Có anh rồi, em đừng lo

Cám ơn anh đã hết lòng vì gia đình vợ. Cám ơn Anh- người cha cực kì yêu thương con, người chồng sẵn sàng chiều mọi sở thích của vợ.

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 097_NBĐ
Họ và Tên: Trương Kim Phương
Địa chỉ: Thủ Đức, TP. HCM

Tình yêu của vợ chồng tôi diễn ra êm đềm và được sự ủng hộ của cả hai gia đình, mấy năm đầu sau hôn nhân cuộc sống đầy màu hồng rồi lần lượt công chúa và hoàng tử ra đời, cuộc sống gia đình tôi có thể gọi là viên mãn. Nhưng cuộc sống đâu ai biết được chữ ngờ, lúc vừa sinh bé thứ hai được hai tuần ba của tôi bị té và hôn mê cũng chính tay anh và mẹ đưa ba đi bệnh viện túc trực theo dõi bệnh tình của ba, vừa thức đêm sáng còn phải đi làm mới có mấy đêm mà mẹ và anh tiền tụy hẳn. Đã vậy còn sợ tôi lo và sốc sau sinh nên liên tục điện thoại về trấn an tôi “em đừng lo, ba không sao, có anh đây rồi em lo con đi” lúc đó nghe anh nói vậy tôi cảm thấy mình đã không chọn sai. Bệnh tình của ba chuyển biến nặng cũng anh và mẹ chuyển ba đi hai ba bệnh viện khác, cũng anh động viên mọi người còn nước còn tát và trời cũng không phụ lòng người ba đã khoẻ lại.Tuy anh không hoàn hảo nhưng “yêu nhau củ ấu cũng tròn” nên em chấp nhận hết mọi tính xấu của anh vì em biết anh còn nhiều tính tốt hơn. Cám ơn anh đã hết lòng vì gia đình vợ. Cám ơn Anh- người cha cực kì yêu thương con, người chồng sẵn sàng chiều mọi sở thích của vợ.
Cám ơn anh – tình đầu cũng là tình cuối của em!

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN