Hoa Hậu Áo Dài Nguyễn Kim Nhung: “Đẹp cũng là cách tôn trọng bản thân và giữ hạnh phúc gia đình”

Phúc hậu, sang trọng, dễ mến, say mê công việc nhưng yêu gia đình hơn cả, đó là những ấn tượng mà một Hoa hậu khá đặc biệt, bà mẹ năm con tạo cho người đối diện dù gặp một hay nhiều lần. Nữ doanh nhân xinh đẹp, bận rộn, sắc sảo hay một bà mẹ nhiều con, chúng ta có thể gặp khá thường nhưng một nữ doanh nhân có gia đình đông đúc thành viên như chị mà vẫn đẹp rạng rỡ, vẫn thong thả giữa hạnh phúc viên mãn và công việc bận rộn, thật sự rất hiếm hoi. Cuộc trò chuyện thú vị của Phụ Nữ Ngày Nay và Kim Nhung về rất nhiều khía cạnh, cuối cùng vẫn xoay về chuyện: Đẹp, cần như thế nào với phụ nữ, và chị đã dịu dàng khẳng định: “Đẹp cũng là cách tôn trọng bản thân và giữ hạnh phúc gia đình”.

2

Xin chào Hoa hậu Áo dài Kim Nhung, nếu không được giới thiệu trước, tôi không thể đoán chị vừa điều hành công việc kinh doanh, vừa “lãnh đạo gia đình” như hiện tại?

(Cười) Hiện tôi đang là Phó Giám đốc phụ trách công việc kinh doanh của Công ty TNHH Nam Thành Lợi và là một bà mẹ năm con, ai nghe cũng ngạc nhiên lắm. Cả hai công việc ấy tôi đều thực hiện với sự trợ giúp của rất nhiều người thân khác. Công ty có cộng sự, nhân viên, gia đình có chồng, cha mẹ và các con hỗ trợ, “một cây làm chẳng nên non” mà. Có chăng, giữ cho mình tươm tất và tươi tắn, vui vẻ, khỏe mạnh có lẽ chỉ việc này phải tự mình sắp xếp là chính.

image1 (1)

Chị từng khẳng định, “gia đình là nơi Nhung trân quý nhất và dốc hết toàn bộ sức lực để chăm sóc và bảo vệ”, vậy thì gia đình chiếm bao nhiêu phần trăm trong quỹ thời gian một ngày của chị?

Khoảng thời gian đầu ngày và cuối ngày luôn là lúc tôi dành trọn vẹn cho chồng và các con. Cuối tuần thì hoàn toàn bên gia đình và người thân. Thực chất tôi dùng việc này để cân bằng cho việc kia. Những lúc chơi với con, chăm con, cùng chồng cho các con đi chơi, đi nghỉ là lúc cân bằng sau những lúc quá căng thẳng vì công việc. Về đến nhà là tôi gác chuyện công việc lại, làm thì làm cả đời không hết việc mà. Nhưng không quên công việc hay bỏ bê bao giờ, dù khi con cần mình và công ty đang nước sôi lửa bỏng thì cũng cố gắng tìm cách xử lý. Bí quá sẽ nhờ chồng hỗ trợ.

gd2 (2)

Còn việc công ty và những công việc từ thiện mà tôi thấy chị tham gia khá nhiệt tình và chu đáo?

Việc công ty là kinh doanh, điều hành. Chúng tôi làm việc trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh buôn bán sỉ, lẻ vật liệu xây dựng.

Nhiều khi không phải 8 tiếng, mà 10 tiếng, 12 tiếng không chừng, nhưng cũng có những ngày chỉ cần tập trung làm việc trong vài giờ. Tôi luôn đề cao cách làm việc hiệu quả, ứng biến linh hoạt, chứ không tính thời gian có mặt ở công ty hay cửa hàng. Trò chuyện với đối tác khi ăn trưa thân mật cũng là cách làm việc hiệu quả với tôi.

image2 (1)

Theo chị, làm doanh nhân, là lãnh đạo gần nhất trong doanh nghiệp của mình, cần quyết liệt hay mềm mỏng dịu dàng?

Về cá nhân, theo tôi đã là người chịu trách nhiệm lãnh đạo, đứng mũi chịu sào trong công việc, muốn công ty phát triển, còn cần nhiều khả năng khác. Trong tôi ai cũng nghĩ sẽ hiền hậu nhưng thật ra cũng nhiều khi cần dũng cảm, dám mạo hiểm, sẵn sàng chấp nhận rủi ro và đứng lên từ sự thất bại. Làm mẹ làm vợ cần mềm mại, dịu dàng, người ta gọi đó là quyền lực mềm, chứ làm chủ doanh nghiệp thì cần nghiêm khắc, rõ ràng và quyết liệt một cách linh hoạt.

Nghe chị phân tích và “chia timeline” cho gia đình và công việc, thấy rất nể vì chị vẫn tươi tắn, khỏe và đẹp đầy viên mãn. Thời gian nào chị dành cho bản thân?

Tôi coi việc chăm sóc mình, để mình đẹp, vui tươi, cũng là một nhiệm vụ. Đẹp là cách mình tôn trọng bản thân và giữ hạnh phúc. Chồng con thấy mình vui vẻ, khỏe đẹp thì gia đình hạnh phúc, các con hân hoan, người thân tự hào. Cộng sự và nhân viên thấy mình đẹp, tươm tất sẽ thấy lạc quan, phấn khởi rằng công ty đang phát đạt, lợi nhuận tốt, hướng phát triển khả quan. Và sau cùng, mình đẹp thì bản thân mình thấy vui, tự tin, minh mẫn. Ngoài ra thì tôi còn có nhiệm vụ bảo vệ danh hiệu mình đã được nhận, hoa hậu mà không đẹp là không được đâu. (cười)

image3

Tôi không tán thành chuyện phụ nữ bận thì xuề xòa, nhem nhuốc, mỏi mệt, căng thẳng. Xuất hiện trong tình trạng ấy là coi thường người đối diện lắm. Nếu mệt thì nằm nhà, đừng đi đâu cho đến khi khỏe và đẹp hẵng ra đường. Phụ nữ đẹp như một món quà của bản thân và dành tặng cho những người xung quanh. Bạn thấy vui khi gặp một người đẹp, mặc đẹp và vui vẻ chứ đâu muốn làm việc hay trò chuyện với một người trông rất tiêu cực và mỏi mệt, đúng không?

Đúng vậy, nên chị sẽ luôn luôn xuất hiện như một hoa hậu, doanh nhân chứ? Bí quyết đẹp, vui, hạnh phúc và làm việc hiệu quả mà chị muốn chia sẻ với Phụ Nữ Ngày Nay là… ?

Tôi ăn uống lành mạnh, suy nghĩ tích cực và thường xuyên có mỹ phẩm trong giỏ xách. Trang phục thì có thời gian rảnh là shopping, không từ chối quần áo đẹp và giày xinh.

Cảm ơn chị và chúc chị luôn hạnh phúc.

Lan Anh

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN