Thai Coquand – Trái tim đập theo giai điệu Việt   

Điều gì có thể khiến bạn có thể đổi buồn thành vui và ngược lại? Điều gì có thể nhấn chìm mọi đau thương, hàn gắn mọi vết thương lòng và làm tan chảy những trái tim giá lạnh? Thứ gia vị tuyệt vời nào có thể khiến cuộc sống của bạn đậm đà hơn mỗi ngày? Chỉ có thể là âm nhạc. Người phụ nữ có thể mang âm nhạc với giai điệu quê hương trong trái tim mình tỏa sáng khắp nơi, để gắn kết mọi trái tim Việt, chắc chắn là một nghệ sĩ có trái tim nhân hậu và nồng cháy.

thãi-684x1024

Chúng ta dùng âm nhạc để gắn kết nhau và người gắn kết ấy luôn cần có một trái tim bao dung đủ lớn, một tâm hồn nghệ sĩ vĩ đại, vượt qua ranh giới và khoảng cách của không gian. Nguyễn Thái Thùy là một người như thế.

Sinh ra tại Việt Nam năm 1974, trong một gia đình có truyền thống và đam mê âm nhạc tại Gia Định, mảnh đất sầm uất phóng khoáng nhưng đầy lãng mạn nên ngay từ lúc 6 tuổi, Thái Thùy đã được may mắn đi tham dự các buổi hòa nhạc dân gian ngay từ khi còn là một cô bé. Có lẽ chính điều đó đã khiến âm nhạc đi vào từng hơi thở, từng thớ thịt của chị thân quen đến lạ thường. Đó cũng là nền tảng để chị tiếp nối sự nghiệp cũng bằng âm nhạc.

36576998591_928b38979c_z

Thái Thùy đã từng mơ ước trở thành một ca sĩ nổi tiếng trong làng âm nhạc Việt Nam tại quê hương mình. Nhưng cuộc sống luôn ẩn chứa những điều bất ngờ và đổi thay. Khi 10 tuổi, Thái Thùy (Thai Coquand) đã theo các anh trai sang Pháp sinh sống và làm việc. Có lẽ chính sự lãng mạn của miền Nam nước Pháp, tiếp tục vun đắp cho tâm hồn cô gái trẻ ngày càng trở lên phong phú và coi âm nhạc là một phần không thể thiếu của cuộc sống.

Dù sống và trưởng thành ở phương Tây nhưng trong tim Thai Coquand vẫn luôn âm vang, những tình khúc du dương về miền sông Nam núi Việt. Âm nhạc Việt đã ăn sâu vào tiềm thức của cô gái trẻ như một vũ khúc ngọt ngào trong bản giao hưởng cuộc đời trầm bổng.

Xa mảnh đất quê hương, nhưng trái tim và tâm hồn của Thai Coquand với tình yêu thương nồng nàn, cháy bỏng. Không nguôi nỗi nhớ về mảnh đất Gia Định nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn ngày thơ bé qua những năm tháng nhọc nhằn, vất vả. Những ngày xa quê hương càng làm da diết hơn tình yêu quê nhà và cũng chính âm nhạc đã giúp chị xoa dịu tâm hồn, vơi đi nỗi nhớ quê hương.

36576807681_f028d2ce62_z

Mong muốn tha thiết sẽ làm một điều gì đó đến hết cuộc đời để cho âm nhạc Việt Nam được sống mãi trong tâm hồn, đẹp mãi với thời gian chính là động lực giúp nghệ sĩ Thai Coquand thành lập hội nghệ sĩ ADA vào ngày 20/5/2016. Chị muốn tạo một sân chơi cho các nghệ sĩ đam mê âm nhạc Việt Nam, cũng chính là sân khấu để các nghệ sĩ thỏa sức đam mê và sáng tạo. Chị cũng từng là chủ của chuỗi phòng trà tại miền Nam nước Pháp với ban nhạc sống hàng tuần chơi những bản nhạc Việt.

Thai Coquand hi vọng cùng với ban nhạc của mình sẽ kết nối được nhiều hơn nữa những tâm hồn thi sĩ và mở rộng giao lưu văn hóa Việt – Pháp trên phạm vi toàn cầu. Vừa qua, sau sự hợp tác với Vy Việt Lê Paris trong live show tình khúc Vy Việt, Thai Coquand và tác giả này cũng thường xuyên tổ chức các show diễn vừa và nhỏ, đặc biệt là show Giao lưu doanh nhân toàn cầu tại Lyon diễn ra vào cuối tháng 5/2017 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả.

Niềm đam mê âm nhạc đã giúp nghệ sĩ Thai Coquand có thêm nhiều động lực để mang bản sắc âm nhạc của hai nước Việt – Pháp hòa quyện với nhau tạo ra những tác phẩm nghệ thuật tinh túy nhất.

36576906771_88cb8c42f8_z

Trở lại Việt Nam sau bao năm xa cách, dường như tình yêu âm nhạc Việt càng lớn dần hơn trong chị, cộng với chút may mắn, Thai Coquand đã có những người bạn tuyệt vời, cùng chung ý tưởng, trong số đó có nhạc sĩ dương cầm quốc gia Julien Sabdes, anh cũng dành tình yêu cho âm nhạc Việt, là người đã viết lại từng nốt nhạc của 500 bài nhạc Việt Nam. Có lẽ nguồn động lực to lớn nhất của anh chính là người vợ Việt Nam tạo cho anh cảm hứng để thăng hoa trong âm nhạc. Thái Coquand đã cùng với nghệ sĩ Julien Sabdes thành lập ban nhạc mang tên EUROPA. Với sự độc đáo và trái tim của những con người có tâm, ban nhạc EUROPA đã trở nên quen thuộc với nhiều khán giả Pháp – Việt Nam, quốc tế bởi cái hồn thể hiện trong mỗi tình khúc.

Cuộc đời con người ai cũng có những gia đoạn khó khăn, với Thai Coquand, đó là những nốt trầm của bản nhạc giao hưởng cuộc đời và sau tất cả, còn lại trong chị là tình yêu và niềm tin vào sự gắn kết văn hóa Pháp – Việt. Dù ¾ cuộc đời sống ở nước Pháp nhưng trái tim chị luôn hướng về quê nhà. Thật tự hào khi Việt Nam có được những người con như chị, luôn mong muốn dùng âm nhạc để quảng bá hình ảnh đất nước con người Việt Nam.

36715450095_ec9b4c1b69_z

Mới đây chị cùng gia đình đã có chuyến thăm Việt Nam, chuyến đi có lẽ đã để lại ấn tượng thật lớn trong lòng những đứa con thân yêu của chị, quê mẹ luôn đẹp và bình yên đến thế. Niềm hạnh phúc như được nhân lên gấp bội khi lần trở về này, những người bạn thân, những người có cùng trái tim yêu nhạc được hội ngộ bên nhau. Thai Coquand đã không ngăn được xúc động khi gặp lại nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Lê Duy Mạnh, nữ hoàng nhạc Pháp Thanh Hoa, ca sĩ Tuấn Hiệp, ca sĩ Thanh Vân, Đồng Lan, Nathan Lee, nghệ sĩ Trung Nghĩa, nghệ sĩ Phạm Khánh Lan…

Mảnh đất Việt Nam luôn dịu ngọt và mộng mơ, nơi có những con người chân thành, mến khách khiến ai đi xa cũng nhớ nhiều.

Sài Gòn vẫn vậy, vẫn ngọt ngào với một ngày đầy nắng và yêu thương. Chúng tôi chia tay nhau mà lòng đầy lưu luyến với những câu chuyện dở dang về âm nhạc Việt Nam bên ly café chiều. Chúc cho Thái Thùy ngày càng phát triển hơn nữa sự nghiệp âm nhạc của mình và lan tỏa tình yêu âm nhạc Việt tới toàn thể bạn bè quốc tế.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN