Phụ Nữ và Cuộc Sống – Không để thóc vương

Bài dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật ” Phụ nữ và Cuộc sống” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Tác giả: Bùi Thị Nhung
Địa chỉ: Kiến Xương- Thái Bình

Dì tôi năm nay đã ngoài 50 tuổi, nhưng dì còn tháo vát lắm. Cứ nhìn cái cách dì cắt lúa thì biết tại sao dì lại có thể đảm đương một mình cấy những mấy mẫu ruộng, chưa kể hoa màu. Phụ giúp dì cắt xong ruộng lúa, tôi ngồi lên bờ thở phì phà phì phò, mặt đỏ gay, mồ hôi toát ra ướt nhẻm, đúng là cái nắng tháng 5. Thế mới biết sức khỏe của một thanh niên như tôi kém xa dì như thế nào.

Dì lao động quen rồi, quanh năm bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng dì vẫn vui vẻ làm việc, vui vẻ chấp nhận cuộc sống lão nông chi điền. Điều đó khiến cho tôi thương dì bao nhiêu lại cảm phục dì bấy nhiêu. Dì vẫn đang cần mẫn bốc lúa lên bờ, chăm chú nhìn những bông lúa rơi để nhặt lên. Đúng là: “Dẻo thơm một hạt, đắng cay muôn phần” Đó là hình đẹp, tự nhiên, không hề sắp đặt mà tôi đã chụp được từ điện thoại của mình.

0879-Bùi Thị Nhung

MS: 0879

Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “PHỤ NỮ VÀ CUỘC SỐNG” do ấn phẩm Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức với mong muốn tạo sân chơi cho những ai yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, đồng thời phát hiện tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, khai thác, lột tả nhiều khía cạnh của đề tài này.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN