh vẽ.

Bữa trưa hôm đó, tôi xuýt xoa ấp chén trà nóng vào tay trong không khí mát lạnh ở một nhà hàng vùng cao nguyên. Tôi chọn chỗ ngồi có góc nhìn ra quả là có một không hai: đỉnh núi lửa Kintanami vẫn còn đang nhả khói.

Núi lửa Kintamani
Núi lửa Kintamani

Thiên nhiên phong phú của Bali là điều kiện thuận tiện để khai thác các tour du lịch mạo hiểm như leo núi, chèo thuyền vượt thác, thăm rừng nguyên sinh… Có vẻ “Mẹ thiên nhiên” không công bằng như người ta vẫn nói khi đã cho Bali quá nhiều.

Văn hóa bản địa đậm nét

Sự kỳ thú của Bali không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp thiên nhiên mà còn ở những nét văn hóa bản địa đặc sắc.Với gần 20.000 ngôi đền và chùa trên đảo, mỗi ngôi đền đều có ngày lễ riêng khiến Bali trở thành vùng đất đậm sắc màu dân gian và lễ hội.

Nét độc đáo của những di tích lịch sử, đền đài ở Bali nằm ở sự hòa quyện tinh tế với thiên nhiên khiến chúng tôi không muốn bỏ qua bất cứ địa danh nào. Ngôi đền Pura Ulun Danu (Đền Nước) được xây dựng trên hai đảo nhỏ soi bóng xuống mặt hồ phẳng lặng như gương, bao quanh là mây núi trùng điệp. Còn Pura Besakih lại là ngôi đền lớn nhất và có tuổi đời lâu nhất (hơn 2.000 năm). Để đến đó, chúng tôi phải đi xuyên qua cánh rừng già mà như thể đang lạc bước vào những cảnh phim thám hiểm.

Kecak dance
Kecak dance

Và nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn Bali là vùng biển Uluwatu với “view” đền Tanah Lot. Khi mặt trời như quả cầu lửa đỏ rực từ từ lặn xuống phía sau Tanah Lot thì cũng là lúc thủy triều dâng lên khiến ngôi đền biệt lập giữa biển khơi. Cảnh tượng ngôi đền trên đảo nhỏ dần sẫm màu và nổi bật trên tấm nền trời, biển hồng rực phía sau sẽ là thứ làm tôi khó quên nhất.

Văn hóa Bali không chỉ thể hiện ở những công trình lịch sử mà còn hiển hiện ngay trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Dù hàng ngày người dân bản xứ hòa mình vào nhịp sống sôi động cùng hàng triệu du khách nhưng họ vẫn giữ những cách sinh hoạt như từ hàng trăm năm nay.

Tắm nước thiêng
Tắm nước thiêng

Việc đầu tiên họ làm khi ngày mới bắt đầu là dâng một lễ mọn gồm hoa, sữa bò và xôi trắng lên những tượng thần được thờ ngay trong nhà. Mỗi chiều về, sau một ngày mưu sinh, họ lại đến các ngôi đền và mọp người cầu nguyện trước các thần linh. Nơi tốt nhất để trải nghiệm nhịp sống hàng ngày của người dân Bali là Ubud – ngôi làng cao nguyên xinh xắn mà trầm mặc. Tác giả cuốn “Ăn, Cầu nguyện và Yêu” – Elizabeth Gilbert đã nói về Ubud như thế này: “Ubud không gần bờ biển nào cả, nên những du khách đến Ubud là một đám đông có chọn lọc và khá ưu tú. Họ thích xem một nghi lễ đền cổ hơn là ngồi uống pina colada trên bãi cát”…

“Ai đến Bali cũng có một mối tình”. Câu nói nổi tiếng trong cuốn tiểu thuyết “Ăn, Cầu nguyện và Yêu” dường như là động lực cho dân FA (Forever Alone – chỉ những người độc thân) tìm đường đến Bali. Hòn đảo trù phú này có lẽ là nơi thuận tiện nhất để những cảm xúc lãng mạn nảy sinh. Nhưng dù cho bạn vẫn không gặp được một mối duyên tiền định nào thì chắc chắn bạn cũng sẽ rời nơi đây mang theo tình yêu đối với Bali. Tất cả khách du lịch đến Bali dù với mục đích nghỉ dưỡng, tham quan, nghiên cứu, phiêu lưu… cũng điều tìm thấy điều mình muốn ở Bali.

Tổng thể Bali có thể không phải là “thiên đường” theo đúng hình dung từ phim ảnh nhưng bạn sẽ tìm thấy “thiên đường” cho chính mình ở một khía cạnh nào đó của hòn đảo này. “Hãy đi tìm và bạn sẽ gặp”.

Tự thiết kế tour đi Bali             

  1. Phương tiện giao thông:
  • Không có chuyến bay thẳng từ TP.HCM/ Hà Nội đi Bali mà phải quá cảnh ở Jakarta, Singapore hoặc Kuala Lumpur. Rẻ nhất là các hãng: Air Asia, Lion Air, Tiger Airways, Jetstar, Garuda. Vé khuyến mãi từ TP.HCM/ Hà Nội đi Bali khoảng 4.000.000VND/ người.
  • Sân bay Jakarta có 3 terminal: Terminal 1 dành cho chuyến nội địa, Terminal 2 dành cho chuyến quốc tế, Air Asia ở Terminal 3. Các nhà ga cách nhau khoảng 1,5km, không đi bộ được nhưng có Shuttle Bus miễn phí vào ban ngày. Nếu bạn nối chuyến bay đi Bali ở sân bay Jakarta thì phải trừ hao ít nhất hai tiếng giữa hai chặng bay để làm thủ tục nhập cảnh và di chuyển sang Terminal 1.
  • Sân bay của Indonesia thu phí dịch vụ và thuế sân bay riêng, không tính vào tiền vé máy bay. Vì vậy, bạn nên để lại khoảng 200.000 Rubiah để trả phí và thuế cho chặng về. Không chấp nhận thanh toán bằng USD hoặc thẻ tín dụng.
  • Ở Bali rất ít phương tiện giao thông công cộng. Tuy nhiên, khách du lịch có thể dễ dàng thuê xe đạp, xe máy, ô tô 4-16 chỗ. Giá thuê ô tô khoảng 40USD/ngày (bao gồm tài xế, chạy tối đa 10 tiếng/ngày). Giá thuê xe máy khoảng 3-4USD/ngày tùy loại xe và tiền đổ xăng khoảng 1,5USD/ngày (nhờ khách sạn thuê giúp).
  • Nên chọn những chiếc taxi màu xanh (hãng Chim xanh) được cho là hãng taxi trung thực nhất Bali. Taxi từ sân bay về khu Kuta khoảng 5USD, về Ubud khoảng 20USD.
  1. Đổi tiền:
  • Đơn vị tiền tệ của Indonesia là rupiahs (IDR). 1 IDR= 1,81VND, 1USD=11.715 IDR
  • Các cửa hàng của Indonesia không chấp nhận thanh toán bằng tiền USD.
  • Nên đổi tiền ở những cơ sở được công nhận bởi Ngân hàng Indonesia, có biển hiệu “Pedagang Valuta Asing Berizin” hay PVA Berizin (hình cái khiên màu xanh).
  • Mách nhỏ: Nếu bạn nối chuyến bay đi Bali ở sân bay Jakarta thì nên đổi một ít tiền Rupiah trước khi ra khỏi Terminal 2 (nhà ga quốc tế) bởi vì bạn sẽ không tìm thấy quầy đổi tiền hay rút tiền ở Terminal 1 (nhà ga quốc nội). Các cửa hàng, nhà hàng ở Terminal 1 cũng không chấp nhận tiền USD hay thẻ tín dụng.
  1. Các điểm tham quan:
  • Khách du lịch thường ở Kuta 2 đêm và Ubud 2 đêm. Ở Ubud, bạn nên thuê khách sạn ở các con đường trung tâm như Kajeng, Hanoman, Monkey Forest trong khi ở Kuta thì nên ở Poppies Lane 1, 2; Leigan, Pantai… Giá phòng dao động từ 60-100USD/đêm (3*, có hồ bơi, ăn sáng) đến 200.000VND/phòng/ đêm (phòng quạt).
  • Các điểm tham quan gợi ý: đền Uluwatu, Tanah Lot, đền Mẹ Besakih, đền Nước Pura Ulun Danu, núi lửa Agung, núi lửa Kintanami, hồ Bretan, Hoàng cung Klung Kung… Đừng quên thưởng thức các điệu múa truyền thống của người Bali như múa lửa Kecak, múa Barong, múa Legiong.
  • Bạn có thể mua tour cho nhóm 2 hoặc 4 người. Giá tour khoảng 45-60USD/ ngày bao gồm xe 4-7 chỗ, tài xế và một hướng dẫn viên nói tiếng Anh.
  • Mách nhỏ: khi đến sân bay Bali, bạn nên tranh thủ gom các tờ quảng cáo tour, cho thuê xe ôtô. Sẽ dễ dàng để so sánh dịch vụ và trả giá qua điện thoại hơn là đến tận nơi.
Hoàng hôn Tanah Lot
Hoàng hôn Tanah Lot
Đền Pura Ulun Danu
Đền Pura Ulun Danu
  1. Ăn, chơi, shopping:
  • Các món ăn ngon nên thử là Babi Guiling (heo sữa quay), món vịt nửa hầm nửa rán Bebek Betuu, tôm cay Sate Lilit…
  • Bali nổi tiếng với đồ thủ công mỹ nghệ (đồ trang trí chạm khắc từ gỗ, trái dừa, xương bò, đồ bạc, vải batik, tranh vẽ, vòng tay chuỗi hạt…). Các khu mua sắm nổi tiếng là: chợ Denpasar (Kuta), Tampak Siring (hàng thêu), Sukawati (hàng thủ công). Bạn nên trả giá giảm 50%- 70% giá họ đề nghị.
  1. Những điều lưu ý khi du lịch Bali:
  • Vào mùa du lịch thấp điểm ở Bali từ tháng 10 đến tháng 4, giá sẽ rẻ hơn. Mùa mưa nhiều nhất là tháng 12 đến tháng 2.
  • Khi tham quan đền, chùa, bạn nên mặc y phục che được cùi chỏ và đầu gối. Phụ nữ “đến kỳ” không nên vào đền.
  • 90% dân số Balitheo đạo Hindu, xem khỉ và bò cái là thần thánh. Không nên hỏi các món thịt bò khi vào nhà hàng cũng như không nên trêu chọc hay đánh khỉ.
  • Tay trái được coi như không sạch sẽ, bạn không nên dùng tay trái để chạm vào ai đó hoặc trao gửi đồ vật, đặc biệt là các vật dụng thờ cúng. Tuy nhiên, khi bạn dùng hai tay thì điều này lại rất được trân trọng.

 Hải Châu (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN