Doanh nhân Dương Thị Thu Phượng: “Yêu thương để nỗ lực và nỗ lực để yêu thương”

“Thành công của mỗi người đều xuất phát từ yêu thương và yêu thương cũng là đích đến cuối cùng mà ta hướng đến” – Bằng giọng nói nhẹ nhàng, ấm áp, Doanh nhân Dương Thị Thu Phượng đã mở đầu câu chuyện cùng tôi như thế, chị không nhắc nhiều đến những thăng trầm đã đi qua, chỉ kể tôi nghe về thứ hạnh phúc giản đơn mà chị nâng niu và coi đó là nguồn động lực để luôn cố gắng trong sự nghiệp cũng như cuộc sống.

 _MG_1420

Gặp chị trong một buổi chiều Sài Thành se lạnh, cùng chị thưởng thức tách cà phê thơm và lắng nghe những mẩu chuyện về cuộc sống thường nhật, càng trân quý hơn người phụ nữ dung dị nhưng đầy bản lĩnh.

Doanh nhân Dương Thị Thu Phượng được biết đến với vai trò là Tổng Giám đốc công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phương Quân, một  doanh nghiệp có tiếng trong lĩnh vực xuất khẩu lương thực và bao bì nhựa PP quy mô tại tỉnh Long An, chị cũng chính là chủ của cảng nội địa và quốc tế Phương Quân. Mặc cho trách nhiệm nặng nề của người đứng đầu đang oằn trên vai người phụ nữ ấy, nhưng chị vẫn luôn ngập tràn năng lượng, bởi quanh chị luôn là những yêu thương đong đầy.

_MG_0542

Chia sẻ về điều làm mình hạnh phúc nhất, chị nở nụ cười tươi, nét rạng rỡ hiện rõ lên trên gương mặt cũng như khóe mắt. Nữ doanh nhân kể về những bữa cơm đoàn viên, được tự tay vào bếp nấu những món ăn ngon cho chồng, cho con, được pha tách cà phê thơm cùng ông xã của mình nhâm nhi trò chuyện cuối tuần, được nghe cuộc điện thoại từ cô con gái định cư bên Pháp…

Hạnh phúc của chị là mỗi sớm mai thức dậy, ngắm nhìn những góc yêu thương của ngôi nhà và mỗi ngày kết thúc công việc là cảm giác nôn nao quay trở về.

Là người con gái miền Tây hào sảng, doanh nhân Thu Phượng yêu thích việc anh em, bà con tụ họp sum vầy bên nhau, cùng nhau làm mâm cơm với những món ăn đậm chất quê nhà, cùng nhau thưởng thức rồi cùng nhau ghi nhớ những khoảnh khắc đẹp đẽ của tình thân.

_MG_9824

Những yêu thương chân thành và sự quan tâm, gắn kết giữa các thành viên trong gia đình là điều mà doanh nhân Thu Phượng coi trọng và trân quý nhất. Đối với gia đình, chị không mong cầu gì hơn ngoài việc mọi người được bình an, sống tình cảm và quan tâm lẫn nhau. Đây cũng chính là cái nếp gia đình, cái giá trị cao quý nhất mà cả đời nữ doanh nhân vun vén, cả đời vì nó mà phấn đấu.

Điều mà doanh nhân Thu Phượng cảm thấy tự hào nhất sau những cố gắng của mình đó là hạnh phúc và thành đạt của hai con. Chị tự hào cô con gái xinh đẹp của mình đã trưởng thành, yên bề gia thất tại nước Pháp và cậu con trai sở hữu nhiều tố chất của nhà lãnh đạo trẻ, hiện con trai của nữ doanh nhân đang hỗ trợ ba mẹ trong việc kinh doanh và điều hành công ty TNHH Quân Quân của riêng mình.

_MG_7509

Là người quảng giao và luôn coi trọng mọi mối quan hệ, doanh nhân Thu Phượng luôn sống hết mình với mọi người và kết giao với chị cũng là một nghệ thuật.

“Không ai thành công khi chỉ có một mình và dẫu có thành công đi chăng nữa cũng chẳng ý nghĩa gì nếu không có người để chia sẻ. Ai cũng cần có tình bạn” – Doanh nhân Thu Phượng đã bộc bạch như thế và chị cũng bày tỏ quan điểm của mình về việc xây dựng, duy trì các mối quan hệ.

_MG_9762

Nữ doanh nhân và những người bạn của mình thường xuyên gặp mặt, trò chuyện, trao đổi với nhau về công việc cũng như cuộc sống. Chị bật mí rằng sau những cuộc gặp gỡ ấy bạn bè có thể cùng nhau phát kiến, sáng tạo ra nhiều ý tưởng, nhiều hướng đi và giải pháp mới mẻ trong kinh doanh.

Bên cạnh đó, những đề tài về thời trang, làm đẹp, chăm sóc sức khỏe cũng được mọi người chia sẻ. Nguồn vui từ tình bạn, từ những con người trân quý lẫn nhau tạo cho chị nhiều hứng khởi để đón nhận cơ hội và trải nghiệm cuộc sống thi vị hơn.

_MG_8627

Chúng ta có thể nhìn thấy thành công hôm nay của doanh nhân Thu Phượng, nhưng có lẽ những thăng trầm, vất vả chị đã trải qua thì chỉ có chị mới cảm thấu được. Cũng chính vì sự từng trải, từng đi qua những hành trình đầy khó khăn, thách thức, nữ doanh nhân mới lại càng đồng cảm với những cảnh đời kém may mắn.

“Cuộc sống cho đi là để nhận lại, chẳng phải cứ gì vật chất, chỉ cần tấm lòng chân thành trao nhau cũng đủ để sưởi ấm ai kia đang lạnh lẽo” – Đó là suy nghĩ thật từ trong tâm khảm của nữ doanh nhân. Hằng năm, thường vào dịp cuối năm và rằm tháng bảy chị và các thành viên trong gia đình cũng như doanh nghiệp của mình thường xuyên tổ chức các chuyến thiện nguyện về với quê hương Tiền Giang, mang những phần quà chất chứa tình cảm và tấm lòng muốn sẻ chia đến với những người cần sự giúp đỡ.

_MG_9500

Một buổi chiều bên chị qua đi nhanh chóng, tôi được nghe những câu chuyện, những quan niệm sống giản đơn nhưng vô cùng triết lý từ một nữ doanh nhân lớn. Giọng nói ấm áp, ngọt ngào của người con gái miền Tây cứ chân chất, không màu mè nhưng truyền tải cho tôi những giá trị sống thật sự ý nghĩa, thật đáng ngẫm và đáng khâm phục.

Chị nói, chị cứ thế, cứ yêu thương để nỗ lực và nỗ lực để yêu thương!

FIONA VO

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN