Tân trang cho phòng bé thêm xinh

Nếu có một ngày thảnh thơi trong tháng Sáu, bạn sẽ làm gì? Còn tôi, tôi sẽ tân trang lại “chiếc tổ” bé nhỏ, nơi thiên thần của tôi hàng ngày vẫn ăn ngủ, học tập và vui chơi.

Tôi sẽ sơn lại một mảng tường, sẽ vẽ lên đó những nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, vui tươi thay cho bức tường màu kem đã hoen ố. Vì bé của tôi đã bắt đầu nghiện chuột Tom và Jerry cùng những chú chuột Mickey.

Tân trang cho phòng bé thêm xinh

Tôi sẽ mua cho bé thêm một bộ chăn drap gối nệm. Có thể chúng sẽ có màu hồng thay cho những gam màu vàng cam cố hữu. Vì tôi muốn con mình gối đầu trên những giấc mơ.

Tôi sẽ sắm thêm cho bé vài giỏ đựng đồ và một kệ tủ mini để bé đựng đồ chơi. Những thú bông, búp bê, các bộ ghép hình và sản phẩm của các lần tô tượng đã chất đầy một góc phòng. Mà cô bé thì đã đến lúc phải học tính ngăn nắp và chỉn chu của mẹ.

Tôi sẽ thay bộ bàn ghế tí hon bằng kệ sách liền tường và một góc học tập mới. Hết hè này bé sẽ vào lớp Một, sẽ phải giã từ một số “búp bê và gấu Misa” để làm quen với những con số và chữ cái. Tôi chọn bàn học, kệ sách thấp và gọn để vừa tầm với của bé. Và vẫn không quên đặt thêm vài quyển truyện tranh cho ngăn kệ đầu tiên.

Tân trang cho phòng bé thêm xinh

Cuối cùng, tôi cũng không quên “khuyến mãi” thêm cho bé một cây chổi con con và một giỏ đựng rác ở góc phòng. Tôi muốn chủ nhân nhí ý thức được rằng, không gian này là hoàn toàn của cô bé. Và vì thế, bé phải tập giữ gìn chốn ở của mình cho thật sạch.

Một ngày tháng Sáu của tôi đã trôi qua như thế! Tôi tặng con một diện mạo mới cho căn phòng và nhận về niềm vui khôn xiết khi được làm mẹ. Còn bạn thì sao?

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN