Gửi anh – người em sẽ thương trong cuộc đời này!

Em đã và đang mơ mộng về một cuộc sống mỹ mãn tràn đầy ngọt ngào như thế này anh ạ. Em và anh sẽ yêu nhau thật nhiều, thật nồng nàn ở tuổi trẻ. Cho đến khi đủ mạnh mẽ và trưởng thành để vững tin nắm tay nhau kí vào tờ giấy hôn thú, rồi cùng bước đi dưới tiếng chuông hôn lễ nơi Thánh Đường.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 234_NBĐ
Họ và Tên: Phạm Thị Kịm Ngân
Địa chỉ: Thủ Đức, TP. HCM

Em là một cô bé vừa tròn 18 thanh xuân, luôn mơ mộng và lạc quan trong cuộc đời này. Bây giờ, em không biết anh là ai giữa gần 8 tỷ người trên thế giới này cả. Có thể anh là một chàng trai gần nhà? Cũng có khi anh lại là một người đàn ông ở rất xa nơi em về mặt địa lý? Em không biết nữa. Nhưng em tin một ngày nào đó ta sẽ gặp được nhau khi duyên đến và định mệnh ngỏ lời. Em luôn tin vào số mệnh!

Em đã và đang mơ mộng về một cuộc sống mỹ mãn tràn đầy ngọt ngào như thế này anh ạ. Em và anh sẽ yêu nhau thật nhiều, thật nồng nàn ở tuổi trẻ. Cho đến khi đủ mạnh mẽ và trưởng thành để vững tin nắm tay nhau kí vào tờ giấy hôn thú, rồi cùng bước đi dưới tiếng chuông hôn lễ nơi Thánh Đường. Mình chính thức là của nhau – vợ chồng hợp pháp. Em sẽ không còn cô đơn và anh không còn một mình. Mình có nhau trong đời.

Chúng mình sẽ cùng nhau làm mọi việc, cùng nhau xây dựng mọi thứ. Ta sẽ cùng sống dưới một mái nhà, cùng nằm chung giường và đắp chung chăn. Mỗi ngày, mình sẽ cùng nấu cơm, cùng ăn và cùng rửa bát. Anh và em sẽ cùng có riêng những đứa trẻ của chúng ta, cùng nuôi chúng lớn, cùng dạy dỗ và cùng yêu thương. Hứa với em là tất cả những điều đấy mình phải làm cùng nhau anh nhé!

Giữa những bộn bề lo toan trong cuộc sống, tranh cãi là điều không thể thiếu trong hôn nhân. Em chấp nhận. Chấp nhận rằng chúng ta sẽ tranh luận để vượt qua khó khăn. Tranh luận để tìm được điểm chunh trong cách giáo dục con trẻ. Tranh luận để chia sẻ, để hiểu, để cảm thông và để yêu thương nhau hơn. Chỉ cần tất cả những việc đó không diễn ra trước mắt những đứa trẻ, vì em không muốn chúng hoảng sợ, suy nghĩ tiêu cực về cuộc sống gia đình và có hướng trở thành người bạo lực. Tất nhiên là không được đánh nhau đâu đấy !

Em còn có những suy nghĩ không mấy tươi đẹp ở đời nữa cơ; như là chúng ta hay những đứa trẻ bị bệnh tậy thăm hỏi, tai nạn không may ghé thăm hay công việc và cuộc sống của chúng ta có vấn đề,… Thì em chả biết mình có đủ mạnh mẽ và lạc quan đối mặt như khi đang viết những dòng này hay không. Nhưng chúng ta hãy có niềm tin vào nhau anh nhé, vì niềm tin là điều kiện cần để hạnh phúc mà phải không anh?

Rồi nếu có một ngày nào đó, ta thương nhau xong và hết duyên ở kiếp này thì em mong duy chỉ điều này : tình yêu hết, tình nghĩa không kết. Vậy thôi là đủ. Hẳn là chả ai khi yêu lại muốn điều đó xảy ra, em cũng thế.

Khi ta gặp nhau và nên duyên ở đời này, em muốn anh đọc những dòng tâm sự này. Em viết nó là dành cho anh!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN