13 điều đàn ông không bao giờ thú nhận với người phụ nữ của họ

Người ta nói rằng phụ nữ mới nhiều chuyện, mới bí ẩn nhưng thật ra đàn ông còn nhiều bí ẩn không thua kém phụ nữ đâu nhá. 

1
2

Phụ nữ nghĩ rằng đàn ông luôn thích những người yếu đuối, ủy mị và rụt rè như thế mới tạo cho đàn ông được quyền che chở, bao bọc. Nhưng sự thật thì không! Đàn ông cảm thấy tự tin và hạnh phúc khi sánh bước một người phụ nữ tự tin, biết cách thế hiện trước đám đông, tự tin trong mọi lĩnh vực. Những người phụ nữ tự tin luôn hấp dẫn trong mắt đàn ông.

3

“Con gái yêu bằng tai, con trai yêu bằng mắt” là câu nói mà bạn được những người đi trước, là chị, mẹ nói với bạn. Điều này chỉ đúng một nửa, đàn ông không quan trọng bạn gái của họ mặc gì khi ra ngoài. Cái họ quan tâm là bộ trang phục mà bạn đang mặc có phù hợp với hoàn cảnh, nơi sẽ đến hay không? Họ đánh giá cao người phụ nữ biết lựa chọn trang phục phù hợp với hoàn cảnh hơn là thời trang.

4

5

Trong mắt phụ nữ đàn ông là người toàn năng, họ có thể làm được mọi thứ. Nhưng xin thưa, con người không ai thập toàn thập mĩ cả. Đàn ông cũng có những điểm yếu, cũng có những thứ họ làm rất giỏi nhưng cũng có những thứ họ cũng chẳng biết gì. Ai nói cứ đàn ông là đều biết lắp bóng đèn, sửa điện nước. Sai hoàn toàn.

6

Phụ nữ thích đặt ra những câu hỏi đại loại như: Em có mập không? Em và cố A, B ai xinh hơn?… Rõ ràng bạn biết câu trả lời nhưng vẫn cố tình làm khó chàng. Trong những trường hợp như thế người đàn ông sẽ nói dối bạn. Tất nhiên anh ta sẽ phải khen bạn xinh, bạn không mập rồi. Chẳng ai dại đi chế bạn gái xấu hơn người khác cả.

7

Đàn ông không thích người phụ nữ của họ so sánh mình với người đàn ông khác. Chẳng hạn như: Chồng cô A mới được lên chức, anh ấy giỏi thật. Còn anh thì… những kiểu so sánh đại loại như vậy khiến đàn ông cảm thấy tự ti và khó chịu. Và tất nhiên họ sẽ chẳng bao giờ nói điều này với bạn cả.

8

9

Khi yêu đàn ông ít bộc lộ tình cảm ra ngoài, họ không nói mình yêu, dù không thích bạn nói chuyện với anh đồng nghiệp nhưng họ vẫn tỏ thái độ bình thường. Nhưng thực chất trong lòng chàng đang nổi sóng.

10

Nếu em gái hoặc bạn gái của bạn là người nóng bỏng, sexy tất nhiên anh chàng của bạn sẽ không thể rời khói mắt họ. Anh ấy sẽ thích vẻ sexy của họ, tất nhiên anh chàng của bạn sẽ luôn nghĩ về điều đó. Điều này là hoàn toàn bình thường. Đừng bao giờ lầm tưởng tình yêu với bạn làm cho anh ấy mù quáng mà quên đi các cô gái khác. Nghĩa là anh vẫn để ý đến người phụ nữ khác ngay cả khi đang yêu bạn. Chỉ có điều anh ấy có chọn cách chung tình hay phản bội bạn hay không mà thôi.

12Không chỉ phụ nữ mới thích kiểm soát người yêu của mình, khi yêu đàn ông cũng muốn kiểm soát của người phụ nữ của họ. Họ cũng lo sợ các mối quan hệ ngoài luồng của bạn. Nhưng anh ấy sẽ không bao giờ thể hiện rõ để bạn biết.

13

Ai nói chỉ phụ nữ mới thích được đàn ông khen ngợi. Đàn ông cũng vậy, họ cũng muốn được người phụ nữ của mình khen đẹp trai, ga lăng, khen tài giỏi…. chỉ là họ không nói giống bạn thôi.

14

16Đàn ông cũng thích chăm sóc móng, thích có dàn da trắng mịn màng, họ cũng quan tâm đến việc làm đẹp ngoài chuyện kinh doanh, chính trị… Và đàn ông cũng thích xem những chương trình chỉ dành riêng cho phụ nữ. Đó là điều bình thường… Nhưng họ sẽ không thể hiện công khai, họ sẽ làm trong im lặng và sẽ không bao giờ họ tiết lộ cho bạn biết ý nghĩ đó đâu.

1718

Đàn ông sẽ không nói với bạn họ sợ bóng tối, sợ gián, sợ chuột… vì họ luôn bảo vệ người phụ nữ của mình. Họ nghĩ rằng nếu nói ra họ sẽ trở thành người yếu đuối trong mắt bạn gái.

19Phụ nữ vui thì cười, buồn chán thì la khóc, yêu ghét rõ ràng. Tuy nhiên, đàn ông thì ngược lại, họ là bậc thầy che dấu cảm xúc. Dù trong lòng đang rất buồn nhưng họ sẽ cố gắng che dấu và nở nụ cười với bạn trong mọi tình huống để khiến bạn an tâm, vui vẻ.

20

Đàn ông luôn sợ người phụ nữ của họ ra đi trong im lặng, không để lại bất cứ lý do nào. Với họ đó là nỗi ám ảnh, một sự thất bại lớn trong cuộc đời. Họ sẽ nghĩ rằng do bản thân quá kém cỏi, không đủ tốt để giữ người phụ nữ ở bên cạnh mình. Vì thế, khi họ ra đi họ sẽ luôn cho bạn lý do, không bao giờ họ ra đi trong im lặng.

Hạ Vi Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN