“Ngoan” đúng chỗ mới là gái khôn

Thời nay, mọi quan điểm cũng thay đổi, gái “ngoan” không còn thuộc dạng “ba mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa” mà là ngoan theo kiểu “sống và cháy hết mình!” Bởi một lý do không ai có thể phản đối “tuổi trẻ chỉ đển một lần, ngu sao không thử!”

Phải chăng đã qua rồi cái thời mà ông bà ta vẫn hay quan niệm “phận gái 12 bến nước, biết bến nào trong, biết sông nào đục?” Hồi trước, làm gì có chuyện yêu đương rồi về nhà trình thưa với cha mẹ, nhảy đong đỏng lên khi một trong hai gia đình có ý phản đối. Phụ nữ thời đó “ngoan” lắm, ngoan tới mức cam chịu, nhiều khi phát chán.

Thế mà, thời nay, mọi quan điểm cũng thay đổi, gái “ngoan” không còn thuộc dạng “ba mẹ đặt đâu con ngồi đó nữa” mà là ngoan theo kiểu “sống và cháy hết mình!” Bởi một lý do không ai có thể phản đối “tuổi trẻ chỉ đển một lần, ngu sao không thử!”

Ừ thì cứ thử, rồi mọi hậu quả sau này, tới đâu hay tới đó!

Vẫn là quan niệm “không thử sao biết”

51_zpsfea4609e

Chị T, 26 tuổi là một nhân viên kinh doanh nên có nhiều mối quan hệ, giao du rộng rãi. Chị T không thích quen cụ thể và rõ ràng một ai. Quan niệm của chị là sẽ không thể hiểu được đàn ông khi “chưa ngủ với họ”. Cũng chính vì điều này mà chị T khá thoáng trong việc “gần gũi”. Với chị, như thế không gọi là “bừa bãi” mà là để “lựa chọn”.

Nhưng “chơi dao có ngày đứt tay”, rồi một ngày cái điều chị không mong muốn cuối cùng vẫn xảy đến. Chị phát hiện mình lỡ “dính bầu”. Khi chị nói ra điều đó, hầu như không ai dám nhận đó là đứa con của họ. Về phần mình, vừa cảm thấy thua cuộc trong chính sự toan tính của bản thân, vừa đau khổ vì tự hại mình ra nông nổi, chị T bỏ công việc về quê sống với mẹ để tránh ánh mắt thị phi.

Nhưng vết thương đó mãi mãi là một điều khó phai trong chị với những lần “thử” của mình.

Vì đâu nên nổi?

Ban đầu, T còn cảm thấy thoải mái đôi chút nhưng dần dần rồi khi nghe bà con chòm xóm cứ “rỉ tai” nhau len lén sau lưng chị, T đâm ra căng thẳng và mệt mỏi. Sau khoảng thời gian về quê và cũng cảm thấy “ngạt thở” không kém gì ở chốn phồn hoa đô hội, T lại chấp nhận “khăn gói” lên một vùng quê người bà con để ở.

cam-giac-khi-biet-minh-khong-the-co-con1

Khoảng thời gian đó, T vừa mất việc vừa phải sống chui nhủi, vừa tự mình chăm lo bản thân. Tương lai thì xa xăm, mờ mịt. Có thể vẽ ra một viễn cảnh rằng: sau khi sinh con xong, T sẽ lấy lại được tinh thần và niềm vui hay đó mới chỉ là bắt đầu cho những chuỗi ngày khủng khiếp sau này?

Tuổi trẻ nên thử nhưng phải có trách nhiệm với bản thân

Nhiều người đánh đồng rằng “thử” là phải phó mặc hậu quả cho số phận. Tuy nhiên, ở cái độ tuổi trên 25, câu nói ấy dường như có phần ngây thơ. Bởi chúng ta không còn quá nhỏ để vô trách nhiệm với những  quyết định cuộc đời mình. Thế nên dù bạn là “gái ngoan” hay “gái hư” các kiểu theo quan niệm của mình, thì vẫn nên chừa một đường lui cho bản thân để còn có khi muốn quay lại.

Trương Quyên (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN