Nơi bình yên cho trẻ bất hạnh

Nằm trong một con hẻm khá yên tĩnh trên đường Nguyễn Hoàng Phái, quận Gò Vấp, chùa Kỳ Quang 2 là ngôi chùa đặc biệt được nhiều người biết đến bởi đó là nơi nuôi dưỡng gần 200 trẻ khuyết tật, mồ côi, bị bỏ rơi…

Khác với quang cảnh tĩnh lặng, uy nghiêm ở bên ngoài điện thờ Phật, đi sâu vào sân sau của chùa, những âm thanh hỗn loạn bắt đầu vọng lại, đó là tiếng cười đùa, tiếng khóc, tiếng la hét, và cả những âm thanh không thể phân biệt được đang khóc hay đang cười, đang giận hay đang vui phát ra từ những đứa trẻ khuyết tật. Một dãy nhà nằm ngang được chia thành nhiều phòng nhỏ, những đứa trẻ được phân theo độ tuổi và tật bệnh để dễ bề chăm sóc, trông coi. Trong một căn phòng dành cho những đứa trẻ bị não úng thủy, căn bệnh quái ác đã biến hình hài các em thành những hình thù kỳ dị, đáng sợ, hơi thở thoi thóp, yếu đuối báo hiệu sự sống chỉ còn đếm được từng ngày khiến cho những người ghé thăm không khỏi quặn lòng thương xót. Bên cạnh những em bé này, còn rất nhiều những trẻ mắc khuyết tật bẩm sinh khác như bại não, bại liệt chân tay, khiếm thính, khiếm thị, thiểu năng… và thậm chí cả trẻ bị HIV được chăm nom ở các phòng kế bên. Tất cả đều được Thượng tọa Thích Thiện Chiếu – trụ trị chùa Kỳ Quang nhận nuôi trong hơn 20 năm qua.

Nơi bình yên cho trẻ bất hạnh

Thượng tọa Thích Thiện Chiếu bồi hồi nhớ lại, đó là vào một chiều mùa mưa năm 1994, ông nhìn thấy một em khiếm thị cõng một đứa trẻ bị bại liệt chân đang lang thang xin ăn trước cổng chùa Kỳ Quang 2. Biết các em đang đói khát, ông gọi vào chùa lấy cơm cho ăn rồi khuyên răn ở lại chùa. Tiếng lành đồn xa, dần dần trẻ mồ côi, khuyết tật tìm đến chùa ở lại nhiều hơn, rồi số trẻ bị bỏ rơi cũng tăng lên, Thượng tọa xin chính quyền địa phương cho mở mái ấm tình thương để nuôi dạy, chăm sóc chúng và về sau đổi tên thành “Trung tâm Nuôi dạy – Hướng nghiệp cô nhi, khuyết tật”. Mỗi em được nhận nuôi tại chùa mang một số phận khác nhau, có em bị dị dạng bẩm sinh, cha mẹ không nhìn nhận,  có em sinh ra khỏe mạnh bình thường nhưng bị cha mẹ ruột nhẫn tâm bỏ rơi trước cổng chùa. Có những đêm mưa gió, nghe tiếng trẻ con khóc khản đi giữa đêm khuya, Thượng tọa mở cửa chùa và lại bắt gặp một đứa trẻ nào đấy bị bỏ lại. Cho đến thời điểm này, chùa Kỳ Quang đang nhận nuôi 190 em trong đó có 80 em bị dị tật bẩm sinh, 22 em khiếm thị và 88 em hoàn toàn lành lặn.

Nơi bình yên cho trẻ bất hạnh

Sau này, nghe ở đâu có trẻ bị bỏ rơi, khuyết tật, lang thang, cơ nhỡ, thượng tọa Thích Thiện Chiếu lại tìm tới đón về chăm sóc, nuôi dưỡng. Không chỉ dừng lại ở việc nuôi dưỡng thông thường mà để giúp các em có một tương lai tươi sáng hơn, Thượng tọa còn đầu tư cho các em ăn học đến nơi đến chốn. Hiện tại Trung tâm Nuôi dạy – Hướng nghiệp cô nhi, khuyết tật được chia làm 2 cơ sở, cơ sở 1 đặt tại khuôn viên của chùa Kỳ Quang 2, nuôi dạy các em nhỏ dưới 18 tuổi; cơ sở 2 đặt tại phường Thạnh Lộc, quận 12 – TP.HCM nuôi dạy các em trên 18 tuổi. Tại hai cơ sở này, Thượng tọa mời giáo viên về dạy trẻ khuyết tật từ mẫu giáo đến lớp 5; các em khỏe mạnh bình thường được cho đi học tại trường ngoài và các em khiếm thị được học chữ nổi. Ông cũng mời giáo viên nước ngoài về dạy cách bấm huyệt, mát-xa chuyên nghiệp cho một số em khiếm thị. Những em này sau khi hoàn tất khóa học và có bằng chứng nhận thì được Thượng tọa hướng dẫn tìm nghề tại những cơ sở có uy tín và có thu nhập ổn định. Thượng tọa cũng chính là người lo lắng, vun vén cho các em trong việc dựng vợ gả chồng khi đến tuổi trưởng thành.

Nơi bình yên cho trẻ bất hạnh

Những đứa trẻ sống tại chùa Kỳ Quang 2 vẫn thường trìu mến gọi Thượng tọa Thích Thiện Chiếu là cha, là mẹ. Cứ nhìn cách bế ẵm, hôn hít từng đứa, dỗ dành khi chúng khóc, rồi nhìn lũ trẻ sà vào lòng ông, ríu rít như những con chim non, dễ nhận ra đây là chốn bình yên cho những mảnh đời bất hạnh…

Vui, chia sẻ và giúp đỡ

Ra đời vào tháng 6.2014, CLB Xuân Hương là nơi hội tụ chị em phụ nữ đến vui chơi và chung tay giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh.

Theo chị Lê Xuân Hương (nghệ sĩ Xuân Hương) – người sáng lập CLB, ban đầu ban tổ chức CLB không hướng tới mục đích quyên góp từ thiện, nhưng khi thành viên tham gia ngày một nhiều, trong đó rất nhiều thành viên đang làm từ thiện bên ngoài đã khởi xướng hoạt động từ thiện cho CLB. Được các thành viên ủng hộ nhiệt tình, hoạt động từ thiện của CLB nhanh chóng được thực hiện. Hiện nay tất cả các khoản tiền từ thiện đều do chị em trong CLB tự nguyện đóng góp.

Các thành viên CLB trong buổi trao quà cho ba con nghèo tại Gò Công, Tiền Giang.
Các thành viên CLB trong buổi trao quà cho ba con nghèo tại Gò Công, Tiền Giang.

Gần một năm hoạt động, CLB đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng như: phối hợp với khu du lịch sinh thái Thành Xuân Anh tổ chức bữa cơm chay từ thiện; quyên góp trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học tại huyện Củ Chi; phát cơm mỗi tuần một lần cho thân nhân và bệnh nhân tại các bệnh viện Ung Bướu, Chợ Rẫy, Nhi Đồng; mời các bác sĩ và lương y giỏi tổ chức khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo tại các tỉnh miền Tây; quyên góp tặng quần áo và trao quà cho người cơ nhỡ tại các quận trong TP.HCM… Các hoạt động định kỳ được duy trì trong suốt năm qua

Tuy là một CLB mới mẻ nhưng với hơn 600 thành viên tham gia, hoạt động vì cộng đồng của CLB ngày càng đa dạng và mạnh mẽ.

Cho hết yêu thương

Mỗi tháng một lần quỹ từ thiện Chay Quang Thảo (QTC) tổ chức đêm nhạc Cho hết yêu thương do các thành viên hát và mua vé ủng hộ. Hoạt động này hiện đang thu hút đông đảo các mạnh thường quân trong và ngoài nước tham gia và ủng hộ.

Quỹ này do diễn viên Quang Thảo, Đình Toàn sáng lập, trích từ lợi nhuận doanh thu của nhà hàng chay Quang Thảo. Mỗi tháng QTC chọn một nhân vật có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn để giúp đỡ. Toàn bộ số tiền thu được từ bán vé và ủng hộ của mạnh thường quân sẽ được QTC trao tặng trực tiếp cho nhân vật ngay trong đêm nhạc.

Nơi bình yên cho trẻ bất hạnh

Theo anh Quang Thảo, gọi là quỹ nhưng thực tế QTC không giữ tiền của mạnh thường quân để làm quỹ, mục đích của QTC là làm chiếc cầu nối cho tất cả mọi người có điểm đến để họ trao trực tiếp tiền ủng hộ của mình cho nhân vật. QTC tài trợ toàn bộ chi phí đêm nhạc, kể cả nước uống và thức ăn cho các mạnh thường quân đến tham dự. Ngoài ra với vai trò là ban tổ chức  đêm nhạc, QTC còn kết nối với một số diễn viên, ca sĩ nổi tiếng như Hồng Ánh, Quý Bình, Lê Phương, Thanh Ngọc, Ngọc Lan và Nhật Kim Anh đến biểu diễn văn nghệ, hài kịch. Các diễn viên, ca sĩ đến tham dự không chỉ hát miễn phí cho chương trình mà còn góp tiền ủng hộ tiền cho nhân vật.

Ngoài đêm nhạc Cho hết yêu thương diễn ra hàng tháng tại nhà hàng chay Quang Thảo (số 242 Nguyễn Đình Chiểu, Q.3, TP.HCM), QTC còn có các hoạt động tự thiện khác như: “Mái ấm nghĩa tình” – xây nhà cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, “Ánh sáng tương lai” – hỗ trợ dạy nghề cho người mù, tài trợ các loại máy phục vụ sản xuất cho các vùng nông thôn…

Kiến Giang – Thanh Ngọc (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN