Quỹ đen

Ai mà chẳng có quỹ đen. Nhưng nếu quỹ đen của phụ nữ thường dành phòng hờ khi gia đình đột nhiên có chuyện cần đến, như một khoản chi li rất phụ nữ nhiều khi chứng tỏ sự vén khéo, biết lo xa, thì quỹ đen của đàn ông thường dùng cho những mục đích khác, có thể rất cá nhân, cũng có thể rất đáng yêu mà cũng có thể rất đáng ghét. Nói chung hỏi đàn bà, cái gì của đàn ông mà họ luôn muốn nắm giữ trong tay nhất thì câu trả lời sẽ chính là quỹ đen đấy, các bạn đừng cười.

shutterstock_104923943_huge

Có chàng mê công nghệ, cứ có khoản nào ngoài lương thì lại gửi cho thằng bạn làm giám đốc chi nhánh của Thế giới di động. Lâu lâu muốn đổi con Mac mới hay dàn loa thì cứ việc khệ nệ bưng về, bảo vợ: Nó cho dùng thử, hàng quảng cáo, dùng chán thì lại đổi. Vợ cứ nắc nỏm khen chồng may có ông bạn tốt, lâu lâu còn nhắc chồng này hôm nay em thấy có mẫu mới đấy, mình mang trả cái này đi mà đổi cái mới. Lương bao nhiêu đưa hết cho vợ, thẻ cũng vợ cầm, thế thì còn chạy đâu cho thoát. Nhưng đi đêm cũng có ngày gặp ma. Hàng mua thì phải có bảo hành, mà đã bảo hành thì phải có phiếu. Thường thì bạn giám đốc chi nhánh sẽ cầm luôn bộ giấy tờ bảo hành, cho đến khi đổi cái mới thì hầu hết máy móc cũng chưa hề hỏng hóc gì. Nhưng Sài gòn còn có vụ triều cường, nước tràn vào nhà và ngập luôn đến cả ngăn kéo bàn có chứa mấy tờ giấy bảo hành và hóa đơn toàn đứng tên ông giám đốc chi nhánh… Người phát hiện chúng ướt là cô giúp việc răng sún nhưng vòng 1 nảy nở trông thôi rồi là ngứa mắt nên vợ của giám đốc chi nhánh lại quay ra tra khảo chồng: anh mua Iphone 6 plus cho con nào trong khi tôi còn đang xài cái iphone 5 không S, giời ơi là giời ơi… Thanh minh thanh nga gì cho mệt, nếu mua giùm ông bạn quý thì để tôi đi check. Thôi em ơi, bí mật nhà người ta, quỹ đen của nó có cắt từ lương nuôi vợ con nó đâu mà em nhảy nhót lên. Anh đã cầm giúp nó và hứa giữ kín thì đừng làm anh mất mặt! Ừ thì không để chồng mất mặt, nhưng bí mật mà đã có đến hai phụ nữ biết thì quả là quá khó giấu.

shutterstock_606609440_supersize

Quỹ đen này bể trong nỗi đau của chàng mê công nghệ đã đành, tình bạn cũng sứt, cuối cùng mỗi khi có khoản nào được thanh toán tiền mặt, chàng mê công nghệ lại nghĩ đến chuyện gửi thằng bạn nào để nó không phản bội mình vì hạnh phúc riêng của nó, sao mà gian nan… thôi đem luôn về nộp cho ong chúa kiến chúa nhà mình, khi nào muốn mua gì thì nịnh nọt chút chắc cũng xong. Nịnh vợ mình thì thiệt gì, có ngân hàng mà không phải trả phí thì thôi, nghiến răng tý cho êm cửa êm nhà. Mà các chủ hộ đã chính thức đã quản lý hết không còn tý quỹ đen nào thì cũng nên lâu lâu trích ra chút ít để động viên tinh thần các anh chàng mê này mê kia chứ không thì bần cùng quá cũng dễ sinh đạo tặc!

(Trích Vẫn Yêu, NXB Trẻ)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn
CHIA SẺ

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN