Bảo Thy sống ảo ở Bali hồi hộp như chơi trò cảm giác mạnh

Để có ảnh đẹp, Bảo Thy trải qua chặng đường di chuyển gian nan, hồi hộp như chơi trò cảm giác mạnh nhưng bù lại cảnh đẹp như mơ.

7. Bảo Thy sống ảo ở BaliLà một trong những nghệ sĩ đam mê du lịch, Bảo Thy thường xuyên dành thời gian nghỉ ngơi, xen kẽ với lịch làm việc, kinh doanh của mình. Cuối tháng 7, nữ ca sĩ có chuyến đi kéo dài một tuần tới hòn đảo du lịch nổi tiếng Bali (Indonesia). Đây cũng là lần đầu tiên “công chúa bong bóng” đến với nơi này. Cô chia sẻ, thời gian gần đây, yêu thiên nhiên hoang dã nên chịu khó di chuyển, đi đâu cũng được, miễn đẹp và vui.  7. Bảo Thy sống ảo ở Bali1Bali đang vào mùa du lịch đẹp nhất trong năm. Điều mà Bảo Thy thích nhất ở đây chính là thời tiết mát mẻ, dễ chịu, trời không quá nắng gắt với nhiệt độ tầm 24 độ C, dù là đi thác, leo núi hay đi bộ cũng không cảm thấy quá nóng nực. Nữ ca sĩ thuê resort không quá xa sân bay nhưng phải ngồi xe tới 40 phút do đường đi khá nhỏ, hoang sơ, tình trạng giao thông đông đúc.  7. Bảo Thy sống ảo ở Bali2Một trong những điểm đến Bảo Thy muốn đặt chân ngay tới khi tới Bali là Nusa Penida và bãi biển Lelingking. “Sáng 5h30 dậy, ăn sáng, lên xe đi 40 phút đến bến cảng để lên tàu. Khi nhìn thấy tàu, cảm giác đầu tiên của Thy là hoảng hốt khi thấy ai cũng cởi giày lội nước một đoạn rồi mới được lên tàu. Lên tới nơi, sóng dập dìu như chơi thú nhún cấp độ cao. Dù Thy đã đọc rất nhiều review về chặng đường gian nan này nhưng khi trải nghiệm thực tế thì mới cảm nhận được. Đổi lại, phong cảnh quá ấn tượng, rất xứng đáng cho sự “bồng bềnh” phải chịu đựng. Nhưng chưa hết, tới nơi, muốn có ảnh đẹp, Thy lại phải xếp hàng 30 phút để có 3 tấm ảnh sống ảo. Khí hậu không quá nóng nên đi bộ vẫn ổn”, nữ ca sĩ chia sẻ về chặng đường của mình. 7. Bảo Thy sống ảo ở Bali3Từ sống lưng khủng long, Bảo Thy tới bãi biển Angel’s Billabong. Chặng đường gian nan không kém khi phải thêm 40 phút ngồi xe hơi “rung lắc ầm ầm” và đi bộ thêm 10 phút dưới “trời nắng cháy da”. Cả hai điểm này đều là những điểm check in hot bậc nhất của cộng đồng du lịch thế giới.  7. Bảo Thy sống ảo ở Bali4“Đường đi trên đảo rất bé. Xe chở khách du lịch thì đông, các bác tài chạy khá ẩu. Đi du lịch mà hồi hộp như đi chơi trò chơi cảm giác mạnh. Nhưng bù lại, cảnh ở đây đẹp như một giấc mơ, chỉ cần một nhiếp ảnh có tâm và diện váy xinh thì auto có hình đẹp”, cô nói. 7. Bảo Thy sống ảo ở Bali5Bảo Thy lựa chọn một villa có khung cảnh đồng quê, nội thất gỗ, nhiều cây xanh và bể bơi ngoài trời. “Thy đã hiểu được lý do vì sao Bali hút khách du lịch đến vậy. Đơn giản là cảnh thì đậm chất miền quê nhưng bước vào resort, village thì say mê với vẻ đẹp và lối thiết kế rất riêng và độc đáo”. Những ngày đầu tiên, Bảo Thy chủ yếu nghỉ dưỡng, thư giãn trong resort, thuê người về nấu ăn trong sân vườn. Từ ngày thứ 3, cô mới bắt đầu khám phá hòn đảo. 7. Bảo Thy sống ảo ở Bali6Tất nhiên, “công chúa bong bóng” không quên có những tấm hình sống ảo với bữa sáng nổi trên bể bơi floating breakfast – đặc sản của Bali. 7. Bảo Thy sống ảo ở Bali7Bảo Thy khoe dáng nuột nà trước một thác nước tuyệt đẹp không một bóng người, ẩn giữa rừng sâu. 7. Bảo Thy sống ảo ở Bali8Ngoài phong cảnh, nữ ca sĩ còn mê mẩn những quán cà phê, quán bar đầy sắc màu ở hòn đảo xinh đẹp. Mỗi ngày Bảo Thy đều đi vài điểm để khám phá. Ngay buổi tối đầu tiên, Thy đã ghé qua Plancha Bali – beach club đầu tiên ở Bali với những cây dù rực rỡ đủ màu sắc ngay bãi biển. Người đẹp nuối tiếc vì nếu tới vào ban ngày thì có thể có nhiều tấm ảnh đẹp hơn nhưng đi vào buổi tối cũng khá dễ thương.  7. Bảo Thy sống ảo ở Bali9.jpg“Ở Bali, đi đến đâu cũng nghe thấy tiếng nhạc xập xình. Mọi người cùng nhau nhảy múa, ai ai cũng rất yêu đời. Bali chắc chắn sẽ nằm trong danh sách những nơi mà Thy sẽ quay trở lại, 1-2 tháng sẽ ghé qua một lần”, giọng ca Ngôi nhà hoa hồng chia sẻ. 7. Bảo Thy sống ảo ở Bali10Đặc biệt, Bảo Thy rất hợp với đồ ăn ở đây. Trước khi đi, nghe mọi người nói rằng đồ ăn ở đây khá khó ăn nhưng khi trực tiếp thưởng thức, nữ ca sĩ cảm thấy rất ngon miệng. Giá cả dễ chịu, dù ăn ở nhà hàng cao cấp nhất ở đây cũng không bị đắt so với mặt bằng chung những nước mà Bảo Thy từng đặt chân tới. 7. Bảo Thy sống ảo ở Bali11Nữ ca sĩ 31 tuổi vẫn giữ được vẻ trẻ trung, xinh tươi như gái 18. Bảo Thy tiết lộ, cô mang hành lý tới 30 kg, trong đó có nhiều phụ kiện, quần áo để chụp ảnh sống ảo.

Theo Nguyên Chi (ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN