MC Thảo Vân – Một mình tử tế giữa đời

Có lẽ, điều “chất” hơn cả ở người phụ nữ đặc biệt này, đó là sự tử tế trọn vẹn, tử tế cả khi mình gặp chuyện không may, tử tế cả khi bận phát điên và bị cuộc đời thách thức…

MC Thảo Vân – Một mình tử tế giữa đời

Tôi biết Thảo Vân từ khi cô chưa nổi tiếng. Hồi đó chúng tôi học chung trường ĐHSP Ngoại ngữ. Tôi khoa Anh, Thảo Vân khoa Nga. Thảo Vân tích cực tham gia hoạt động Đoàn, cô còn giữ “chức vụ” Bí thư Đoàn trường. Ngay từ hồi đó, chỉ là dẫn các chương trình cho sinh viên, nhưng cái duyên lạ, càng nhìn càng yêu, càng nghe càng cuốn ấy của Thảo Vân đã hứa hẹn một tương lai vô cùng bận rộn mà cũng nổi tiếng của cô. Với người phụ nữ, vẻ đẹp giá trị nhất là cái duyên. Ở Thảo Vân, duyên ẩn vào trong đó là sự tử tế, phải biết cô đủ lâu để nhận thấy sự tử tế này không phải cố mà có, không phải gắng để làm, mà là sự tử tế tự nhiên, gắn liền với cô trong máu thịt. Sự tử tế ấy dành cho tất cả những ai cô yêu thương, tất nhiên, nhưng còn dành trọn vẹn (tôi muốn dùng chính xác từ này) cho cả những người lạ, bỗng dưng xuất hiện trong đời cô vài khắc ngắn ngủi, và chỉ hỏi cô một câu, thế thôi.

Như chuyện này, Thảo Vân hay phải đi công tác, và không phải chuyến công tác nào cũng được sống trong môi trường tiện nghi, nên cô thủ sẵn trong túi một loại viên ngậm của Nhật, để dù có không thể vệ sinh răng miệng được thì cũng giữ được sự sạch sẽ thơm tho và chống sâu răng. Cô chia sẻ một dòng ngắn về kinh nghiệm lý thú này trên Facebook, nhưng chỉ viết chung chung thế thôi, không nói rõ đó là viên ngậm tên gì. Một bạn ảo nổi lên hỏi cô tên loại viên ngậm đó để tìm mua sử dụng, Thảo Vân không trả lời được ngay vì lúc đó cô không mang nó bên mình. Thế nhưng cô không quên, dù cô bận bịu với lịch làm việc luôn kín đặc và biết bao mối quan hệ vừa tình cảm, vừa công việc rất cần cô dành thời gian. Khi tìm thấy hộp viên ngậm, Thảo Vân đã chụp ảnh cả vỏ hộp, vỉ viên ngâm, và viết cả status thật dài để nói kỹ hơn về viên ngậm này, cách dùng nó, cũng như trải nghiệm chân thực của cô sau một thời gian sử dụng. Tử tế đến thế là cùng. Có những người nổi tiếng chưa bằng cô, nhưng đã biết khéo léo sử dụng danh tiếng để làm kinh tế, mỗi giờ làm việc được tính ra bằng đô la. Nếu không có chi phí cho từng phút thì đừng bao giờ nghĩ đến chuyện được tiếp cận người nổi tiếng ấy.

MC Thảo Vân – Một mình tử tế giữa đời

Tâm sự với tôi, Thảo Vân nói: “Cho đến hôm nay, tôi đã là MC được 15 năm, với hàng ngàn chương trình lớn nhỏ. Những kỷ niệm vui buồn thật không thể nhớ hết. Tôi đã từng nhận được quà là chục quả trứng gà của các bác, các cô ở xa lặn lội mang xuống trao tận tay, tôi đã từng được một ai đó lặng lẽ trả tiền cho bát phở tôi ăn khi làm về đêm muộn, tôi đã từng nhiều lần được nhận những món quà quê nho nhỏ, ấm áp từ mọi miền phương xa gửi đến… Bạn biết đấy, giá trị những món quà ấy có thể không là gì so với sơn hào hải vị hay đặc sản này kia, mà sao khi nhận tôi cứ rưng rưng và thấy quý đến nghẹn lòng… Với tôi đó là những niềm vui nho nhỏ mà bất tận, nó giúp tôi yêu mình, yêu người, yêu công việc và cuộc sống hơn rất nhiều lần…”

Những câu chuyện, sự việc nho nhỏ như thế thôi nhưng nó được Thảo Vân trải nghiệm tử tế và kỹ càng. Là một người mẹ đơn thân, với một con trai lên 10 tuổi, không phải dành thì giờ cho bạn đời, thì Thảo Vân đã khéo léo dành thời gian quý giá sắp xếp mọi việc sao cho mình và con luôn được vui vẻ nhất, sống kỹ càng và thấu đáo nhất.

MC Thảo Vân – Một mình tử tế giữa đời

Trong cuộc sống thật dài này, không thể nào tránh những chuyện bất ý. Thảo Vân đã li dị chồng cũ, trở thành mẹ đơn thân, một mình lo toan mọi việc để vững vàng, là chỗ dựa cho con, và nhiều người khác nữa. Tôi phục nhất chuyện cô vẫn giữ được mối quan hệ gần gũi, sự chia sẻ và quan tâm thấu đáo với mẹ chồng cũ. Quan hệ mẹ chồng, nàng dâu khi gia đình còn yên ấm, vẹn toàn đã rất khó khăn rồi, thì khi đôi vợ chồng chia tay, mối quan hệ ấy càng lỏng, và có khi tuột luôn. Nhưng giữa Thảo Vân và mẹ chồng cũ lại có sự chia sẻ, cảm thông khá đặc biệt. Điều kỳ lạ là hai người có thể thoải mái nói chuyện với nhau, tinh nghịch và vui đùa như hai cô gái trẻ thân thiết. Đây là một đoạn đối thoại mẹ chồng cũ với nàng dâu cũ điển hình, cho thấy cái đáng yêu của nữ MC.

– Mẹ à, tối con cho cháu sang ông bà nhé!
– Ừ cho nó sang!
– Cháu nó mang sang biếu bà cái áo nữa đấy ạ!
– Tốt quá, tao đang không có gì mặc, đang cởi trần đây này!
– Ôi tuyệt quá, thế chả quyến rũ lắm à mẹ!!!
– Ờ tất nhiên, ít nhất cũng to hơn mày!!!
– Ối còn lâu ý ạ!!!!!!!!!

Điều duyên dáng ở người phụ nữ này, ngoài những gì ai nấy đều thấy trên màn ảnh, ở kiến thức cô truyền cho chúng ta hàng ngày qua lời dẫn hóm hỉnh cuốn hút, thì còn ở tình yêu của cô với cuộc sống. Là mẹ đơn thân, cô cần nỗ lực gấp hai, gấp ba người thường, không chỉ về chuyện lo toan kinh tế, mà còn vì áp lực tinh thần, áp lực từ cái sự dám khác người trong lối sống ấy, và cũng còn vì cô quá nổi tiếng. Tất cả những vui buồn, căng thẳng, kể cả cảm giác chán nản thấp thoáng đâu đó trong ngày, cũng được Thảo Vân trải nghiệm một cách tử tế. Cô không lười biếng để nó trôi qua một cách hời hợt. Cũng không kêu than oán thán, trách người trách phận, mà mà bình tĩnh dấn thân, rồi tự rút ra những điều lý thú cho mình, và cũng không ngần ngại chia sẻ với mọi người. Với cô, hạnh phúc trong đời chưa chắc đã là có được cái này cái kia, mà là sự trải nghiệm cuộc sống, dù còn nhiều vất vả và cả bất trắc này.

Khi biết tin MC Thảo Vân bị mắc chứng bệnh teo thùy não – căn bệnh sẽ khiến cô mất dần trí nhớ, những người quen biết và khán giả hâm mộ đều lo lắng cho cô. Liệu cô sẽ đối diện với căn bệnh này như thế nào. Liệu khán giả có còn được gặp cô thường xuyên trong những chương trình truyền hình hấp dẫn không?Tuy nhiên, Thảo Vân cho biết bệnh của cô không ở dạng nguy kịch. Nó diễn biến chậm theo thời gian. Người lo lắng nhất là con trai của cô. Cậu bé Tít luôn lo rằng rồi một ngày nào đó mẹ sẽ không nhận ra cậu nữa. Vì thế mà cậu đã luôn suy nghĩ tìm ra các quy ước đặc biệt chỉ hai mẹ con biết với nhau, nói với mẹ và cùng mẹ tập hàng ngày. Nếu chẳng may một ngày nào đó, căn bệnh kia trở nặng khiến mẹ Thảo Vân của Tít lãng quên, thì hai mẹ con vẫn có cách để nhận ra nhau trong cuộc đời này.

Hiện nay, để làm giảm bớt sự tiến triển của bệnh, Thảo Vân có dùng một số loại thực phẩm chức năng để tăng cường trí nhớ. Cô cũng luyện tập hàng ngày bằng cách cố gắng nhớ lại nhiều việc đã qua.

KHB – Ảnh: Hoàng Diệu (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN