Chán yêu có phải căn bệnh tâm lý của phụ nữ hiện đại?

Nhiều cô gái tuy còn rất trẻ, cái tuổi chỉ có thể nói là vừa chạm ngõ cuộc đời nhưng lại mang một tâm lý hiện rất phổ biến ngày nay, đó là: chán yêu.

Không quá bất ngờ khi thấy đứa bạn mình vẫn xinh ngời ngời, vẫn thông minh không kém cạnh ai mà đến giờ vẫn “đi sớm về khuya” một mình. Nhìn vào thì cứ tưởng cô nàng ta chảnh chọe lắm, lựa chọn lắm đây. Nhưng ai dè, đằng sau những lần “một mình” ấy là sự trăn trở không chỉ của riêng mình nàng, mà là của hằng hà sa số những cô gái chạy theo chế độ xu hướng mang tên “độc thân quyến rũ”.

Nói màu mè thôi, chứ thực chất là mất cảm giác yêu một ai đó.

“Tôi thấy nhàm chán với việc bắt đầu một mối quan hệ”

N. chia tay bạn trai từ rất lâu, đó là mối tình gần như 5 năm đầy nồng nhiệt. Những tưởng viễn cảnh một đám cưới tốt đẹp và hạnh phúc trong tiếng vỗ tay của bao người là kết quả tất yếu của cặp đôi này. Nhưng không, một ngày nọ bạn trai N. ra đi, để lại một nỗi hụt hẫng gần như chạm đáy địa ngục cho cô gái trẻ chỉ mới 25 tuổi này. Lý do ư? Nghe “nhàm” lắm, đó là “gia đình anh không thích con gái miền Tây, anh sợ làm khổ em….”

chán yêu có phải căn bệnh tâm lý của phụ nữ hiện đại

Thì sợ gì nữa, đã làm khổ thật rồi. Và N. tâm sự “không biết có phải từ lần đầu mất lòng tin ở đàn ông khiến cô đâm ra chán nản với việc hẹn hò và bàn về tương lai với một ai. Nó xa vời quá, nó ảo tưởng quá và phi…thực tế quá.

N. lao vào làm việc điên cuồng và đạt được một vị trí đáng mơ ước trong xã hội. Bao nhiêu đàn ông vây quanh N, nghiêm túc lẫn không nghiêm túc, N. đều gạt phăng sang bên, mỗi ngày chỉ thui thủi cà phê, spa hay làm điều mình thích một mình. N. thừa nhận cuộc sống như vậy có khi thiếu sự trọn vẹn và cô cũng khát khao có một người đàn ông chia sẻ với mình. Nhưng không hiểu sao, “mỗi khi nhìn vào mắt họ, tôi chỉ thấy sự chán chường.”

“Thà độc thân chứ không miễn cưỡng với người mình không thích”

Phụ nữ ngày nay lắm hiện đại, trình độ có, thu nhập có, nổi loạn có, đam mê có và tổng của những cái có đó chính là sự tự chủ. Phụ nữ một khi trong thế cầm cương cuộc đời mình thì đố ai mà thay đổi được quyết định, kể cả gia đình.

Khác N., T. là một cô nàng gần như rất nồng nhiệt với tình yêu, gọi là tình yêu cho sang chảnh chứ kì thực chẳng có anh chàng nào thực sự là người “để yêu” trong mắt T. T. đặt tên cho những mối quan hệ đó là “người tình” với kiểu thái độ khinh khỉnh, bất cần, cái kiểu mua vui có hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì sất.

chán yêu có phải căn bệnh tâm lý của phụ nữ hiện đại

Bạn bè khuyên T. nên kiếm một anh nào đó chững chạc, ổn định về kinh tế, tính tới đường nghiêm túc cho tương lai. Cô nàng chỉ đáp lại những góp ý “có tâm” kia bằng một câu nửa đùa nửa thật “Đàn ông giờ rẻ lắm, gọi là có người đến ngủ chung ngay, mà họ còn trả tiền lại cho mình, thế thì tìm người để yêu chi cho mệt!”

Câu trả lời này chỉ khiến bao người lắc đầu ngao ngán khi được phát ngôn từ một cô gái vốn có ăn học đàng hoàng. Tuy nhiên, không thể phủ nhận một điều là giờ đây, không chỉ riêng T. mà hầu như rất nhiều cô nàng có học thức mang tâm lý chán yêu như vậy.

Xã hội ngày càng thoáng thì dẫn tới quan điểm con người cũng từ đó mà đi “quá đà”. Nhưng dù sao đi nữa, người phụ nữ cuối cùng vẫn rất cần một chỗ dựa, không phải để nghe họ kể lể, than vãn hay chia bớt gánh nặng kinh tế, mà cao cả hơn…để họ thật sự có cảm giác hạnh phúc luôn công bằng với mình và biết rằng: phụ nữ cuối cùng rồi thì cũng là…một phụ nữ!

Trương Quyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN