Những thú chơi ‘tao nhã’ khiến chồng vui mà vợ khổ

Không phải thú chơi kiểu “tứ đổ tường”, đây hoàn toàn là những thú chơi lành mạnh, thậm chí tao nhã, nhưng không phải cứ chàng vui thì em cũng vui!

Chị T. là nhân viên một tổ chức phi chính phủ, chồng chị làm việc cho một công ty về dầu khí, thu nhập ổn định. Theo nhiều người nhận xét thì anh S. (chồng chị T.) là một người đàng hoàng và không có thói hư tật xấu gì để chị T. phải lo lắng, bận tâm. Nhưng có một việc chị T. luôn canh cánh trong lòng. Khoảng một năm trở lại đây, ngày nào cũng vậy, sau khi tan ca về đến nhà là anh chỉ “quan tâm” đến những con chim yêu quý của mình, nếu thấy chúng khỏe mạnh, lanh lợi thì anh cũng vui vẻ, ngược lại anh bực tức và cau có. Không những vậy, sau khi ăn tối cùng gia đình,anh S. lại đi cà phê và tụ tập bạn bè, hiếm khi dành thời gian cho vợ con. Ngày cuối tuần chị muốn gia đình đi chơi đâu đó cho thoải mái thì anh lại bận đem “bạn thân” của mình đi “khoe giọng”.

Những thú chơi 'tao nhã' khiến chồng vui mà vợ khổ

Nơi anh S.thường đến là một quán cà phê nằm trên đường Chu Văn An. Đó là quán cà phê dành cho những người yêu thích chim cảnh. Tại đây có rất nhiều loài chim từ bình thường đến quý hiếm, đủ màu sắc, chủng loại. Khách đến đây đa phần là những người chơi chim, mà toàn là đàn ông, chỉ lâu lâu mới có một vài khách nữ.

Anh M., một khách quen của quán cà phê này chia sẻ: “Mỗi ngày, khi rảnh rỗi tôi đều đến đây, ngoài việc cà phê thư giãn với tiếng chim hót, tôi còn được các “cụ” sành về chim cảnh chia sẻ kinh nghiệm”. Anh cho biết thêm, hiện tại anh có 9 con chim cảnh với nhiều loại khác nhau. Anh phải mất khá nhiều thời gian và công sức để có được những chú chim đó. Có những người đến đây còn để khoe “gia tài chim cảnh” của mình. Với họ, đó là một niềm vui thật sự. Anh S. hài hước: “Tôi thích nghe tiếng hót của chúng hơn là nghe những tiếng la của bà vợ mình”.

Chị T. dù buồn lòng nhưng dần dần cũng thành quen. Thấy tụi nhỏ nhà chị cũng thích thú với chim, chị tặc lưỡi: “Thà vậy, còn hơn suốt ngày lo ổng có bồ nhí, rượu chè!”

Những thú chơi 'tao nhã' khiến chồng vui mà vợ khổ

Là một nhà báo, nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, từng có 4 năm du học ở châu Âu về ngành này, anh H. cho biết, chiếc máy ảnh là “máu thịt” của anh. Anh có cả một bộ sưu tập máy ảnh trên 50 chiếc, của nhiều dòng, nhiều hãng.

Anh kể anh cũng từng có bạn gái nhưng không được bao lâu thì cô ấy chủ động chia tay với lý do “em không bằng một cái máy ảnh”. Anh cười: “Tôi yêu nhiếp ảnh và cũng rất yêu phụ nữ, nếu không ai chấp nhận tôi thì ở giá với nó cũng được”.

Một ngôi nhà 3 tầng nằm gần ngay trung tâm thành phố là tổ ấm của vợ chồng chị N.T.C.N. Vợ chồng chị ngoài mở cửa hàng kinh doanh nội thất còn xây nhiều ngôi nhà theo dạng cho thuê nên điều kiện kinh tế gia đình cũng dư dả, có của ăn của để. Chắc cũng vì vậy mà chồng chị có một sở thích “đại gia” là sưu tập đồ cổ. Chị và chồng đã nhiều lần lớn tiếng cãi vã vì anh đi suốt ngày. Nghe nơi nào có đồ cổ hay, quý hiếm là anh tìm mọi cách để đến đó, cả trong nước lẫn ngoài nước. Có lần anh đi gần nửa tháng mới về nhà. Những lần họp mặt gia đình hiếm khi có mặt anh vì anh còn mãi bận sưu tầm đồ cổ ở một nơi xa xôi nào đó. Và khi về đền nhà thì tâm trí anh hầu như cũng chỉ nghĩ đến những món đồ cổ mà anh đã vất vả sưu tập được. Có hôm chị giận quá, dẫn con và dọn hết quần áo về nhà ngoại cho bỏ ghét, mặc anh với sở thích của mình. Tuy nhiều lần xin lỗi và hứa sẽ quan tâm đến gia đình hơn nhưng rồi “chứng nào tật ấy”, anh không thể nào bỏ được. Thương chồng, thương con chị cũng đành chấp nhận…

Những thú chơi 'tao nhã' khiến chồng vui mà vợ khổ

Chị A. là một cô giáo, tính tình hiền lành và sống có nề nếp, chuẩn mực. Cách chị chăm sóc gia đình, chồng con ai nhìn vào cũng phải khen. Hàng xóm chưa bao giờ chứng kiến hai vợ chồng cãi cọ lớn tiếng với nhau. Chị cũng thừa nhận anh chẳng có tật xấu gì nên thỉnh thoảng các tối cuối tuần anh đi nhậu cùng bạn bè về trễ chị cũng dịu dàng chăm sóc anh chu đáo. Cho tới khi anh gặp lại những bạn học cũ trong một lần họp lớp và bị cuốn vào thú chơi cá cảnh của họ. Ban đầu chị cũng thấy vui vì có hồ cá trong nhà cũng đẹp, tốt cho phong thủy, lúc mệt mỏi nhìn những con cá 7 màu bơi lội cũng thấy được thư giãn… Nhưng rồi thú vui của anh ngày càng được nâng cấp. Hồ nhỏ đổi thành hồ lớn, có một thì thêm hai, từ cá đỏ mắt lồi anh săn tìm những con Anh Vũ, từ cá nước ngọt sang cá nước mặn… Tài liệu anh mua về để đầy nhà, lúc nào cũng nghiền ngẫm. Những dãy tiệm cá cảnh ngoài đường Bà Huyện Thanh Quan coi anh là khách quen, có cá mới hay món “phụ kiện” nào hay là gọi. Đi làm thì thôi, về đến nhà là anh tới thăm hồ cá trước khi ôm con. Riết rồi chị ghét mấy hồ cá trong nhà. Nỗi ấm ức bùng nổ khi chị lên cơn đau bụng sắp sinh đứa thứ hai, kêu anh đưa đi bệnh viện, anh vẫn đứng cho cá ăn và càu nhàu, có sinh thiệt không đó, đợi chút cho cá ăn đã! Chị một tay ôm bụng, một tay cầm cái chày giã tiêu lấy hết sức phang vào hồ cá trong tiếng hét của anh, rồi tự mình mang túi kêu taxi vào bệnh viện…

Đó chỉ là vài trong hàng trăm câu chuyện về thú vui của đàn ông. Cũng vì nghĩ đây là những thú vui lành mạnh nên các bà vợ chịu đựng chuyện chồng mình lơ là việc nhà. Nhưng sự chịu đựng nào cũng có giới hạn, sẽ tốt hơn nếu các ông biết vui có chừng mực để cả nhà cùng vui!

Trường Giang (Phụ Nữ Ngày Nay)

Xem thêm: 
>> Định kiến với phụ nữ qua mắt đàn ông
>> 9 tình huống nguy hiểm dễ khiến chồng ngoại tình
>> Khác biệt cách xưng hô của vợ chồng lúc yêu và sau cưới

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN