Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar

Sự nổi tiếng, như nhà văn Mỹ Erica Jong từng viết, chỉ có ý nghĩa đơn giản là “hàng triệu người đã hiểu sai về con người bạn”.

Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar Với vai diễn tại phim The Revenant, DiCaprio đã phải khỏa thân trong tiết trời lạnh -5 độ C và ăn gan bò sống. (Ảnh: John Russo/Telegraph)

Thời gian là buổi chiếu ra mắt phim The Revenant của đạo diễn Alejandro González Iñárritu, với sự thủ diễn của Leonardo DiCaprio, và địa điểm là lễ trao giải của Viện Hàn lâm nghệ thuật Điện ảnh và Truyền hình Anh (BAFTA). Bộ phim là một câu chuyện đẹp đẽ, nhưng tàn bạo về sự sinh tồn và báo thù trong bối cảnh hoang dã của miền biên ải nước Mỹ trong thế kỷ 19. Vài căn phòng trong khách sạn Claridge ở London đã đầy những phóng viên báo in và truyền hình, mỗi người đều có quan điểm riêng về DiCaprio.

Tất cả đều có một số ý niệm chung về Leo – như thế giới gọi anh. Người đàn ông này đã 41 tuổi, thuộc cung Bọ Cạp và hiện là ngôi sao có khả năng sinh lời bậc nhất của Hollywood. Hiện không có sao nam nào có thể sánh bằng anh (về khoản giúp hãng phim kiếm tiền), kể cả đó là Tom Hanks hay Tom Cruise, Brad Pitt, Johnny Depp hay Matt Damon.

Nếu DiCaprio nói rằng anh muốn tham gia bộ phim nào đó, chắc chắn bộ phim đó sẽ được sản xuất và đặc biệt hơn là khán giả sẽ đổ xô tới rạp để xem. Các bộ phim có anh thủ diễn chính (Django Unchained, The Great Gatsby, The Wolf of Wall Street) đã mang về doanh thu phòng vé lên tới 1,2 tỷ USD. Anh đã được đề cử giải Oscar tới 5 lần (4 lần cho hạng mục diễn xuất và 1 lần cho hạng mục phim hay nhất, với tư cách nhà sản xuất phim The Wolf of Wall Street).

DiCaprio tài năng, nhưng có cuộc sống rất gây tranh cãi. Đơn cử như DiCaprio là một nhà hoạt động vì môi trường, nhưng lối sống xa xỉ, như thích đi lại trên máy bay riêng, đã gây ảnh hưởng không nhỏ tới những gì anh tuyên bố bảo vệ. Anh thích tiệc tùng, thích ăn chơi và ngại gắn bó với một người tình, nhưng gần đây lại gây sốc khi cầu hôn cô bạn gái người mẫu Kelly Rohrbach sau một bữa tối.

Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar DiCaprio với vai Hugh Glass trong The Revenant. (Ảnh: Getty Images)

Trước ngày công chiếu giới thiệu The Revenant, các tin đồn xung quanh Di Caprio đã bùng nổ. Fan dường như ít để ý tới câu chuyện trong phim, nói về nhân vật Hugh Glass của Di Caprio không chịu đầu hàng trước cái chết sau khi bị gấu vồ và bị đội đi săn bỏ rơi, hay lối quay đầy nghệ thuật của bộ phim.

Thay vì thế, họ để ý tới những điều khác: Có đúng là bộ râu rậm rạp của Leo ở trong phim có những con rệp? Nhân vật của Leo bị gấu hiếp dâm tới hai lần à? Liệu màn trình diễn trong phim có giúp anh giành được giải Oscar?

Trong cuộc phỏng vấn dài 45 phút với tờ Telegraph, Di Caprio đã phát ra một thông điệp mạnh mẽ, rằng anh không muốn nói về tất cả những điều nhảm nhí ở trên. Và anh đã làm thế mà chẳng phải thốt ra từ nào cả. Anh không sa đà vào những chuyện vớ vẩn hay tỏ ra tế nhị. Anh rất nghiêm túc, ngay cả khi ngả người vào ghế sofa, thở dài và hút thuốc lá điện tử khi chờ câu hỏi của phóng viên.

Nghe có vẻ hợp lý khi con vật yêu thích của DiCaprio là hổ. Các đặc điểm của con mãnh thú này thể hiện rõ nơi anh: vẻ đẹp chắc nịch, cái nhìn rất sắc, sự mạnh mẽ và sự tĩnh lặng của một loài săn mồi.

Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar DiCaprio trên phim trường cùng đạo diễn Alejandro González Iñárritu. (Ảnh: Getty Images)

Dựa trên những màn trình diễn đã làm nên tên tuổi DiCaprio, cũng dễ hiểu và thông cảm nếu người ta dùng hình ảnh của các con vật khác để ví von về anh: đó là sự quyến rũ nhưng phù phiếm của các nhân vật Romeo (Romeo & Juliet), Jack Dawson (Titanic) hay Jay Gatsby (The Great Gatsby); khả năng biến hóa đa dạng của các nhân vật Frank Abagnale Jr (Catch Me If You Can), Howard Hughes (The Aviator) hay Jordan Belfort (The Wolf of Wall Street); hay sự phức tạp và dễ tổn thương của Arnie Grape (What’s Eating Gilbert Grape), Danny Archer (Blood Diamond) hay Frank Wheeler (Revolutionary Road).

Thực tế DiCaprio bao gồm tất cả các đặc điểm trên và cũng chẳng có yếu tố nào trong đó cả. Và đây là bí mật của anh. “Leo là một bí ẩn lớn”, Tom Hardy, ngôi sao đồng thủ diễn với Leo trong The Revenant, cho biết, “Có một thứ gì đó như là ma thuật tồn tại trong anh ấy”.

Tất cả những người làm việc cùng DiCaprio trong phim The Revenant đều ngấm ngầm ca ngợi anh, không chỉ ở năng lực diễn xuất mà còn bởi tâm huyết anh dành cho bộ phim, với thời gian thu hình vô cùng gian khổ, kéo dài tới 9 tháng trời. Hoạt động sản xuất phim đã đẩy tất cả những người có liên quan tới giới hạn cuối cùng về cả thể lực, tinh thần và cảm xúc. “Mỗi ngày đều giống như một vụ gấu tấn công”, Iñárritu nói.

Được sản xuất trong điều kiện thời tiết vô cùng khắc nghiệt (đã có lúc nhiệt độ ở điểm ghi hình tụt xuống còn -25 độ C) và chỉ sử dụng ánh sáng tự nhiên, tiến trình thực hiện The Revenant được một thành viên đoàn làm phim mô tả với tờ The Hollywood Reporter là “địa ngục sống”.

DiCaprio đã tự đóng hầu hết các cảnh mạo hiểm. Anh bị chôn mình trong tuyết. Anh khỏa thân trong điều kiện nhiệt độ -5 độ C. Anh ăn gan bò bison sống, ngủ trong xác động vật và còn nhảy xuống một dòng sông lạnh giá.

Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar Nam tài tử phát biểu tại hội nghị COP21.

Khi phóng viên của tờ Telegraph nhắc DiCaprio về một câu anh từng nói, rằng “nỗi đau đớn chỉ là tạm thời, phim mới là vĩnh cửu”, một nụ cười chầm chậm xuất hiện trên gương mặt anh. “À á”, anh cất lời khi rít thêm một hơi thuốc. “Tôi có thể nói rằng bộ phim này chính là ví dụ điển hình của câu đó”.

Ở trong một khách sạn sang trọng ấm áp, DiCaprio thừa nhận trải nghiệm làm phim The Revenant giống như một giấc mơ, một “ảo ảnh lớn lao và đẹp đẽ”. Và anh tin rằng bất kỳ sự khổ sở nào mà mình cùng các đồng nghiệp trong đoàn làm phim phải trải qua đều đã được thực hiện một cách tự nguyện, để đạt tới một mục tiêu chung cao hơn.

“Chúng tôi đều biết mình là một phần của điều gì đó đẹp đẽ, mang tính cách mạng. Alejandro có một tầm nhìn phi thường: ông muốn tạo ra một bộ phim mà khán giả chưa từng trải nghiệm trước đó. Anh không thể đạt được kết quả như thế nếu không làm tốt hơn trách nhiệm công việc”.

Từ ngày này sang ngày khác, thành viên đoàn làm phim The Revenant không thể biết rõ họ sẽ phải chống lại điều gì. Rất nhiều yếu tố môi trường nằm ngoài sự kiểm soát của họ, đơn cử như bối cảnh quay phim bị băng đóng đông cứng, hay việc phải mòn mỏi chờ tuyết rơi. Ngoài ra còn phải tính tới các yếu tố về hậu cần phục vụ hoạt động làm phim.

Bởi Iñárritu kiên quyết sử dụng ánh sáng tự nhiên, hoạt động ghi hình chỉ có thể diễn ra trong chừng 1 giờ rưỡi mỗi ngày. Phần lớn thời gian còn lại, đoàn làm phim sẽ tập dượt và chuẩn bị cho các cảnh quay mà vị đạo diễn khó tính sẽ từ chối không đưa chúng vào tác phẩm, nếu chúng không thực sự hoàn hảo.

Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar Di Caprio trong phim Wolf of Wall Street của Scorsese. (Ảnh: Getty Images)

“Ông ấy luôn thế này: “Không, không, chúng ta sẽ không ghi hình cho tới các giọt mưa rơi trên mảng lông đó của con gấu trông thật giống tự nhiên”, DiCaprio cười và kể lại. “Không, không, mảng cỏ ở kia trông không ổn tẹo nào. Chuyện như thế diễn ra mỗi ngày. Giống như một họa sĩ bậc thầy đang vẽ một bức tranh phong cảnh vậy”.

“Tôi không phải là người duy nhất như thế”, Iñárritu, người tạo ra những kiệt tác như Amores Perros, 21 Grams và Babel vui vẻ chia sẻ. “Giống tôi, Leo cũng bị ám ảnh bởi sự hoàn hảo tuyệt đối và có thể làm tất cả để đạt tới cấp độ cao hơn. Tôi nghĩ rằng cả hai chúng tôi dều bị mắc cùng một dạng bệnh, gọi là sự không hài lòng mãn tính”.

“Tôi không vui khi phải làm những điều mà tôi không thấy đam mê”, DiCaprio thừa nhận. “Bởi tôi cảm thấy như mình đang lãng phí một món quà tặng tuyệt vời mà mình đã nhận, chỉ để mang lại vốn sản xuất cho bộ phim nào đó. Ngay khi chỉ cần tên tuổi tôi cũng đủ để một bộ phim đứng vững thì tôi thề sẽ làm việc với các đạo diễn đang thay đổi điện ảnh và làm nên điều gì đó quan trọng. Chuyện này có nguồn gốc từ khi tôi còn là một thiếu niên, đang say mê xem các phim như Taxi Driver, Apocalypse Now và tự nhủ rằng mình sẽ tham gia các bộ phim như thế”.

Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar

Từ bé DiCaprio đã khao khát được biểu diễn. Anh nhớ rằng năm lên 3 tuổi đã tới một buổi hòa nhạc của người hippi cùng cha đẻ George và bạo dạn leo lên sân khấu nhảy múa trước đám đông cuồng nhiệt ở phía dưới. Không giỏi trong việc học tập ở trường nhưng DiCaprio lại bùng nổ trong khả năng diễn xuất, dù chỉ có một khán giả trước mắt. Ngoài ra, diễn xuất dường như là tấm vé vàng để anh đổi đời.

“Tiền luôn hiện diện trong tâm trí khi tôi lớn lên”, anh nói, có ý nhắc tới tuổi thơ ở một khu vực nghèo khó tại Đông Hollywood. Cha mẹ DiCaprio, một người làm nghề thư ký tòa án và người kia phân phối truyện tranh underground, đã không kiếm được nhiều tiền. “Vì thế tôi luôn băn khoăn không biết mình có đủ tiền để mua thứ này hoặc thứ kia không”, anh chia sẻ. “Với tôi, diễn xuất dường như là lối tắt thoát khỏi vấn đề”.

Điều đặc biệt là cha mẹ DiCaprio đã luôn khuyến khích tham vọng và ước mơ của anh. Cá nhân DiCaprio nói rằng anh luôn biết ơn cha mẹ, vì sự ủng hộ không điều kiện của họ. “Cha mẹ khiến tôi cảm thấy mọi giấc mơ đều nằm trong tầm với. Ngày hôm nay tôi quen biết rất nhiều người lớn lên trong các gia đình khá giả, với nền tảng gia đình bền vững, nhưng lại chưa từng có được mức độ yêu thương như thế trong đời”, anh chia sẻ.

Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar DiCaprio với vai diễn trong phim Blood Diamond.

“Sự nhân văn của Leo nằm trong mọi nhân vật anh ấy đã thủ diễn và nó có nguồn gốc từ sự gần gũi của anh ấy với gia đình”, Steven Spielberg, người chỉ đạo DiCaprio trong phim Catch Me If You Can, chia sẻ. Thường thì cha, mẹ hoặc cả hai luôn đi cùng DiCaprio khi anh di chuyển. Hai ngày trước cuộc gặp của DiCaprio với phóng viên Telegraph, DiCaprio và cha đẻ được chụp hình đang tham dự Hội thảo về biến đổi khí hậu của LHQ (COP21) ở Paris, tại đó anh hiện diện trong vai trò Sứ giả hòa bình LHQ.

DiCaprio và mẹ đẻ, người anh vẫn sống cùng trong vài năm sau phim Titanic, thường trò chuyện ít nhất 1 lần mỗi ngày. Bà cũng rất thích chụp ảnh DiCaprio , tới mức anh đặt cho mẹ biệt danh “Mamarazzi”, ghép giữa từ “Mama” (Mẹ) và “Paparazzi” (Thợ săn ảnh).

Sự thân thiết giữa DiCaprio và cha mẹ không phải vô cớ hình thành. Khi DiCaprio lên 16 tuổi, anh nói với cha mẹ rằng mình muốn bỏ học để tập trung vào nghiệp diễn xuất, họ đã ủng hộ anh. Và 2 năm sau, anh đánh bại gần hết các diễn viên trẻ triển vọng khác (gồm người bạn Tobey Maguire) để giành vai một đứa trẻ bị người bạn trai của mẹ bạo hành (do thần tượng của anh là Robert De Niro thủ diễn) trong phim This Boy’s Life, cha mẹ đã làm tất cả để anh hiểu rằng mình may mắn đến thế nào.

Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar

Năm 1994, khi DiCaprio giành được đề cử Oscar đầu tiên vì thủ vai một đứa trẻ mắc chứng khó đọc trong phim What’s Eating Gilbert Grape, họ đã nỗ lực để khiến con mình không trở nên cao ngạo. “Các triết lý của cha tôi đặc biệt có ảnh hưởng lớn tới sự nghiệp của tôi”, DiCaprio chia sẻ.

Là một người đam mê phản văn hóa, ông George luôn hướng con trai về phía các công việc bất thường. Ở tuổi 19, với ngoại hình đẹp trai đặc biệt và Hollywood đã nằm rạp dưới chân, DiCaprio không đi theo các lộ trình làm phim thương mại thông thường. Thay vì thế, anh thủ vai gã nghiện ma túy trong The Basketball Diaries và nhà thơ Arthur Rimbaud trong Total Eclipse.

Liệu có phải những vai diễn đầy sức nặng đó dã giúp DiCaprio vẫn vững vàng, khi các phim Romeo + Juliet và sau đó là Titanic của James Cameron đưa anh thành một hiện tượng khiến phụ nữ thế giới phát cuồng? Không ai trả lời được câu này, nhưng điều người ta biết rõ là anh không bị cuốn đi bởi “cơn điên Leo” (Leomania), dù sức ảnh hưởng của hiện tượng đó là khó phớt lờ.

Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar Di Caprio với Kate Winslet trong Titanic. (Ảnh: Rex)

Trong một chuyến đi thăm Brazil, ngay cả những người thổ dân ở đây cũng nhận ra DiCaprio. Tại Paris, một cô gái tuổi teen ôm chặt lấy chân anh và không chịu buông ra. Mỗi khi DiCaprio đi đâu, luôn có cả đám paparazzi bám theo.

Sau Titanic, DiCaprio tỉnh táo lựa chọn việc không làm việc trong 2 năm. Anh từ chối nhiều dự án phim thương mại lớn như Spider Man và Star Wars để tham gia các bộ phim nhỏ hơn như The Beach của Danny Boyle và Celebrity của Woody Allen.

“Anh muốn được chứng tỏ bản thân, rằng mình xứng đáng với thành công có được”, bạn diễn trong Titanic của anh, Kate Winslet, nhận xét. “Và tôi biết điều đó vì cũng cảm thấy điều tương tự. Khi tiêu chuẩn được nâng cao lên, bạn phải làm việc vất vả hơn gấp 10 lần để giữ vững tiêu chuẩn đó”.

Chưa một khoảnh khắc nào, DiCaprio rời mắt khỏi mục tiêu cao nhất của anh: làm việc cùng Martin Scorsese. Khi có tin đồn người hùng trong điện ảnh của anh đang sản xuất một bộ phim kinh điển về thế giới ngầm thế kỷ 19 có tên Gangs of New York vào năm 2001, DiCaprio đã huy động người đại diện của mình vào cuộc chỉ để nắm được thông tin rõ hơn về dự án.

Khi nói về Scorsese, người cũng là thầy của anh, DiCaprio vươn mình về phía trước một cách phấn khích. “Marty là vị đạo diễn tài năng trong thời chúng ta, người đã dạy tôi hai điều quan trọng”, anh nói. “Thứ nhất là cần thời gian dài và rất nhiều kiên nhẫn để làm một bộ phim hay. Thứ hai, phim là một loại hình nghệ thuật cũng giống như tranh hay tượng vậy. Thật không may, giống mọi nghệ sĩ, tôi luôn muốn làm một tác phẩm có sức sống lâu bền; các bộ phim mà người ta vẫn có thể xem và ngợi ca trong 50 năm nữa”.

Trong 13 năm sau Gangs of New York, hai người đàn ông tài năng này còn làm việc với nhau trong 4 bộ phim khác, gồm The Aviator, The Departed, Shutter Island và The Wolf of Wall Street (phim đầu và phim cuối giúp DiCaprio có 2 đề cử giải Oscar). “Cậu ấy giống như một diễn viên thời phim câm vậy”, Scorsese nhận xét về DiCaprio. “Cậu ấy có thể tạo ra cả chục cảm xúc khác nhau chỉ trong vài giây, chỉ bằng cách đơn giản là sử dụng đôi mắt”.

Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar DiCaprio không hài lòng nếu hoạt động diễn xuất của anh trong The Revenant không đạt tiêu chuẩn cao nhất. (Ảnh: 20th Century Fox)

Dưới sự dẫn dắt của Scorsese, DiCaprio biến đổi từ một anh chàng xinh trai thành một người đàn ông đẹp trai. Sự hợp tác thứ 6 của họ, bộ phim The Devil In the White City, sẽ sớm được ghi hình trong thời gian tới. Trong phim này, DiCaprio sẽ thủ vai HH Holmes, một kẻ giết người hàng loạt nổi tiếng sống vào thế kỷ 19.

“Tôi rất may mắn vì đã đạt được nhiều điều mà mình mơ ước từ khi còn trẻ”, DiCaprio nói. “Nhưng sau cùng thì trở nên giàu có, thành công không phải là cái đích lớn nhất và tôi thực sự tin vào điều đó. Bởi vì chúng không mang tới hạnh phúc cao nhất. Chúng thực sự không thể làm được điều đó. Điều quan trọng phải là bạn có được cuộc sống thú vị không và bạn đóng góp được gì cho thế giới quanh mình”.

Trong 18 năm kể từ khi thành lập, Quỹ Leonardo DiCaprio đã tham gia giải quyết một số vấn đề lớn nhất trong thời đại của chúng ta. Quỹ quyên tặng hơn 15 triệu USD để bảo vệ các loài động vật quan trọng, gồm cá mập ở California, hổ ở châu Á, voi ở châu Phi. Quỹ cũng kêu gọi các lãnh đạo thế giới giải quyết vấn đề thay đổi khí hậu. Với sáng lập viên của quỹ này, thời tiết toàn cầu sẽ rơi vào thảm họa nếu chúng ta không tìm ra cách mới để chế tạo năng lượng trong 5 năm tới.

“2015 là năm nóng nhất trong lịch sử toàn cầu”, DiCaprio nói. “Và chúng ta mới chỉ nhìn thấy phần nổi đang diễn ra. Tôi đã trực tiếp chứng kiến tác động của hiện tượng này khi tham gia sản xuất The Revenant. Điều kiện thời tiết ấm bất thường ở Canada có nghĩa chúng tôi phải dọn tới tận Argentina chỉ để có tuyết ghi hình”.

Leonardo DiCaprio: Khỏa thân trong tuyết, ăn gan sống và tự moi ruột ngựa vì Oscar

Mỗi dịp nghỉ quay phim hiếm hoi, DiCaprio không tìm tới các hộp đêm. Anh bận rộn bay vòng quanh thế giới để làm các phim tài liệu về môi trường và đưa ra các bài phát biểu truyền cảm hứng, kêu gọi bảo vệ Trái đất.

“Là một diễn viên, tôi thường xuyên phải giả vờ để kiếm sống. Tôi thủ diễn vai các nhân vật tưởng tượng, đang giải quyết những vấn đề tưởng tượng. Tôi tin rằng nhân loại đang nhìn vào hiện tượng thay đổi thời tiết trên toàn cầu với con mắt tương tự, như đó chỉ là một câu chuyện tưởng tượng. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta hiểu vấn đề rõ hơn thế”.

“Leo có phong cách của một người lãnh đạo rất tuyệt vời”, Hardy nhận xét sau khi chứng kiến anh lao động ra sao trên phim trường The Revenant: không bao giờ phàn nàn, luôn cống hiến hết mình và luôn nghĩ về người khác. “Anh ấy sẽ không vui nếu không thể đạt tiêu chuẩn cao nhất trong mọi điều mình làm”.

Những nỗ lực ấy của DiCaprio lại đưa chúng ta về câu hỏi vì sao anh mãi chưa giành được giải Oscar. Đặc biệt là sau khi xem màn trình diễn của anh trong The Revenant, ai đó hẳn sẽ băn khoăn tự hỏi, rằng một người cần phải làm gì nữa để có được tôn vinh mà anh ta xứng đáng nhận về? “Nghiêm túc thì nếu tôi là bạn, tôi sẽ không hỏi anh ấy câu này”, Hardy đã khuyên phóng viên Telegraph như thế.

Trong những phút cuối cùng tiếp xúc với DiCaprio, phóng viên Telegraph đã định hỏi anh câu trên. Nhưng rồi khi nhìn vào mắt nam diễn viên, cô đã không thể thốt nên lời. Đó là khi DiCaprio cười lớn, một cách thoải mái, rồi bắt tay nồng ấm và tiễn cô ra về. Leonardo DiCaprio, bạn tưởng đã hiểu quá rõ về con người anh, nhưng rốt cục lại gần như chẳng biết gì cả.

Theo Vntinnhanh.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN