Tình yêu ‘đũa lệch’ của cô gái Đồng Nai và anh Việt kiều hơn 100kg

Bỏ qua mọi lời chê bai về nhan sắc “một trời một vực”, Quỳnh Anh tin tưởng sự lựa chọn của mình là đúng đắn.

Gần 2 tháng đặt chân lên hòn đảo Hawaii xinh đẹp, Quỳnh Anh, 31 tuổi, đang dần hòa nhịp với cuộc sống mới. Nhưng nhiều đêm cô vẫn nhớ gia đình quay quắt, những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Những lúc như vậy, cái ôm thật chặt của chồng cô, anh Đức Hiền, 32 tuổi, khiến trái tim yếu đuối của cô được yêu thương trở lại.

1

Quỳnh Anh và anh Đức Hiền quen nhau nhờ một người bạn trên mạng.

Người ta thường nói tình yêu là duyên phận. Mối tình của cô gái Đồng Nai và chàng trai xa xứ 25 năm cũng bắt đầu từ một chữ duyên như thế. Năm 2016, sau mối tình đổ vỡ, Quỳnh Anh lên một trang web hẹn hò để tìm người nói chuyện. Nhiều thư làm quen tới tấp gửi đến, nhưng cô không muốn bắt chuyện với bất cứ ai vì ngay từ lời giới thiệu cô đã cảm thấy họ quá suồng sã hoặc không có gì đặc biệt.

Một lần, cô nhận được email của một chàng trai Hàn Quốc. Người ấy nói sẽ đến Việt Nam cùng với một người bạn, là Việt kiều, và muốn nhờ cô giúp đỡ, hướng dẫn họ đi chơi. Vốn là một người rất nhiệt tình nên Quỳnh Anh đồng ý. Chàng trai đó nói cô có thể làm quen, nói chuyện trước với Đức Hiền, để khi đến nơi ba người sẽ thoải mái hơn.

2

Quỳnh Anh nhận lời yêu vì cảm nhận được tình cảm chân thành của chàng trai Việt kiều dành cho mình.

Nghe thấy Đức Hiền nói tiếng Việt lơ lớ, dễ thương nên cô nhân viên văn phòng khi đó cảm thấy anh rất đáng yêu. Họ bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn cả chàng trai Hàn Quốc. Quỳnh Anh quý anh Hiền, nhưng chỉ với tư cách một người bạn. Còn anh Hiền ngày càng có cảm tình với cô gái xinh xắn, hoạt ngôn.

Sau một tháng trò chuyện, anh mạnh dạn đề cập chuyện có thể tiến xa hơn với Quỳnh Anh nhưng cô không đồng ý. Cô nói thẳng rằng anh quá mập và không phải gu của cô. Cộng thêm nỗi đau từ mối tình trước đó vẫn chưa khiến cô thoải mái để bắt đầu một mối quan hệ mới.

Hai tháng sau, anh tiếp tục ngỏ lời. Lần này, Quỳnh Anh không thẳng thừng từ chối nhưng nói cô vẫn chưa sẵn sàng, bản thân không muốn yêu xa vì rất mệt mỏi. Đức Hiền dù rất buồn nhưng vẫn tôn trọng quyết định của cô. Anh vẫn kiên trì nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cô đều đặn.

Một ngày, vì công việc kinh doanh cửa hàng bận rộn, Hiền không nhắn tin được cho Quỳnh Anh. Cả ngày hôm đó, cô gái Đồng Nai cảm thấy bồn chồn, bứt rứt không yên và thấy thiếu thiếu một cái gì đó. Hôm sau nhận được tin nhắn của anh, cô vui như trẻ được quà. Lúc ấy cô mới nhận ra hình như mình đã bắt đầu có tình cảm với chàng trai ở cách xa mình cả nửa vòng trái đất.

3Quỳnh Anh đang cùng chồng tận hưởng cuộc sống hôn nhân ngọt ngào trên đất Mỹ.

Tháng 7/2016, anh Hiền về Việt Nam một mình. Lần đầu nhìn thấy anh ở sân bay, cao gần 1m9 và nặng hơn trăm ký, Quỳnh Anh cảm thấy khá ngợp. Nhưng khuôn mặt hiền lành và sự chân thành của anh khiến cô cảm thấy ấm áp. Anh rất chu đáo, mua quà cho mọi người trong gia đình cô không thiếu ai, không ngại giúp cô dọn dẹp nhà cửa, làm bếp núc.

“Khi thấy tôi đi cùng anh, nhiều người chỉ trỏ, nói tôi quen anh vì tiền. Họ nói anh to béo, xấu như quái vật. Đi đến đâu người ta cũng bàn tán khiến tôi khó chịu. Tôi thậm chí quay sang tức lây cả anh. May sao anh không hiểu hết những gì mọi người nói, nếu không sẽ buồn lắm”, Quỳnh Anh kể lại.

Sau 3 tuần ở Việt Nam, anh Hiền phải trở về Mỹ để quản lý cửa hàng riêng. Quãng thời gian yêu xa khiến Quỳnh Anh cảm thấy mệt mỏi. Cô nhiều lần muốn buông tay nhưng anh luôn là người an ủi, động viên. Anh nói sẽ cố gắng bù đắp tình cảm cho cô, sẽ giảm cân để cô vui.

Thời gian đó, Hiền bắt đầu chuỗi ngày ăn kiêng khắc nghiệt. Anh nhịn ăn sáng, ăn trưa, buổi tối chỉ ăn rau nên trong khoảng 2 tháng đã giảm tới hơn 10 kg. Anh không dám nói với bạn gái, cứ lẳng lặng giảm cân vì muốn cho cô bất ngờ. Mãi về sau cô mới biết tâm ý đó của anh.

Gần 2 tháng sau đó, anh Hiền trở lại Việt Nam cùng mẹ. Anh muốn giới thiệu mẹ với người con gái anh yêu và chính thức xin phép bố mẹ Quỳnh Anh cho hai người tìm hiểu nhau.

“Hôm đó anh về Việt Nam gần một giờ sáng. 7 giờ sáng hai mẹ con anh phải về Bến Tre ăn đám giỗ bên họ hàng. Cất đồ ở khách sạn xong xuôi, 3 giờ sáng anh bắt taxi từ Sài Gòn về Đồng Nai thăm tôi và đưa trái cây biếu ông bà nội. Anh nói để lâu sợ bị hỏng. Hai đứa gặp nhau được một chút, anh lại quay về Sài Gòn, đi với mẹ về quê”, Quỳnh Anh nói.

Chính những hành động nhỏ nhưng chứa đựng sự quan tâm lớn khiến trái tim cô gái xinh xắn ngày càng ngập tràn hình ảnh của bạn trai. Cô biết sẽ khó thể nào tìm được một người đàn ông yêu và thương cô nhiều như thế. Sự khập khiễng về ngoại hình khi đó không có nghĩa lý gì với cô nữa.

Giữa tháng 5 vừa qua, hai người đã tổ chức đám cưới tại Việt Nam và Mỹ. Sau đó, Quỳnh Anh theo chồng sang xứ cờ hoa định cư. Trước mắt cô đang phụ giúp chồng việc kinh doanh, và sắp tới sẽ theo học một lớp về thuế để đảm nhiệm mảng này cho công ty chồng. Hiền tập luyện từ 113 kg giảm xuống còn 100 kg, và dự kiến sẽ tiếp tục giảm cân để đẹp hơn trong mắt vợ.

“Trước đây tôi khá quan trọng chuyện ngoại hình, nhưng đến khi gặp anh tôi đã hiểu đó chỉ là cái thứ yếu. Bạn không thể đánh giá một người chỉ dựa vào vẻ bề ngoài, vì có thể họ có vô vàn điều tốt đẹp bên trong. Tôi thấy mình may mắn khi được gặp anh và cảm nhận tình yêu chân thành của anh. Tôi sẽ chứng minh cho mọi người thấy, tôi và anh sẽ hạnh phúc thế nào”, Quỳnh Anh nói.

Theo Vnexpress

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN