Xem lại định nghĩa sự hy sinh!

Hy sinh vốn là một đức tính đáng tự hào của phụ nữ Việt. Nhưng từ này đang dần dần biến mất trong từ điển của phụ nữ trẻ hiện đại. Có thật như vậy không?

Những cô 8X ngần ngại kết hôn, lo lắng khi có con vì biết đời sống hôn nhân đồng nghĩa với việc chấm dứt những ngày tháng nhàn rỗi, “muốn gì làm nấy, chẳng phải nhường ai”. Họ ngập ngừng khi biết phải “hy sinh” khá nhiều điều, từ nhỏ nhặt như việc ngủ nướng tới lớn lao như việc quyết định du học. Và họ thường bị những người khác chụp cho cái mũ “ích kỷ”, chỉ biết yêu bản thân mình. “Sinh con xong nhờ bà ngoại trông để đi spa, tập gym lấy lại vóc dáng, bị gia đình chồng phàn nàn là có con rồi mà ích kỷ, không biết hy sinh”! Câu này bạn sẽ quen vì không phải chỉ nghe một lần.

Sự hy sinh được bắt đầu ngay từ chuyện đừng để tâm đến bản thân, chỉ tập trung toàn tâm, toàn ý lo cho gia đình. Rồi dần dần, nó phát triển thành các nhu cầu của bản thân cần phải triệt tiêu – đó là sự hy sinh phổ biến nhất mà những phụ nữ hiện đại đang phải đối diện.“Tôi nghĩ chồng mình cũng muốn mình đẹp, tiến bộ, con tôi sau này cũng đâu muốn mẹ xấu xí, nhếch nhác, tụt hậu. Thế nên tự mình biết chăm sóc mình để mình vẫn đẹp, vẫn “cập nhật” trong khi mình vẫn chu đáo thì có gì mà phải “tự kỷ” rằng mình không biết hy sinh! Tôi mua sắm cho con, cho chồng, không quên mua cho mình. Tôi cũng chuẩn bị bữa ăn ngon và thưởng thức cùng chứ không ngắm và nhường hết những miếng ngon cho họ.

22_phu nu ngay nay-F3

Khi biết trân trọng bản thân mình, chồng cũng cần biết hy sinh cho vợ, con cũng biết nhường và chăm sóc mẹ thì mối quan hệ trong gia đình ấy mới thực sự bền vững và đầm ấm”. L.H.B.A, một phụ nữ tự cho rằng mình rất hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống, chia sẻ. Chị cũng kể thêm rằng đã thấy rất nhiều trường hợp những phụ nữ hy sinh quá nhiều cho chồng con, coi đó là niềm vui và hạnh phúc duy nhất, khi không được trân trọng và đền đáp thì sự hy sinh ấy chuyển thành uất hận. “Chuyển từ thái cực này sang thái cực khác, đang từ sẵn lòng hy sinh chuyển thành tột cùng ích kỷ cũng là chuyện dễ xảy ra”.

Một chuyên gia tư vấn tâm lý trong lĩnh vực hôn nhân, tình yêu, gia đình, bà Nguyễn Thị Thương, khi đọc một bài báo mạng về chuyện một phụ nữ uống thuốc trừ sâu vì không dạy được con đã thốt lên: “Đó không phải hy sinh, đó là sự bất lực. Mù quáng quá mới hủy hoại bản thân như vậy. Tôi hy vọng những phụ nữ ngày nay luôn biết yêu bản thân mình ngang bằng với yêu thương chồng con và những người thân”. Câu chuyện của những phụ nữ hiện đại, biết giá trị của chính mình để được yêu thương sẽ bắt đầu từ việc xem lại khái niệm hy sinh. Thế nào là hy sinh đúng mực, không mù quáng và đi kèm với điều này, được trân trọng cũng sẽ là một điều kiện cần để hạnh phúc.

 

Phụ Nữ Ngày Nay

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN