Đâu là lối thoát cho mối quan hệ trái ngang?

Ngày ấy, nếu không nhận lời đi xem phim cùng anh thì có lẽ giờ đây, tôi đã không khó xử thế này…

Chia tay mối tình thứ hai, tôi không một chút mảy may đau buồn, có chăng chỉ là những thói quen vẫn xảy ra hằng ngày trước kia đùng một cái…biến mất một cách vội vàng, dù rằng có sự chuẩn bị nhưng cũng thấy hơi chưa quen lắm.

Một ngày, đang mải mê đọc những status trên facebook – công việc mà mỗi ngày vốn đã trở thành “thông lệ” với một cô gái như tôi thì một thông báo kết bạn làm tôi sựng lại. Đương nhiên, việc tăng thêm một người bạn trên facebook khiến tôi cảm thấy bình thường nhưng cái bất thường đó chính là cái profile của chủ nhân facebook ấy làm tôi thấy thú vị.

Facebook ấy không ghi tên thật mà được ngụy trang bằng một biệt danh khá dễ thương, khiến tôi cứ tò mò vào tìm hiểu rốt cuộc đó là người thế nào. Sau khi tìm hiểu, được biết anh là một nhiếp ảnh gia và điều đáng lo ngại cho tôi là: tôi thường bị hấp dẫn đặc biệt bởi những người cầm máy này. Tất nhiên, anh không ngoại lệ.

Chúng tôi thường xuyên trò chuyên qua cái khung chat nhỏ xinh ấy mỗi ngày. Ban đầu, chỉ là những câu chuyện công việc ở cơ quan, chuyện chụp ảnh rồi dần dần là những câu hỏi hết sức riêng tư: “Em có yêu hoa cẩm tú cầu không?” hay đại loại “Hôm nay trời mưa, bỗng nhiên anh muốn gặp!”

Và rồi đúng thật một ngày mưa, anh hẹn gặp tôi tại rạp chiếu phim xem như ngày ra mắt. Mang tâm trạng hồi hộp của một cô gái sau bao tháng ngày “nhàn nhạt” với đàn ông, tôi cố trấn an mình rằng đây chỉ là một cuộc gặp hết sức bình thường, không phải lo nghĩ. Thế nhưng, cái giây phút chạm mặt lần đầu đó, trái tim tôi như bị “sét đánh”. Tôi phát hiện ra anh cũng có tình cảm với mình. Chúng tôi dần dần vượt qua giới hạn cho phép.

lam tnh

Một ngày nọ thông qua facebook người bạn, tôi phát hiện ra anh đã có gia đình. Tôi đau khổ và gần như suy sụp. Tôi chặn số điện thoại cũng như facebook, bất cứ thứ gì có thể liên lạc được với anh. Nhưng anh tìm đến tận công ty tôi làm để xin gặp mặt. Những tưởng tôi sẽ mắng xối xả vào mặt anh một trận, cho anh vài cái bạt tay nhưng không hiểu sao, tôi hoàn toàn gục ngã trước sự mềm yếu của mình. Nhiều lần như thế, tôi và anh đã quay lại với nhau trong sự cắn rứt và sợ hãi nhưng cũng ấm áp, hạnh phúc không kém.

Giờ đây, tôi không biết nên làm gì, mạnh mẽ từ bỏ hay cứ nhắm mắt làm ngơ với thứ hạnh phúc mỏng manh này. Tôi thật sự rối bời tâm trí và không biết nên làm gì sắp tới? Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?

Bạn đọc Cẩm Tú

Mọi thắc mắc về tình yêu, hôn nhân xin các bạn gửi về email: tamsu@pnnn.vn

 

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

6 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN