Gửi chồng yêu

Em vẫn làm thơ trong những ngày tháng đó,những tháng ngày đôi mình chỉ còn lại một nửa -là em. Bài thơ này em viết cách đây một năm rồi đấy. Một năm, biết bao điều đã đổi thay, chỉ có nỗi nhớ anh cứ da diết trong em chưa bao giờ vơi bớt…

Bài dự thi cuộc thi “Viết cho người bạn đời của tôi” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức

Mã số: 085_NBĐ
Họ và Tên: Lê Thị Hương
Địa chỉ: Quỳ Hợp, Nghệ An

Đông đã về rồi anh có lạnh không?
Có mặc thêm áo khi trời giá rét?
Tính anh em hiểu hơn ai hết
Chẳng biết tự lo chăm sóc bản thân mình.

Em không ở bên ai lấy áo cho anh?
Ai lấy quần mỗi khi anh tắm?
Ai giặt đồ cho anh mỗi khi anh đi làm về bẩn?
Ai may vá cho anh mỗi khi rách áo quần?
Có ai ở bên mỗi lúc anh buồn
Và sẻ chia mỗi khi anh bực dọc?

Mỗi lúc nhớ anh em chỉ biết khóc
Muốn không gian chỉ tồn tại riêng mình
Để chẳng ai biết rằng em đang đau khổ.

Em ước rằng em được như ngày đó
Được hạnh phúc bên anh, nghe anh nói, anh cười
Được nấu cơm cho anh ăn, giặt đồ cho anh mặc
Được anh ôm vào lòng ấm áp
Được anh chăm nom những lúc ốm, lúc buồn
Được anh đèo đi chơi những tối nghỉ làm
Được anh tặng quà nhân ngày sinh nhật…

Giờ anh mất, tất cả đều đã mất
Chỉ còn lại em ngồi nhung nhớ khóc thầm
Chỉ còn lại tình yêu trong xa cách nghìn trùng
Mãi yêu anh dù âm dương cách biệt
Nỗi thương xót giày vò em mỗi ngày,nhưng em biết

Ở nơi kia anh đau gấp vạn lần
Phải xa bố mẹ, vợ con, xa mái ấm gia đình
Thương hai đứa con còn thơ dại quá
Một đứa mới lên ba, một đứa mới chào đời
Anh ra đi đã bốn tháng trời
Thằng Nhật Huy nay đã hơn một tháng (tuổi)
Chắc anh nhớ con và thương con nhiều lắm!
Ở bên kia dẫu cô đơn hoang vắng
Anh hãy nhớ rằng mẹ con em dù nín lặng
Vẫn ngày ngày nhung nhớ,tiếc thương anh
Thằng Minh Anh cứ hỏi suốt về anh
Nó hỏi rằng “bố đâu rồi hả mẹ?”
Ngày anh đi nó mới còn bập bẹ
Mà giờ đây nó nói thạo lắm rồi
Nó nhớ anh nhiều lắm đó anh ơi
Có gì ăn cũng bảo giành cho bố
Thằng Nhật Huy thì còn quá nhỏ
Ngày anh đi nó còn chửa chào đời
Nhưng dòng đời sẽ vẫn trôi
Khi lớn lên nó sẽ được nghe em kể về bố nó
Nó cũng sẽ thương anh và tự hào về anh đó
Hãy yên lòng và sống thật tốt nhé anh!

Anh hãy sống thật thoải mái,bình yên
Để lòng em vơi đi phần thương xót.

Mời bạn đọc tham gia cuộc thi ”Viết cho người bạn đời của tôi” để chia sẻ yêu thương và đón nhận những phần quà hấp dẫn!

(Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN