Chồng sẽ từ chối mọi lời ve vãn nếu vợ nắm được biệt tài “trói tim” sau

Trói tim chồng đâu cần quá xinh đẹp, chân dài nuột nà, cứ nhiêu đây chiêu thôi là đủ làm các anh nhũn nhặn ngoan ngoãn yêu vợ một đời rồi các chị ạ.

Người ta thường bảo hôn nhân là nấm mồ của tình yêu, và món gì ăn lâu cũng chán, sớm hay muộn người đàn ông cũng sẽ ngoại tình , chỉ là chưa đúng người đúng thời điểm thôi. Nếu thật sự như thế thì hôn nhân có vẻ rất bi quan, nhưng trong cuộc sống này đâu thiếu các cặp đôi sống với nhau đến răng long đầu bạc, tóc luống màu muối tiêu vẫn một anh hai em, vợ chồng hòa thuận.

Chị em hoàn toàn có thể xây dựng cuộc hôn nhân của mình bền vững, khiến chồng say đắm suốt vài thập kỉ nếu ghi nhớ các biệt tài “trói tim” sau:

Là “bạn đời” chứ không phải vị phụ huynh thứ hai

Phụ nữ Việt Nam thường mắc thói quen quản lí chồng quá chặt chẽ, săn sóc quá kĩ lưỡng sau khi cưới về. Chăm chồng từ miếng ăn, giấc ngủ đến cả giờ đi làm, đi chơi, chồng có nhấc chân bước 1 bước liền được tra vấn “Đi đâu? Làm gì? Với ai? Khi nào về?”…Bạn nên nhớ, chồng là người bạn cùng chia sẻ buồn vui, chứ không phải một anh con trai lớn mà lúc nào cũng khăng khăng quản thúc? Lâu dần, người đàn ông sẽ cảm thấy bí bách, muốn thoát ra, muốn tự do. Cách tốt nhất để giữ một người chính là “hãy thả họ đi” nhưng nhớ trong tầm kiểm soát chị em nhé.

Hãy chủ động

photo-0-1484901820721 Ảnh: Internet

Chủ động ở đây không có nghĩa là bạn sẽ đứng đầu gia đạo, ra quyết định hết từ việc lớn đến việc bé trong nhà. Chủ động đôi khi chỉ là một cuộc du lịch ngắn ngày nhân kỉ niệm ngày cưới của hai người được bạn bí mật đặt trước sẽ khiến chàng bất ngờ và vô cùng hạnh phúc đấy.

Cười nhiều hơn cằn nhằn

Đây là hành động vô cùng đơn giản nhưng hầu như các chị em khi làm vợ đều bị nỗi lo cơm áo gạo tiền đè nặng mà quên béng đi mất. Thay vào đó, họ đãi chồng bằng những lời càu nhàu, cáu kỉnh, nếu đổi ngược lại vị trí, liệu bạn có muốn sau một ngày đi làm về thay vì được chào đón bằng nụ cười thì là vô vàn câu nói lèm bèm không? Mật ong cũng có thể giết ruồi vậy cớ sao cứ phải dùng tay đập để làm đau chính mình đúng chứ?

Kiệm lời không có nghĩa là hết yêu thương

photo-1-1484901820724

Ảnh: Internet

Có nhiều chị em hay than vãn rằng, chồng mình sao mà kiệm lời quá, hỏi cái váy mới, quả đầu vừa nhuộm có đẹp không chỉ cười chứ không thèm nhận xét, chả lẽ hết yêu hay sao? Không phải vậy đâu chị em nhé, đàn ông đôi khi chỉ cần ở bên cạnh người họ yêu là đã đủ hạnh phúc rồi, không cần phải nói lời xu nịnh. Và chị em hãy tin một điều rằng, nếu chồng yêu mình thì dù có mập, ốm, cao, gầy thì họ vẫn cứ yêu thôi, nên không cần phải cắc cớ nhau vì những câu hỏi vô nghĩa mà bạn biết chắc rằng sẽ nhận lại chỉ là nụ cười.

Đừng gào lên khi chồng bạn lỡ đưa mắt nhìn theo một bóng hồng

Phụ nữ thường rất nhạy cảm, nhất là với những khoảnh khắc chồng lỡ đưa mắt ngắm nhìn một quý cô nào khác. Lúc ấy, bạn gào lên, làm lớn chuyện lên thì chỉ mang thiệt về mình và khiến hình ảnh thêm xấu đi trong mắt chàng thôi. Anh ấy nhìn người khác không hẳn là anh ấy thích cô ta, đó đơn giản là thói quen bản năng của giống đực mà thôi.

Theo Tri Thức Trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN