Nụ hôn trong mơ!

Và rồi trời mưa như trút nước, tôi yêu những cơn mưa, chúng làm tâm hồn tôi dịu lại khi buồn… nhưng hôm nay tôi lại không thích chúng vì chúng làm ước áo anh… anh đứng đó lạnh lẽo, đôi môi run bần bật… tôi vội chạy thật nhanh vớ lấy chiếc ô ở đó và che cho anh.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 181_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Thị Tố Uyên
Địa chỉ: ĐăkHà, Kon Tum

Khi những chiếc lá cuối cùng buông mình khỏi cành… anh sẽ đến bên em.

Dòng tin nhắn anh trao: “Anh muốn là người cùng em đi hết quãng đường còn lại, em đồng ý nhé?”…

…tút tút… ( số điện thoại bạn vừa goi hiện không thể liên lạc, xin vui lòng để lại lời nhắn.). Em đã không trả lời anh…

Cuộc sống bộn bề lúc ấy đã  kéo tôi xa anh, người con trai luôn bên cạnh mỗi khi tôi buồn và đau khổ nhất.

Một buổi chiều, như bao buổi chiều anh ngồi trên chiếc xe đạp cũ kĩ đèo theo một bó hoa đến trước nhà tôi và để đó, rồi anh đi mất. Nhưng hôm nay thật lạ, anh đứng đó cả buổi mà chẳng hề nhấn chuông hay gọi tôi ra… anh đang làm gì vậy..?

Và rồi trời mưa như trút nước, tôi yêu những cơn mưa, chúng làm tâm hồn tôi dịu lại khi buồn… nhưng hôm nay tôi lại không thích chúng vì chúng làm ước áo anh… anh đứng đó lạnh lẽo, đôi môi run bần bật… tôi vội chạy thật nhanh vớ lấy chiếc ô ở đó và che cho anh.

Trông thấy tôi anh như bừng tỉnh, ánh mắt anh sáng lên niềm hạnh phúc, anh ôm tôi thật chặt, và không biết tự lúc nào làn môi anh đã chạm nhẹ vào môi tôi…tôi cố đẩy anh ra nhưng anh càng xiết chặt. Đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được cái gì là  nụ hôn…rồi anh đi mất.

Anh đã làm điều mà tôi nghĩ sẽ chẳng bao giờ anh có thể làm với tôi, bởi vì anh mãi mãi là người anh trai tốt bụng của tôi. Tôi luôn nghĩ vậy? không biết nữa?

Tất cả như là một giấc mơ mới hôm qua… anh đã chẳng còn ở đây… bên cạnh tôi như ngày nào… có người bảo anh qua Mĩ định cư và vào một ngày đen tối nào đó căn bệnh hen suyển đã mang anh đi… xa tôi mãi. Tôi vẫn hi vọng anh còn bên tôi… xin anh tha thứ cho em…

Tạm biệt anh người con trai kì lạ… vậy mà đã có lúc tôi tưởng mình sẽ nắm tay anh đi hết cuộc đời…!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN