Thà độc thân còn hơn

Thà độc thân còn hơn

“Anh ấy công tác ngoài Hà Nội, thỉnh thoảng mới vào Sài Gòn, có  khi  vài  ba  tháng  chúng  em mới  ở bên nhau được một tuần. Em cũng cố gắng khi anh ấy vào thì về nhà sớm, không nhận việc ngoài giờ, nhưng kẹt xe, từ công ty em (quận 7) về đến nhà ở Phú Nhuận cũng mất nửa tiếng, đã 6 giờ tối. Em lăn vào bếp, nấu nướng, ăn uống, dọn dẹp xong gần 9 giờ, không còn tí sức lực nào. Nấu ăn xong, nhờ dọn bàn, thì anh ấy trả lời: “Đó không phải việc của đàn ông, em đừng sai vặt!”. Ở chung cư, nhờ chồng sáng dậy dắt hộ cái xe, anh ấy bảo: “Em phải tự vận động, nếu anh ở Hà nội thì em cũng gọi anh vào dắt xe cho em à?”. Nói chung là việc của đàn ông chỉ là “kiếm tiền và tạo cơ sở vật chất đầy đủ cho gia đình” quan điểm của anh ấy là thế. Nhưng xin lỗi là không có anh ấy, em cũng đâu có ở gầm cầu, đâu có phải ăn mì tôm triền miên? Em cũng có một cuộc sống bình thường, có gia đình, được bố mẹ yêu thương. Em kết hôn là vì muốn có một người đồng hành, biết chia sẻ và không ăn bám vợ nhưng phải biết tôn trọng và yêu thương bằng hành động. Nếu biết anh ấy như thế, em thà độc thân còn hơn. Thật lòng thì em chẳng còn mong chờ mà dần dần ngại mỗi khi anh ấy ở gần còn mệt mỏi hơn.

c1

Một cuộc khảo  sát  trực  tiếp  trên website  phunungaynay.vn,  rất nhiều những kết quả mang lại những góc nhìn thú vị của phụ nữ hiện đại. Một  trong những góc nhìn  rõ  rệt nhất  là: “độc thân còn sướng hơn là có chồng chỉ biết cắm đầu vào công việc hoặc ngược lại, chỉ có tình cảm mà không có chí tiến thủ, chẳng coi công việc sự nghiệp đàn ông  là quan trọng”. Trong gần 300 ý kiến tham gia khảo sát sau 3 giờ, 40% có lựa chọn như vậy. Hai lựa chọn còn lại được chia đều 30-30: một cho chàng trai tình cảm, không thành đạt (luôn dành thời gian cho gia đình và bạn bè, công việc là thứ yếu, và sau nhiều năm chung sống, anh ấy vẫn chẳng có gì ngoài sự quan tâm và tình cảm) và một chàng luôn bận rộn (coi công việc và sự nghiệp là hàng đầu, nhờ thế mà anh ta có thể mang lại tất cả những điều kiện vật chất tốt nhất cho gia đình).Nhận xét về điều này, một chuyên gia  tư vấn  tâm  lý  lâu năm  nhất  trong  lĩnh  vực  hôn  nhân,  tình  yêu,  gia  đình,  bà

Nguyễn Thị Thương nói: Quan điểm “phải có một tấm chồng, méo mó có còn hơn không” đã quá cũ với phụ nữ hiện đại. Họ tìm được niềm vui và mục đích của cuộc sống trong công việc,  bè  bạn,  giải  trí  và  quan  trọng  nhất  là  trong  sự  tự  tin. Những tiêu chuẩn hình mẫu cho một người đàn ông lý tưởng mà phụ nữ hiện đại mong muốn đang dần dần  tăng  lên về “chất”. Họ không chấp nhận một ông chồng hèn kém, bất tài và cũng chẳng chấp nhận một người giỏi giang nhưng không biết chia sẻ. Nói cho đúng hơn, phụ nữ hiện đại đã nâng cao nhận thức, biết giá trị của chính mình để yêu cầu được yêu thương và trân trọng. Với họ, thà độc thân còn hơn là có một ông chồng không thực sự là một nửa của mình.

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN