Không tỏ tình, không cầu hôn, cũng chưa hề cưới nhưng cặp vợ chồng này vẫn sống để nhiều người mơ ước

Mặc dù chưa có đám cưới nhưng bù lại Hà và Vincent lại có một cuộc sống vô cùng thú vị với những chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

3 4

Mặc dù xuất phát điểm không mấy lung linh, nhưng với sự liều lĩnh của tuổi trẻ cùng tình cảm chân thành, cô gái Bình Thuận vẫn tìm được hạnh phúc thực sự bên ông xã người Đức quen qua mạng. Không đám cưới, chưa một lần khoác lên bộ váy cô dâu, cặp đôi Việt – Đức lại tìm thấy niềm vui sống qua những chuyến du lịch xa dài ngày tới hàng chục quốc gia lớn nhỏ khắp thế giới.

Quyết định liều lĩnh: nhận lời đi du lịch chung sau 4 tháng quen

Hoàng Thị Hà (28 tuổi, Bình Thuận) và Vincent Coker (36 tuổi, Đức) quen nhau vào năm 2012. Lúc đó Hà đang ở trọ ở Quận 11, TP Hồ Chí Minh. Một ngày cô tới nhà chị gái chơi, vào một ứng dụng chat trên điện thoại thì tình cờ thấy một người nước ngoài kết bạn với mình. Ban đầu, nhìn thấy tên và ảnh là người lạ thì Hà hơi có phần ngần ngại nhưng nghĩ thôi làm bạn nói chuyện cho vui nên cũng vô tư đồng ý.

5 6 7

Hai người đã có 1 cô con gái nhỏ 3 tuổi.

Đến khi anh chàng nhắn tin thì Hà mới thốt lên ngạc nhiên vì anh biết tiếng Việt. Tự giới thiệu mình là Vincent Coker, mang hai quốc tịch Đức và Nigeria, hiện đang ở Việt Nam và đã học tiếng Việt ở trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn.

Nói chuyện với nhau được vài lần thì Vincent mời Hà đi café nhưng lần nào cô cũng một mực từ chối vì còn sợ và chưa tự tin để gặp anh. Sau đúng 1 tháng thì cô gái Bình Thuận mới nhận lời hẹn. “Lần đầu gặp nhau, mạnh ai nấy tự chạy xe rồi gặp nhau ở một điểm hẹn trước. Lúc nhìn thấy anh, mình muốn té xỉu vì anh to cao, da lại ngăm đen, đi chiếc xe máy chế pô hầm hố. Anh còn rủ mình đi café trong một quán ở hẻm, vừa đi mà vừa lo bị cướp rồi giết. Nhưng vào quán gọi nước xong thì anh đi toilet, để cả ví tiền, chìa khóa xe, điện thoại trên bàn. Mình nghĩ bụng: ông này liều ghê, không sợ mình lấy rồi đi mất hay sao. Đến khi anh quay lại, mình hỏi thì anh chỉ cười và phân bua rằng đồ của anh rẻ lắm nên em có lấy cũng không sao”, Hà kể.

Sau lần đó, Hà bắt đầu có thiện cảm với Vincent, thấy nói chuyện với anh cũng vui, nếu không yêu thì chắc không vấn đề gì đâu. Sở dĩ không nghĩ tới chuyện tình cảm vì thời điểm đó Hà chưa muốn kết hôn, lại không có ý định sẽ lấy một người nước ngoài. Quen nhau được 2 tháng thì đến ngày 8/3, Vincent tặng Hà 3 nhánh hoa ly màu trắng.

Bước sang tháng thứ 3, hai người có chuyến du lịch xa đầu tiên với gia đình của bạn Vincent. Tình cảm cứ dần phát triển cho tới mấy tuần sau, Vincent bất ngờ rủ Hà đi Philippines chơi. Lúc đó, Hà vừa vui vừa lo, cô nghĩ bụng: từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mới đi du lịch nước ngoài nên hí hửng gọi điện thoại về quê xin phép bố mẹ. Mọi người khá lo lắng khi biết con gái mới quen bạn trai được vài tháng mà đã đi nước ngoài với nhau, nhỡ đâu bị lừa rồi… bắt bán đi Trung Quốc. Nhưng rồi Hà vẫn đánh liều quyết tâm đi, giấu giếm cả nhà, đợi sau khi về sẽ kể lại cho mọi người biết.

Chuyến đi đầu tiên đó, hai người thuê xe máy đi phượt từ núi đến đồng bằng ở khắp Philippines, mỗi một nơi đến đều là một trải nghiệm mới. Cảm giác này hoàn toàn lạ lẫm với Hà bởi trước đó, cô chỉ mới được đi Vũng Tàu, còn lại chưa hề có cơ hội được đi du lịch ở những nơi khác.

Đến giờ, khi nhắc lại kỷ niệm cũ, Hà đôi khi vẫn tự phục sự liều lĩnh của bản thân khi ngay từ những ngày đầu mới quen, cô đã tin tưởng Vincent nhiều đến vậy. Nhưng có một điều có lẽ chỉ riêng Hà mới hiểu: chính vì biết nắm bắt hạnh phúc khi nó tìm đến với mình mà giờ đây cô mới có được một cuộc sống viên mãn như sở thích. Tình yêu của Hà và Vincent cũng vậy, hai người đến với nhau khá tự nhiên. Không có lời tỏ tình, không cầu hôn lại chưa hề tổ chức đám cưới nhưng những gì họ trải qua bên nhau thì chẳng thua kém gì những câu chuyện tình trong phim ảnh.

8 9 1011
Hành trình phượt liên miên khắp 15 nước

Gần 1 năm quen nhau, Vincent nhận được lời mời qua Philippines làm việc. Anh chủ động nói tới việc đăng ký kết hôn vì phải có đủ giấy tờ thủ tục thì mới có thể đưa Hà theo cùng. Thời gian đó với Hà là chuỗi ngày tương đối vất vả, khi Vincent đã sang Philippines trước, chỉ còn cô ở lại một mình lo thủ tục. Anh phải bay tới lui đến 4 lần trong 3 tháng thì mới hoàn thành xong giấy đăng ký kết hôn.

12 13 14 15 16

Hiện tại, Hà đã theo Vincent sang Philippine sống được 3 năm. Hai người cũng đã đón thêm một thành viên nhí là cô con gái nhỏ đáng yêu Selina Coker (sinh năm 2005). Sống ở một đất nước xa lạ nên cho dù có rất nhiều kỷ niệm vui nhưng vẫn chỉ là nơi đất khách quê người. “Nhiều khi thèm đồ ăn Việt mà không biết ăn ở đâu vì nhà hàng ở bên này nấu không có hương vị giống như bên mình cho lắm. Lại thêm nỗi nhớ nhà, không bạn bè, không gia đình nên càng thêm buồn. Nhớ nhất là hôm sinh con, có một mình ở bệnh viện, chồng đến tối lại về nhà, chỉ có một mình nên làm gì cũng chỉ có y tá phụ giúp. Tủi thân lắm nhưng cứ an ủi bản thân rằng cố lên, người ta làm được thì mình cũng làm được”, Hà chia sẻ.

Bù lại cho những thiếu thốn tình cảm, cả nhà đều có cách tìm kiếm niềm vui sống thay thế. Vincent thuộc tuýp người có máu phiêu lưu, anh thừa hưởng điều này từ tất cả thành viên trong gia đình. Vincent kể, từ ngày trẻ mẹ anh đã mê phượt nên khi sinh 4 người con trai, ai cũng có niềm đam mê đặc biệt với thú vi di chuyển. Hà và Vincent bắt đầu những chuyến đi từ khi con gái được tròn 4 tháng tuổi.

Không giống như nhiều người thích đi du lịch nghỉ dưỡng, sang chảnh, gia đình Vincent – Hà thường xuyên chọn việc du lịch đúng tính chất “phượt”, nghĩ là tìm vé máy bay, khách sạn giá rẻ để lên đường. Mục đích chính của những chuyến đi này là trải nghiệm và khám phá. Chỉ riêng từ đầu năm đến giờ, gia đình nhỏ đã đặt chân tới khá nhiều điểm đến như Singapore, Mỹ, Nhật, Anh, Đức, Brazil, Malaysia… Tính sơ sơ những nơi cả nhà đã đi qua cũng khoảng 15 nước, không tính những chỗ đã đi từ 2-4 lần.

Có cơ hội đi nước ngoài nhiều, Hà mới chiêm nghiệm thêm được nhiều thứ. Cô học được nhiều điều mới mẻ hơn, có kinh nghiệm sống đa dạng hơn, cho dù những ngày đầu cực mệt và đuối, đi máy bay còn say lên say xuống. “Trong những nước đã đi, mình vẫn thích Mỹ vì nơi đó thiên nhiên rất đẹp. Ngày mới sang, nhà mình thuê xe có giường, bếp, toilet ăn nghỉ ở trong xe luôn. Ban ngày cứ vi vu hết bang này đến bang khác, đến tối thì tìm chỗ gửi xe và ngủ lại. Đợt rồi nhà mình đi được tới 4.200 km. Con gái thì rất hợp tác khi phải ngồi hàng giờ đồng hồ nhưng vẫn ngoan”, Hà cho biết.

Đi nhiều nên tập quán của mỗi nước một khác nhau, đặc biệt là ẩm thực. Hà kể, cô ấn tượng nhất Indonesia vì thức ăn ở đó rất mặn. Châu Âu thì các món bánh được dùng nhiều nhưng vốn không thích đồ ngọt nên nhiều khi bụng đói meo cô phải lót dạ tạm mỳ gói. Ở Anh, cô thích kiến trúc ở đó, đường sá rộng rãi và mọi người đều dùng xe công cộng. Tại Nhật, Hà thích sự lịch thiệp của mọi người, ở đây khó phân biệt được đâu là ông chủ, đâu là lái xe bởi tất cả đều mặc vest rất lịch sự. Người Nhật đặc biệt nhẹ nhàng, tôn trọng phụ nữ, trẻ em.

Chung sống với nhau tới nay đã được 3 năm, sát cánh bên nhau qua nhiều vui buồn của cuộc sống nhưng chưa hề có một đám cưới đúng nghĩa. Hà chỉ vui vẻ chia sẻ cô cũng có quan điểm như ông xã, không cần cưới rình rang cho tốn kém, lấy tiền đó đi du lịch là được rồi. Bằng chứng là có nhiều cặp đôi không cưới vẫn sống hạnh phúc cho tới già, ví dụ tiêu biểu nhất là bố mẹ chồng của Hà vậy.

Theo Trí Thức Trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN