Phim ngắn “Nơi nào dành cho em” kể về cô bé khiếm thị khiến người xem cảm phục

Hôm qua (21/7/2016) nhóm Gánh hát từ tâm tổ chức Lễ ra mắt phim ngắn “Nơi nào dành cho em”. Đây là một bộ phim tình cảm, có thời lượng 18 phút đã lấy đi nước mắt của nhiều người khi xây dựng nội dung dựa trên một câu chuyện cảm động có thật.

Với thông điệp của dự án cũng như tư tưởng của đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ : “ chúng ta đánh thức trái tim và cách cư xử của con người với con người trước, 1 khi trái tim đã biết yêu thương biết cảm thông thì việc gì cũng có thể , giống như nếu ta không biết mở lòng và cảm thông với người khuyết tật chúng ta sẽ không bao giờ thấy được cái khả năng cái tài của họ vốn có và được trao dồi” bộ phim muốn nhắc nhở những con người may mắn lành lặn ngoại hình và xã hội luôn nhớ xã hội chúng ta còn có 1 bộ phận người khiếm thị rất đáng kể đang học tập, lao động cùng. Bộ phim còn mong muốn gửi đến cho những bạn khiếm thị sống có nghị lực có ước mơ và mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn bằng trái tim của chính mình.

30

Quỳnh Hoa được đánh giá cao trong vai Nguyễn Thị Tâm – cô bé không may bị khiếm thị

31 32 33

Bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn Nguyễn Hoàng Vũ phối hợp cùng Trung tâm bảo trợ khiếm thị Nhật Hồng nhằm nói về đời sống và tinh thần của những người bị khiếm thị với cuộc mưu sinh, vật lộn kiếm miếng ăn hàng ngày cũng như những ước mơ hoài bão mong muốn được đối xử bình đẳng, cũng như được chào đón với những công sức, nổ lực bỏ ra và mong muốn được công nhận những thành quả đó.

8 9 17 18 19 26

Hậu trường một số cảnh quay trong phim

Hiện nay , xã hội vẫn chưa quan tâm lắm đến bộ phận người khuyết tật nói chung , cũng như người khiếm thị nói riêng . Nên việc phát triển nghề nghiệp cũng như nhu cầu sinh hoạt hằng ngày gặp nhiều trở ngại. 

Theo như nhóm làm phim chia sẻ thì họ sẽ thành lập dự án “nơi nào dành cho em ?” với 7 tập phim khác nhau theo dạng phim ngắn giải trí miêu tả lại đời sống và những công việc họ đeo đuổi cũng như sự phấn đấu học tập.

DSC_1940 DSC_1913

Chúng tôi, không làm phim tài liệu vì đối với phim tài liệu nhiều khán giả tỏ ra e ngại với thể loại phim này, nên mức độ tuyên truyền sẽ không đạt hiểu quả cao. Chúng tôi làm theo hình thức phim ngắn nghệ thuật , giải trí xem lẫn chuyện tình yêu (có chút ngôn tình) để đánh động vào nhiều khán giả dễ dàng tiếp cận hơn.”

Tập đầu tiên chúng tôi thực hiện đó là phim ngắn “ NƠI NÀO DÀNH CHO EM ?”  nói về ước mơ được đứng trên sân khấu của một bạn trẻ khiếm thị. 

Processed with VSCOcam with a9 preset
Processed with VSCOcam with a9 preset
Processed with VSCOcam with c8 preset
Processed with VSCOcam with c9 preset

Xem phim “Nơi nào dành cho em” tại đây

Dự án sắp tới :  

  • 6 tập “Nơi nào dành cho em ?”
  • Dự án ấp ủ của Nguyễn Hoàng Vũ :
  • Serie phim hồi hợp , kinh dị , tâm lý Linh vẫn mang tính nhân văn cách con người đối với con người. Mỗi tập khoảng 10 phút sau 10 tập đạo diễn edit lại trong 10 tập ngắn thành phiên bản 90p hoàn toàn mới .
  • Dự án “The jouney” dạng clip miêu tả những cảnh đẹp , con người của các tỉnh ở Việt Nam , clip nhằm mục đích ca ngợi Việt Nam để mỗi người dân Việt tự hào về đất nước mình đang sống , bên cạnh đó clip còn nhằm mục đích truyền cảm hứng.
  • Đang thương thảo 2 kịch bản phim điện ảnh Trái tim người mẹ 2 (90p) và Em lên Sài Gòn với đối tác ( nhà sản xuất )

 

Diên Vĩ (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN