Nhớ 1 tuổi thơ

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 263_NBĐ
Họ và Tên: Nguyễn Huỳnh Thanh Ngân
Địa chỉ: Nha Trang- Khánh Hòa

Tôi mong, câu nói này sẽ trở thành hiện thực đối với chúng tôi:
Phải có duyên phận mới được gặp nhau và nên nghĩa vợ chồng. Có người đi cả một vòng tròn lớn mới tìm được nửa kia đích thực của đời mình. Không dễ đến với nhau nên càng phải trân trọng, vun đắp cho mối quan hệ ấy bền chặt.

Có lẽ bây giờ là quá sớm để nói về chuyện kết hôn với tôi, nhưng yêu- một thứ tình cảm tôi đã sớm có, cất giữ nó trong tim để 1 ngày nào đó có thể thổ lộ cho người ấy

Nực cười thật nhỉ, anh là 1 ngôi sao sáng, là thần tượng của hàng triệu cô gái. Còn tôi, một cô gái bình thường, ngay cả máy quay thì chắc có lẽ tôi cũng chưa từng được ngắm nhìn qua. Vậy tại sao tôi lại có tình cảm với anh được nhỉ, nhìn lại quá khứ 1 chút nào.

Hôm ấy tôi cùng ba mẹ xem tivi, chợt khi mở qua 1 kênh ca nhạc, tôi thấy anh đứng hát trên sân khấu tràn đầy ánh đèn lung linh. Anh mặc chiếc vest trắng, lấp ló phía trong là chiếc áo sơ mi đã thấm 1 chút mồ hôi. Đôi mắt anh to, tròn, nhìn vào nó, tôi cứ ngỡ như có hàng triệu tia nắng soi vào tim tôi, dẫn tôi đến gần hơn với anh. Đôi môi nhợt nhạt hình trái tim, có phải anh đã làm việc quá sức không, tại sao ngay cả bản thân mình, anh cũng không biết tự chăm sóc vậy?

Những phút giây, những cảm xúc khi ấy tưởng chừng tôi có thể quên đi nhanh chóng vì trước giờ tôi chỉ là 1 con bé đãng trí, nói gì cũng quên ngay tức khắc. Vậy mà tôi lại không ngờ, gần cả 1 tháng trôi qua, hình bóng của anh trong tâm trí tôi không thể nào phai đi được. Tôi nhớ mãi cái dáng vẻ say sưa hát của anh, nhớ những lời anh nói với MC phỏng vấn thật dịu dàng. “Anh à, thành phố thật đông đúc, nhiều người, nhưng chưa bao giờ em thấy được anh đang đi giữ làn người đông đúc ấy cả”. Có phải là tôi đã có tình cảm với anh rồi không nhỉ, có phải tôi đã bị rung động trước vẻ ngoài giản dị hòa với tâm hồn nhẹ nhàng của anh không?.

Nhưng mà, tôi vẫn mong rằng tình cảm ấy thật sự tồn tại trong tôi, bởi lẽ, cho dù là cả cuộc đời này, không bao giờ tôi có thể gặp được anh, nhưng tôi vẫn mong được yêu anh, được làm 1 trong hàng triệu các cô gái đang yêu anh. Anh còn rất trẻ, đường tương lai cũng còn rất dài, và tôi cũng vậy. Anh và tôi, cả 2 chúng ta hãy cùng cố gắng, bước tiếp vào con đường tương lai đầy chông gai kia. 10 năm, 20 năm, hay cho dù là cả đời, tôi vẫn sẽ yêu anh và luôn ủng hộ anh. Mãi yêu.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN