Phụ Nữ và Cuộc Sống – Sắc màu Hà Giang

Bài dự thi cuộc thi ảnh ” Phụ nữ và Cuộc sống” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Tác giả: Trịnh Hữu Đại
Địa chỉ: Yên Hùng, Yên Định, Thanh Hóa

Nói đến người phụ nữ Việt Nam là nói tới cái đẹp của tâm hồn. Trong thời chiến người phụ nữ bất khuất, trung hậu, đảm đang. Và trong thời bình người phụ nữ lại tỏa sáng trong lao động, trong học tập, trong tình yêu và trong cuộc sống thường ngày. Đó là đặc điểm chung của người phụ nữ Việt Nam vào thời nào, ở đâu cũng bắt gặp. Nhưng chúng ta lại còn được chiêm ngưỡng nét đặc sắc của rất nhiều nền văn hóa khác nhau. Đó là sắc màu của cuộc sống, sắc màu của 54 dân tộc anh em có cùng chung dòng máu lạc hồng. Trong chuyến đi Hà Giang tôi đã có dịp ghé qua Phiên chợ Lùi, một trong những phiên chợ đặc sắc nhất mà tôi từng trải nghiệm. Trong phiên chợ bạn sẽ gặp rất nhiều bà con của nhiều dân tộc khác nhau vùng tây bắc khoác lên mình những bộ váy vô cùng sặc sỡ, súng xính xuống chợ. Đó là những người phụ nữ Dao Đỏ, Mông, Thái… Tuy cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng họ vẫn “bình tĩnh sống”, vẫn nở những nụ cười tươi mến khách trong bộ trang phục truyền thống với những chiếc váy, chiếc khăn, chiếc ô.

Phụ Nữ và Cuộc Sống – Sắc màu Hà Giang

MS: 1275

Cuộc thi ảnh với chủ đề “PHỤ NỮ VÀ CUỘC SỐNG” do ấn phẩm Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức với mong muốn tạo sân chơi cho những ai yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, đồng thời phát hiện tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, khai thác, lột tả nhiều khía cạnh của đề tài này.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN