Hạnh phúc ngọt ngào của cô gái bị cụt hai chân từng bị dè bỉu ‘không có ai chịu sinh con cùng’

Cách đây hơn một năm, câu chuyện về bà mẹ cụt chân Wintadcha, sinh sống tại Thái Lan, bằng nghị lực của mình, vượt lên số phận để yêu, cưới, mang bầu và sinh con đã gây xôn xao cư dân mạng khu vực, trong đó có cả Việt Nam.

 

Sinh ra kém may mắn hơn bạn bè cùng trang lứa với đôi chân teo tóp và gần như vô dụng, cô gái trẻ không thể tự mình đi lại được bình thường mà luôn phải gắn liền với chiếc xe lăn.

1 2 3

Chồng của Wintadcha là một người đàn ông cao to, điển trai và khoẻ mạnh.

4

Cặp đôi khoe ảnh hạnh phúc bất chấp dị nghị.

Từng bị đám đông dè bỉu, chê bai và cho rằng sẽ chẳng chàng trai nào chịu yêu và cưới một người phụ nữ cụt chân, Wintadcha gây bất ngờ khi có chồng là một chàng trai cao to, khỏe mạnh và rất điển trai.

Khi Wintadcha đăng tải hình ảnh mang bầu, nhiều người kinh ngạc và cho rằng cô không thể đảm nhận được thiên chức làm mẹ. Vậy nhưng 9 tháng 10 ngày trôi qua, 9x xinh đẹp vẫn vượt qua tất cả khó khăn, nguy hiểm tính mạng để vượt cạn thành công.

5 6

Con gái Wintadcha khi mới chào đời.

7 8 9

Con gái của cặp đôi hiện nay đã hơn 1 tuổi, rất xinh xắn và khoẻ mạnh như bao người bình thường. Cặp vợ chồng trẻ thường xuyên khoe những bức ảnh đáng yêu của con gái trên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm mạnh mẽ của cư dân mạng.

Dù không được hoàn chỉnh về ngoại hình nhưng bà mẹ cụt chân Wintadcha vẫn là một người mẹ hoàn hảo, chăm sóc con gái rất khéo léo và được chồng luôn bên cạnh yêu chiều, ủng hộ. Hạnh phúc của gia đình nhỏ khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Theo Khám Phá

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN