Hoa hậu Quý bà Hằng Nguyễn – Hành trình từ giáo viên trở thành bà chủ thương hiệu thời trang nổi tiếng

Xem show thời trang thật trang trọng về lãnh Mỹ A, những kỳ công của chị khi muốn khôi phục một sản phẩm mang đậm văn hóa dân tộc. Có thể khiến người xem còn ngạc nhiên hơn khi biết chị bắt đầu khởi nghiệp bằng ngành nghề hoàn toàn không liên quan đến thời trang. Ở lĩnh vực nào chị cũng thành công, chỉ bởi một mong muốn thật đơn giản là muốn cô con gái nhỏ lớn lên thấy mẹ cái gì cũng  làm được, cho con mình tự hào và phấn đấu.

_V5A2395

Người ta bắt đầu nhắc đến Ms. Hằng với thương hiệu Ami, Ami Fashion và sắp đến là Ami Resort & Spa. Được biết Ami là nickname của cô con gái yêu của chị, chị dự định sẽ dành cả sự nghiệp cho con?

Cũng như tất cả các bà mẹ khác, tôi vô cùng yêu thương cô con gái bé bỏng của mình. Sự chào đời của bé là một niềm hạnh phúc lớn của vợ chồng chúng tôi. Là người cha, người mẹ, niềm mong ước lớn nhất là được nhìn thấy con của mình phải thật khỏe mạnh, vui vẻ lớn lên mỗi ngày. Mỗi người mẹ đều yêu thương con mình hết lòng nhưng cách thể hiện có thể khác nhau, tôi cũng vậy. Tôi không nghĩ sẽ dành tất cả sự nghiệp của mình cho con nhưng tôi sẽ định hướng cho tương lai con mình một cách tốt nhất có thể.

Khởi đầu từ chuyên ngành Anh Văn, để trở thành một cô giáo, nhưng rồi rẽ sang kinh doanh, từ lĩnh vực kinh doanh máy móc, xây dựng, rồi sang thời trang, mỗi lần như vậy chị có phải thay đổi tư duy nhiều không?

Khi còn là sinh viên, sự lựa chọn của tôi là trở thành một giáo viên. Vì ngay từ thời còn đi học, tôi rất thần tượng và yêu quý các thầy cô của mình. Nhưng, đúng như người ta thường nói: “Nghề chọn mình…”. Như một định mệnh, tôi rẽ sang con đường làm kinh doanh với một lĩnh vực công nghệ cao, rất áp lực. Nhưng với tính cách luôn học hỏi, không ngại khó khăn và thêm một chút “máu liều”, tôi đã có một chút thành công trong lĩnh vực này.

Thời trang lại là một câu chuyện lãng mạn khác của cá nhân tôi. Bản thân vốn là người yêu thích việc làm đẹp, mặc đẹp. Và dĩ nhiên, khi kinh doanh ở một lĩnh vực hoàn toàn mới, tôi đã làm việc và nghiên cứu miệt mài trong suốt một thời gian dài, có những đêm liền hầu như tôi chỉ ngủ được vài ba tiếng mỗi ngày. Đó sẽ chẳng là gì với một người như tôi, một khi đã làm gì là rất quyết tâm và “máu” hết mình.

_V5A2348

Chị có sử dụng nhiều trợ lý hay tự mình điều phối mọi công việc cũng như những phụ nữ cầu toàn và tham việc khác?

Tôi là một người phụ nữ cầu toàn và tham việc.

Khi làm bất cứ việc gì tôi cũng rất tỉ mỉ, luôn đòi hỏi kết quả công việc phải đạt tối thiểu 80% so với yêu cầu đã đề ra ban đầu. Và cũng vì thế, các cộng sự cũng rất vất vả để đáp ứng yêu cầu khi làm việc của tôi. Công ty tôi kinh doanh nhiều lĩnh vực nên ở mỗi lĩnh vực khác nhau, tôi đều có những cộng sự, trợ lý, người phụ trách điều hành luôn hỗ trợ tôi hết mình, chứ một mình tôi không thể nào ôm tất cả mọi việc vào mình được.

Khi đi thi Hoa Hậu Quý Bà, chị nói mình còn chưa biết đi giày, biết trang điểm, nhưng hiện tại, chị thanh lịch và quý phái không khác những người mẫu chuyên nghiệp, chị là minh chứng là việc “giỏi và đẹp” mới là phụ nữ hiện đại, không vì công việc bận rộn mà bỏ qua, không chăm sóc bản thân. Có bí quyết gì cho việc cân bằng đó và chị muốn chia sẻ với những độc giả của phụ nữ ngày nay không?

Đúng là trước thời điểm đi dự thi Hoa Hậu Quý Bà, tôi cũng chỉ biết trang điểm chút ít, chỉ mang giày thể thao hay những đôi giày cao gót chừng 5 cm mà thôi, vì đi những đôi cao hơn tôi đi không được vững lắm. Nhưng, khi bắt đầu đi thi, bắt buộc tôi phải học tất tần tật mọi thứ, từ học makeup, catwalk, học cách tạo dáng trước ống kính và học luôn cả làm sao để đi những đôi giày cao gót từ 7 cm hay thậm chí đến 15 cm. Mọi thứ rất kinh khủng với tôi nhưng cũng khá là thú vị. Với tôi, cuộc sống với rất nhiều màu sắc khác nhau là cuộc sống thú vị nhất.

_V5A2483

Gia đình là nơi bình yên nhất, nơi chất chứa nhiều yêu thương, nơi đó luôn rộn vang những tiếng cười. Hơn hết, nơi đó giúp tôi cân bằng lại cuộc sống của chính mình sau những áp lực của công việc ngoài xã hội.

Là người phụ nữ, việc chăm sóc bản thân và làm đẹp là phần không thể bỏ qua, không nên vì bận rộn quá mà quên mất bản thân mình. Tôi luôn quan niệm rằng: “Người phụ nữ hiện đại, ngoài việc năng động, có tri thức thì phải biết làm đẹp, luôn phải thanh lịch trong mọi hoàn cảnh.”

Theo chị, nữ quyền là khái niệm nên bắt đầu bằng việc bình đẳng trong gia đình hay ngoài xã hội hay bất kỳ vị trí nào?

Ngày nay, việc bình đẳng giới trong gia đình và ngoài xã hội ở Việt Nam cũng đã có rất nhiều thay đổi tích cực. Đặc biệt là tại các thành phố lớn. Trong gia đình tôi, việc tôn trọng, bình đẳng của các thành viên với nhau được thể hiện rất rõ nét. Tuy nhiên, có những công việc vốn dĩ thuộc về thiên chức của người phụ nữ gia đình hay cũng có thể có những việc mà phụ nữ sẽ làm tốt hơn nam giới, và ngược lại, như là: chăm sóc con cái, nấu nướng hay sắp xếp đồ đạc trong nhà… tôi vẫn dành nhiều thời gian cho những công việc gia đình này hơn chồng tôi.

_V5A2490

Nơi chị thường đưa con gái đến nhiều nhất?

Gia đình tôi thích nhất là những ngày nghỉ vào dịp cuối tuần. Sau những ngày bận rộn với công việc, tôi và ông xã thường đưa con gái đi bơi lội, ăn uống hay đi du lịch ở nhiều nơi.

Một ngày bình thường của gia đình chị?

Một ngày bình thường của tôi được bắt đầu bằng một ly cà phê nóng vào sáng sớm, sau khi thức dậy. Vừa lướt nhẹ điểm qua một vài tin tức trên báo, vừa nghe một bản nhạc hòa tấu. Sau đó chuẩn bị đến cơ quan, bắt đầu một ngày làm việc và tùy theo lịch làm việc mỗi ngày mà sẽ có những công việc khác nhau. Buổi chiều, sau giờ làm việc là thời gian chơi đùa với cô con gái nhỏ của tôi, hay cũng có thể là những cuộc hẹn với những người bạn, cũng có thể là những đối tác kinh doanh. Và tôi lại tiếp tục làm việc khi trời đã tối muộn.

Lan Anh

Photo: Bảo Lê

Make up: Cường Trần

​Trang phục: NTK​ Võ Công Khanh

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN