Viết cho con: Bao nhiêu từ ngữ mới diễn tả được hết yêu thương cho con?

* Bài dự thi cuộc thi Viết cho con do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

MS: 018

Họ và tên: Võ Thị Vy Bình

Ngày sinh: 23/09/1982

Bao nhiêu từ ngữ mới diễn tả được hết yêu thương cho con?

Viết cho con. Bao nhiêu từ ngữ để có thể diễn tả những yêu thương mẹ dành cho con.

a1

  Mẹ biết đến sự tồn tại của con khi bản thân vẫn còn chưa có sự chuẩn bị nào để  sẵn sàng cho vai trò một người mẹ. Mẹ vẫn là một cô gái bướng bỉnh, chỉ muốn làm mọi việc theo ý thích của mình với cái TÔI to đùng. Rồi con chào đời, mẹ như trở thành người khác. Tất cả những gì mẹ nghĩ đến là con, từng giây từng phút. Con trở thành trung tâm cuộc sống của mẹ. Mỗi việc mẹ làm đều vì con. Và mẹ bắt đầu lo lắng, sợ hãi nhiều thứ. Mẹ không dám chạy xe quá nhanh vì sợ có gì xảy ra thì ai lo cho con. Mẹ không dám thay đổi công việc vì sợ công việc mới không đảm bảo cho con một sự chăm sóc đầy đủ. Mẹ không dám sinh em cho con vì sợ con bị bỏ bê. Mẹ không muốn đi đâu nếu không có con đi cùng vì sợ con sẽ khó ngủ khi không có mẹ nằm bên…Và đôi lúc mẹ thấy mình mệt mỏi, bế tắc vì những lo lắng, sợ hãi đó. Mẹ đã từng nghĩ sẽ hi sinh tất cả vì con, bất kể những điều làm mẹ không hạnh phúc, không vui. Nhưng một số  sự kiện xảy ra liên quan đến công việc và gia đình. Mẹ quyết định thay đổi công việc trong một lĩnh vực hoàn toàn mới. Bỏ lại sau lưng 7 năm học tập và 10 năm kinh nghiệm. Chính quyết định này đã thay đổi cả nhà mình. Mẹ vẫn yêu thương con nhưng theo một cách hoàn toàn khác. Mẹ không còn thấy yêu thương con là một trách nhiệm mà là một hạnh phúc lớn lao. Mẹ không dành nhiều thời gian bên con nhưng từng khoảnh khắc bên con là những trải nghiệm thú vị và sự khám phá về thế giới. Mẹ không còn giữ con bên mình mà luôn tìm cách để con được đến nơi con muốn đến dù có mẹ hay không. Mẹ bắt đầu cùng con tạo ra những ước mơ. Mẹ hạnh phúc khi cùng con tưởng tượng về một nhà chế tạo robot, hay một anh phi công đẹp trai tương lai. Mẹ luôn hun đúc sự tự tin khi thường nói con có thể làm được bất kỳ điều gì, trở thành bất cứ ai con muốn. Mẹ không mong cho con một tài sản kếch xù. Chỉ mong cho con kiến thức và kỹ năng sống để con có thể tự tạo ra mọi thứ của riêng con bằng chính khối óc và tính tự chủ của mình. Phần mẹ, mẹ bắt đầu biết yêu thương mình hơn. Mỗi ngày đối với mẹ là một quá trình cảm nhận. Mẹ hạnh phúc với những việc mình làm, quý mến những người mình gặp, học hỏi những điều mới mẻ và thấy mình thay đổi tốt hơn mỗi ngày. Có những điều mẹ từng nghĩ mình sẽ chịu đựng cả đời vì con giờ cũng không còn tồn tại nữa. Mọi thứ thay đổi từ một quyết định nên con hãy can đảm thực hiện những quyết định của mình con nhé. Hãy tin rằng, với những hiểu biết và kỹ năng con có được, con hoàn toàn có thể làm chủ cuộc đời mình.

  Mẹ yêu con như yêu chính bản thân mình vậy.

PNNN

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ” Viết cho con” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN