Siêu mẫu Vũ Nguyễn Hà Anh: “Tôi cần người đàn ông muốn cùng tôi giữ ngọn lửa hạnh phúc”

Khó khăn lắm tôi mới hẹn gặp được cô nàng siêu mẫu bận rộn Hà Anh vào những ngày giữa thu Sài Gòn. Trên sân khấu, Hà Anh rực rỡ và sắc sảo bao nhiêu, đời thường Hà Anh lại nữ tính và tinh tế bấy nhiêu. Nghe cô chia sẻ về nghề, về tình yêu, tôi còn nhận ra Hà Anh thật “nguy hiểm” vì có thể kéo bạn theo câu chuyện lúc nào không biết bởi lối nói tự nhiên và thẳng thắn đến lạ kỳ.

Dạo này thấy Hà Anh tất bật làm giám khảo cho cuộc thi Elite Model Look và cả những dự án riêng. Dường như khi có tình yêu mới, bạn cũng hăng say làm việc hơn? Bạn có sợ tất bật như vậy sẽ không còn thời gian dành riêng cho bạn trai?

Thực sự thì từ xưa đến nay, công việc đã chiếm vai trò cũng như một khoảng thời gian khá lớn trong cuộc sống của tôi. Đối với tôi, công việc là sự đam mê, tâm huyết và cũng là sở thích của mình. Tôi luôn tự nhắc nhở mình phải nhớ dành thời gian riêng cho bản thân và người ấy nhưng đôi khi cũng khó. Dù vậy, tôi vẫn luôn tâm niệm cuộc sống riêng cần đặt lên hàng đầu. Mỗi khi gần nhau, tôi và bạn trai luôn dành trọn thời gian và sự quan tâm cho nhau. Anh ấy rất ủng hộ tôi, sẵn sàng đi xa cùng tôi nếu có thể, hoặc anh sẽ chờ tôi về cùng ăn tối sau một ngày cả hai làm việc vất vả.

BR0A2052

Từng thấy bạn thử sức ở nhiều lĩnh vực: ca hát, viết văn nhưng cuối cùng bạn cũng trở lại với con đường người mẫu chuyên nghiệp. Phải chăng Tổ đã chọn bạn làm nghề chứ không vì điều gì khác?

Bạn có công nhận rằng tôi đã có kinh nghiệm làm người mẫu 9 năm rồi nên lẽ dĩ nhiên khả năng chuyên môn và trải nghiệm trong nghề này là xuất sắc hơn cả (cười)?

Đúng là tôi luôn muốn được cống hiến cho sự phát triển của nghề người mẫu, cho thời trang Việt Nam. Điều này chưa bao giờ thay đổi từ khi tôi quyết định rời các sàn diễn quốc tế để về nước lập nghiệp. Lúc đó mọi người đều nghĩ tôi đang làm điều thực sự “điên rồ” bởi biết bao nhiêu người mẫu muốn có cơ hội trải nghiệm như tôi mà không được. Vậy đấy, tôi luôn đi theo con đường mà mình đã lựa chọn với sự bền bỉ đến bướng bỉnh của mình. Bây giờ tôi mới thực sự thấy rằng mình quyết định đúng đắn.

Là một phụ nữ trẻ, tôi đã làm được nhiều thứ mình ao ước: là người mẫu quốc tế, MC, ca hát, viết sách, làm giám khảo các chương trình truyền hình giải trí và người mẫu, đạo diễn chương trình fashion show… Nếu cuộc sống là những trải nghiệm thì tôi đã có cơ hội được trải nghiệm hết mình…

Bạn đã từng nói “Đã không làm thì thôi, làm thì phải cho ra tấm ra món”. Với cá tính mạnh mẽ và quyết liệt như vậy, liệu bạn có nghĩ rằng sẽ dễ trở nên cực đoan và cầu toàn? Đàn bà mà có tính cầu toàn thì… khắt khe phải biết? Điều này có làm chàng của bạn e ngại không?

Cực đoan thì không, cầu toàn thì có.

Chính tính cách này làm tôi phải vất vả hơn trong mọi thứ mình làm. Có điều là ở đây tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm trên các sàn diễn quốc tế, tôi cũng đã quen với những tiêu chuẩn cao nơi đó, vì vậy tôi cũng phải tự đặt ra tiêu chuẩn riêng cho mình. Vậy nên, dù làm công việc gì, tôi cũng luôn trăn trở làm thế nào đóng góp cho vai trò của mình tốt hơn, chương trình của mình có chuyên môn và chất lượng cao hơn, thay vì chỉ cần làm một bình hoa di động xinh đẹp…

Tôi có vất vả hơn vì luôn phải tranh đấu và nỗ lực trong công việc nhiều hơn. Nhưng khi nhìn thấy thành quả xứng đáng và những người xung quanh luôn đón nhận, trân trọng những sản phẩm mình làm ra, tôi như được tiếp thêm “lửa” để tiếp tục dấn thân vào công việc.

Chàng rất hiểu và trân trọng những cá tính này của tôi. Anh ấy cũng vậy, làm gì cũng làm hết mình, dồn hết tâm trí, tình cảm của mình vào đó. Anh ấy hiểu rằng “nếu bạn muốn làm tốt nhất, bạn phải nghiêm khắc với ngay cả bản thân mình và những người khác”. Chúng tôi hợp nhau ở điểm “Sống là không hời hợt”.

BR0A2104

Công việc và tình yêu, đâu là điều bạn ưu tiên hơn cả? Với tính chất nghề người mẫu phải đi diễn nhiều, đồng nghiệp khác phái cũng nhiều và rất bảnh trai. Có khi nào chàng sợ mất bạn không?

Ở mỗi giai đoạn khác nhau trong cuộc sống, chúng ta đều sẽ có những thứ tự ưu tiên khác nhau. Chỉ trước đây ba năm tôi luôn đặt công việc lên hàng đầu. Thế nhưng ở thời điểm này, tôi cảm thấy khá tự tin về những gì mình đã tạo dựng được trong công việc. Lúc này đây, tôi cảm thấy rất khát khao yêu và được yêu, nên việc ưu tiên bây giờ chính là có thể dành cho cả hai một cuộc sống riêng tư. Tôi luôn cho anh ấy biết anh ấy là người đàn ông duy nhất mà tôi muốn. Bởi vậy anh ấy không có lý do gì để lo lắng hết. Anh ấy, ngược lại, đối với tôi cũng vậy.

Cuộc sống hiện đại có nhiều lựa chọn nhưng chúng tôi toàn tâm toàn ý với sự lựa chọn của mình, là của nhau!

Bạn nghĩ người ấy yêu bạn ở điểm nào? Vì dáng hình hay vì tính tình? Đâu là “vũ khí lợi hại nhất” để bạn trói chặt trái tim người đàn ông của mình?

Bạn đợi tôi một chút. (Câu chuyện bị gián đoạn vì Hà Anh bỗng gọi điện thoại cho một ai đó, vừa nói vừa cười với ánh mắt rạng ngời hạnh phúc). Xin lỗi bạn, tôi vừa gọi điện hỏi ngay anh ấy câu hỏi này và anh ấy nói rằng “yêu em bởi em có một trái tim yêu thương và quan tâm đến người khác. Em luôn chăm sóc anh và luôn sống thật, hồn nhiên, tự nhiên mà không cần màu mè”, là anh ấy nói đấy nhé (cười rất tươi).

Vũ khí của tôi? Rất đơn giản. Luôn sống nữ tính, duyên dáng, đủ độc lập để anh ấy khát khao, đủ yếu đuối để anh ấy luôn muốn che chở. Còn nữa, luôn cởi mở với bạn bè của anh ấy, luôn mỉm cười và biết nấu ăn thật ngon.

BR0A1770

Bạn có nghĩ rằng “Sự tử tế của người đàn ông không phải tự nhiên khi không mà có được. Đàn ông chỉ tử tế hoặc giả vờ tử tế với người mà anh ta đang muốn cưa cẩm, hoặc trong thời gian đầu đang yêu. Mọi chuyện sẽ khác đi khi bạn đã hoàn toàn thuộc về anh ta. Đừng mơ mộng đàn ông một lòng với bạn”. Liệu quan niệm này có quá bi quan và mất lòng tin vào đàn ông? Hay có thật các ông phần đông đều xấu tính cả?

Đàn ông hay phụ nữ, ai chẳng có người tốt kẻ xấu. Nếu đổ cho họ là “giả vờ” sao không trách mình không đủ tinh ý để nhận ra những điều chưa thật?

Tôi nghĩ phụ nữ không bao giờ nên để người đàn ông nghĩ rằng bạn hoàn toàn là của họ, cũng như phụ thuộc vào họ. Đàn ông cần được săn đuổi, được thử thách. Vậy nên hãy luôn tự lập, xinh đẹp để họ luôn phải có sự theo đuổi đối với mình. Nhiều phụ nữ lấy chồng xong chẳng thiết ăn mặc đẹp, cũng chẳng muốn ra ngoài đi chơi. Đầu bù tóc rối suốt, làm sao để họ lãng mạn với mình?

Hơn nữa, phụ nữ tốt cần biết hướng dẫn người đàn ông của mình. Đa số đàn ông vô tâm, họ không biết cách bày tỏ tình cảm với người yêu. Vì vậy phụ nữ cần phải chỉ rõ cho anh ấy biết mình mong muốn điều gì.

“Hôn nhân như… một cái toilet, người bên ngoài cứ nôn nóng muốn vào và người ở trong lại muốn mau chóng ra khỏi đó”. 

Bạn quan niệm như thế nào về hôn nhân? Liệu vẫn lạc quan như khi yêu bây giờ?

Đây đúng là một câu ví von hài hước và thú vị. Tôi thực sự không biết bởi tôi chưa lập gia đình. Nhưng tôi biết khát khao có một gia đình riêng của mình với những đứa con xinh xắn với niềm hạnh phúc thật sự hiện hữu. Gia đình tôi là điểm dựa, là tình yêu của tôi, điều đó có thật. Vậy chẳng có cớ gì tôi bi quan về hôn nhân hay tình yêu.

BR0A1835

Theo bạn, đàn bà độc thân có khác với phụ nữ đã lập gia đình? Một Hà Anh mạnh mẽ, cá tính khi độc thân liệu có trở thành một người vợ nhu mì đảm đang truyền thống của gia đình?

Tôi nghĩ độc thân hay có gia đình không nên là những yếu tố để thay đổi bản chất chính mình. Tại sao không sống tự nhiên và là chính mình? Tại sao sự độc lập không thể đi kèm với những phẩm chất truyền thống?

Được thôi, Hà Anh rất có lý và tôi đồng tình với quan điểm trên của bạn. Vậy điều gì là yếu tố quan trọng nhất để bạn giữ lửa cho tình yêu hôm nay và cả hôn nhân trong tương lai?

Đó là sự cố gắng của cả hai. Hôn nhân và hạnh phúc không thể chỉ có thể từ một phía. Tôi cần một người đàn ông muốn cùng tôi giữ ngọn lửa này. Đó là điều quan trọng nhất.

BR0A2150

Câu hỏi cuối cùng tôi muốn dành cho bạn, “hạnh phúc với bạn là gì?”

Đó là làm những gì mình muốn, sống cuộc sống theo cách của riêng mình. Chỉ có chính mình mới cảm nhận được hạnh phúc của riêng mình mà không cần tới mặc định của xã hội hay sự đồng tình từ mọi người xung quanh.

Hạnh phúc có thể là mọi thứ. Và quan trọng, hạnh phúc còn là biết cách gìn giữ và khả năng hài lòng với những gì mình có.

Rất cám ơn bạn về buổi phỏng vấn thú vị ngày hôm nay.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN