Vitamin “sea”, ngại gì “cô Vy”

Đến với Đảo Bé (Lý Sơn – Quảng Ngãi), du khách có thể thoải mái nạp vitamin “sea”, tăng cường sức khỏe trong mùa dịch cúm.

vitamin sea ngại gì cô Vy2Vào mùa dịch cúm hoành hành, ngoài việc tăng cường sức đề kháng cho cơ thể thì đi đến các nơi thoáng mát, nắng ấm cũng là một sự lựa chọn tốt để giảm nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm. Thế nhưng đến những vùng biển quen thuộc thì lại khá nhiều khách du lịch, khả năng nhiễm bệnh cũng cao hơn. Tại sao lại không thử đến những vùng biển vắng hơn? Tuy còn hoang sơ, chưa được nhiều người biết đến nhưng vẫn là điểm đến lý tưởng để gia đình có thể nạp vitamin “sea” giữa mùa dịch cúm. Và, Đảo Bé ở Lý Sơn là một ví dụ như thế!

vitamin sea ngại gì cô Vy3Lý Sơn là huyện đảo duy nhất thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Những ai yêu biển một khi đã đến với thiên đường biển xanh cát trắng này đều muốn ở lại thật lâu bởi vị mặn của gió biển hòa chung với sự trong lành của thiên nhiên, làm say lòng biết bao du khách.

vitamin sea ngại gì cô VyĐảo Bé còn được gọi là đảo An Bình, nằm cách Đảo Lớn khoảng hai hải lý về phía Bắc, du khách có thể di chuyển bằng ca nô từ đảo này sang đảo kia. Nơi đây có khoảng 100 hộ dân sinh sống, gắn bó lâu đời với nghề trồng tỏi và đánh bắt thủy sản. Đảo Bé còn hoang sơ với một bãi biển đẹp tuyệt vời, nước trong vắt và cát trắng tinh.

vitamin sea ngại gì cô Vy1Để đến được Đảo Bé, trước hết cần đến Quảng Ngãi, bằng bất kỳ phương tiện nào bạn thích: xe khách, tàu hỏa, máy bay hoặc thậm chí là xe máy… sau đó đi tàu cao tốc ra Lý Sơn. Ngày nay, có khá nhiều tàu ra – vào đảo nên việc đi lại cũng đơn giản hơn rất nhiều. Thông thường, các chuyến tàu ra Đảo Bé sẽ xuất phát lúc 8h sáng và trở về Đảo Lớn khoảng 14h30.

vitamin sea ngại gì cô Vy4Đảo Bé như đưa du khách lạc vào một thế giới mới, nơi không còn những tiếng còi xe inh ỏi, không còn những mệt nhọc ngày thường… mà chỉ còn lại một bầu không khí trong lành, một khung cảnh hoang sơ, một vùng biển xanh thả mình bên bờ cát trắng.

Và, cũng đừng quá lo lắng rằng sẽ thật nhàm chán bởi nếu không có đông khách du lịch thì làm gì có những trò vui? Ừ thì sẽ chẳng có tàu lượn siêu tốc, không có đu quay xoay vòng đâu. Mà thay vào đó, con người sẽ thật sự gần gũi với thiên nhiên, bạn sẽ được nạp thật nhiều vitamin “sea” khi nằm thả mình giữa dòng nước trong xanh của biển, được lặn ngắm san hô sống động nhờ hướng dẫn vô cùng tận tình của những ngư dân nơi đây!

vitamin sea ngại gì cô Vy5- món ốc cừNhững ai đã từng đến với Lý Sơn, đặc biệt là có ghé qua Đảo Bé dường như đều có chung một cảm nhận: đây không phải là một chuyến đi du lịch, đây là hành trình về với quê hương thứ hai! Cảm giác thân thuộc ấy bắt nguồn từ sự bình dị, chân chất của những ngư dân đang sinh sống tại đây, cùng với nền ẩm thực rất đậm “chất biển”. Một chút ngọt ngọt của cốc chè xu xoa, một chút mằn mặn của món ăn từ hải sản: nào cháo nhum biển, nào chả cá Lý Sơn, nào cua Huỳnh Đế, nào ốc xà cừ… Và đặc biệt, không thể quên tỏi – đặc sản nổi tiếng của vùng đảo bé nhỏ mà ai đến đây cũng phải mua về!

Nếu đang muốn tìm một nơi thật nhiều vitamin “sea” mà lại vắng khách du lịch thì đừng quên “hòn ngọc” Đảo Bé nhé!

Quyên Phạm

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN