Muôn màu cảm xúc của bố mẹ khi con chính thức bước vào năm học mới

Không phải chỉ có mình trẻ vui trong ngày khai giảng đâu nhé, các ông bố bà mẹ thậm chí còn phấn khích hơn nữa. Bởi đối với họ, năm học mới sẽ đánh dấu “ngày đầu tiên tự do”.

Trong mỗi đứa trẻ, ngày khai giảng luôn là một ngày khiến trẻ cảm thấy hồi hộp nhất, vì nó đánh dấu một năm học mới chính thức bắt đầu. Trẻ sẽ quay lại trường lớp với thầy cô, bạn bè, bài vở… Nhưng dường như, không phải chỉ có mình trẻ vui trong ngày khai giảng đâu, mà các ông bố bà mẹ thậm chí còn phấn khích hơn nữa, bởi đó là ngày đánh dấu họ chính thức được tự do.

Tự do ăn uống, tự do nghỉ ngơi, tự do ngủ nướng, tự do làm điều mình thích, đi nơi mình cần mà không cần phải la hét hay tay bế đứa nhỏ tay dắt đứa lớn đi muôn nơi như một đoàn tàu nữa. Vâng, phải nói rằng được tự do là điều rất tuyệt, đến mức có những ông bố bà mẹ phấn khích đến nỗi con chưa ra khỏi nhà đã nhảy cẫng lên ăn mừng vui vẻ.

g1Mẹ có cần phải vui mừng đến thế không?

g2Cả nhà xấu hổ vì sự phấn khích quá độ của mẹ.

g3Chỉ có mỗi mình mẹ là vui thôi.

g4Con chưa kịp lên xe bus mà bố mẹ đã ăn mừng với nhau rồi.

g5Lên xe đi học nhanh lên nào!

g6Anh hai à, sao mẹ lại vui thế?

g7Nhìn mặt các con có vui không bố mẹ?

g8Đúng là một cặp bạn thân, dáng nhảy vui mừng cũng giống nhau.

g9Mẹ, con còn chưa ra khỏi cửa mà.

g10Đâu phải chỉ có mẹ mới vui, bố cũng phấn khích không kém.

g11Yeah! Cuối cùng mình cũng được tự do.

g12 g13 g14 g15Con thì cười không nổi, còn mẹ thì lại vui đến nỗi không biết giấu vào đâu cho hết.

g16Con không hiểu là con đi học thì có gì mà mẹ vui thế?

g17Ôi, mẹ nhảy cao thế.

g18Không biết có ông bố nào như bố mình không? Con đi học mà vui như trúng số.

g19Trước khi con lên xe đi học, đứng xếp hàng cho mẹ chụp tấm hình kỷ niệm nào.

g20Mặc kệ những cái nhìn ngơ ngác không hiểu gì, mẹ cứ phải ăn mừng cái đã.

Theo Helino.ttvn.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN