Biết tin cô mang thai, anh chối bỏ thẳng thừng

Thà anh ta cứ thế quất ngựa truy phong, đằng này lại còn ăn đứng dựng ngược, đổ vấy tội lỗi lên đầu cô để làm cái cớ cho anh ta ra đi một cách êm đẹp…

Bước ra từ phòng khám thai, cô vui mừng khôn xiết rút điện thoại gọi cho người yêu: “Anh ơi, chúng mình có con rồi. Em vừa đi khám xong, được 6 tuần rồi anh ạ!”. Nụ cười cô rạng rỡ, ánh mắt cũng sáng lấp lánh khi nói về thiên thần nhỏ mình đang mang. Thực ra hôm trước cô đã thử que cho kết quả rồi, nhưng cô muốn chắc chắn nên đến hôm nay sau khi khám xong rõ ràng cô mới báo tin cho người yêu.

Nhưng chẳng ngờ thái độ của anh lại hoàn toàn trái ngược với niềm hạnh phúc đang ngập tràn trong cô. Câu đầu tiên anh thốt ra là: “Ơ, sao lại có được hả em? Anh dùng bao cao su rồi mà!” – giọng điệu đầy vẻ ngạc nhiên, ngỡ ngàng. “Anh quên rồi à, có vài lần mình không dùng mà” – nụ cười của cô trở nên gượng gạo, cô cố gắng giữ giọng điệu bình thản. “Không! Làm gì có lần nào hả em. Nếu có thì cũng là vào khoảng an toàn, làm sao mà có được! Em đừng đùa anh nữa, anh đang bận, tí tan làm nói chuyện với em sau nhé!” – nói xong, anh lập tức ngắt máy. Cô ngơ ngẩn nhìn chiếc điện thoại trên tay, trái tim rơi đánh bịch một cái, cõi lòng từ ngập tràn hạnh phúc giờ trở nên lạnh lẽo tê tái.

Biết tin cô mang thai, anh chối bỏ thẳng thừng
Ảnh minh họa

Cô và anh yêu nhau cũng được hơn 1 năm. Mặc dù cả 2 chưa về gia đình ra mắt chính thức, nhưng anh luôn nói muốn cưới cô làm vợ, cô cũng mong ước có anh làm chồng. Công việc ổn định, tình cảm chín muồi, thiết nghĩ đứa con này sẽ là niềm hạnh phúc bất ngờ mới đúng. Cô cứ ngỡ mình sẽ nghe được anh reo lên: “Mình cưới đi em!”, vậy mà anh lại có thái độ như thế? Anh không hoan nghênh đứa con này?

Buổi tối gặp lại, anh săm soi kĩ từng li từng tí trên kết quả khám thai của cô, miệng vừa lẩm bẩm: “Làm sao có thể chứ nhỉ!”, rồi quay sang hỏi bạn gái: “Có thật kết quả này của em không?”. Cô chán nản không còn gì để nói: “Thế anh nghĩ của ai? Em mang của người khác tới lừa anh à?”. Anh vẫn chép miệng, lắc đầu vẻ khó hiểu, rồi chở ngay cô tới phòng khám, đích thân anh vào giám sát việc bác sĩ siêu âm mới chịu. Ra khỏi phòng khám, sau khi đã biết chắc 100% trong bụng cô đang có 1 đứa trẻ sắp tượng hình, anh có vẻ âu lo và sầu não lắm.

“Em nói thật đi, có gì anh sẽ tha thứ cho em. Chứ anh dùng bao cao su như thế làm sao mà có thai được?” – anh nửa mềm mỏng, nửa dứt khoát thương lượng với cô. “Ý anh là sao? Là đứa con này không phải của anh?” – cô nổi giận. Anh thấy thế cũng cao giọng: “Anh dùng bao cao su rồi mà em lại có thai thì chả không phải của anh? Em khai thật đi, có trót với ai không? Chỉ cần 1 lần cũng có thể có bầu rồi đấy em ạ. Nếu em thành thật, rồi bỏ cái thai này đi, thì anh sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra!”.

Đến nước này thì cô không thể chịu nổi nữa. Sao anh ta lại có thể thốt ra những lời như thế. Cô đối với anh ta như thế nào, anh ta thừa hiểu. Giờ lại gán cho cô cái mác “gái hư hỏng”, có thể tùy tiện lên giường với đàn ông. Cô tức giận bỏ về, cứ tưởng qua 1,2 ngày anh ta sẽ liên lạc rồi làm lành với cô, nhưng nào ngờ khi cô hết kiên nhẫn gọi cho anh ta thì đã không còn liên lạc được, lúc đó đã là 1 tuần sau. Hỏi vài người bạn thì được biết anh ta đã thay số điện thoại. Rồi có người đã mách với cô rằng, anh ta thông báo với mọi người vừa chia tay với cô, lí do là vì cô ngoại tình với người đàn ông khác, còn để lại “sản phẩm”. Người khác hỏi nhỡ đó là con của anh ta thì sao, thì anh ta hồn nhiên đáp: “Tao lúc nào cũng dùng bao cao su, làm sao mà có thai được!”.

Cô máu nóng bốc lên đầu, gọi vào số mới của anh ta. Phải đến chục cuộc anh ta mới nghe máy, chưa để cho cô nói gì đã phủ đầu: “Em gọi anh làm gì mà gọi lắm thế? Đã giải quyết cái của nợ ấy chưa?”. Cô cứng họng chả biết trả lời ra sao. Thấy cô im lặng, anh ta tiếp lời: “Em nên nhớ, không thằng đàn ông nào chấp nhận ‘đổ vỏ’ cho thằng khác đâu. Anh bảo em bỏ cái thai đi, anh với em vẫn như xưa là quá bao dung em rồi đấy. Anh yêu em nên anh mới làm vậy, chứ thằng khác thì còn lâu nhé!”. Trái tim đau như cắt, nước mắt chảy tràn trên má, cô không nói gì nữa, lặng lẽ ngắt điện thoại.

Cô nghĩ anh ta thừa biết cái thai cô đang mang là của anh ta. Chỉ có điều anh ta không muốn thừa nhận, hay đúng hơn là không có ý định kết hôn với cô. Nhưng thà anh ta cứ thế quất ngựa truy phong, đằng này lại còn ăn đứng dựng ngược, đổ vấy tội lỗi lên đầu cô để làm cái cớ cho anh ta ra đi một cách êm đẹp. Một gã đàn ông bỉ ổi như thế, cô còn cố giải thích hay níu kéo làm gì. Đứa con này giờ là chuyện của riêng mình cô mà thôi…

Nguồn Tri thức trẻ

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN