Những người sống sót thần kỳ trong thảm họa động đất

Những trường hợp sống sót thần kỳ đang làm lóe lên tia hy vọng trong việc tìm kiếm những người còn sống đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát do động đất.

Số  nạn nhân thiệt mạng trong vụ động đất mạnh 7,8 độ richter ngày càng tăng cao, lên đến hơn 5.000 người và dự đoán có thể tăng gấp đôi. Cùng với đó, hi vọng tìm được người sống sót bị vùi lấp trong những tòa nhà đổ nát ngày càng trở nên mong manh.

20150429114513-2
Bà Tanka Maya Sitoula, 40 tuổi đã được cứu sống nhờ chồng không ngừng kêu gọi giúp đỡ. (Ảnh: CNN)

Dù vậy, thời gian qua có nhiều trường hợp nạn nhân đã sống sót một cách kỳ diệu. Theo Reuters, mới đây, đội cứu hộ Pháp đã giải cứu thành công thanh niên 28 tuổi Rishi Khanal ra khỏi khu chung cư bị sập ở Kathmandu. Anh Khanal đã mắc kẹt gần 80 giờ đồng hồ, trong một căn phòng bị sập cùng với thi thể của 3 nạn nhân không may thiệt mạng.

Trong suốt gần 4 ngày, Khanal không hề có thực phẩm và nước uống. Akhilesh Shrestha, một bác sĩ chăm sóc cho Khanal kinh ngạc nói: “Dường như cậu thanh niên này sống sót chỉ nhờ vào ý chí”.

Khanal cho hay, anh đang ở tầng 2 tại khu chung cư cao 7 tầng khi xảy ra động đất. Bị mắc kẹt, Khanal đã kêu cứu bằng tiếng Nepal. May mắn là giọng nói của anh đã được đội cứu hộ nghe thấy. Họ phải khoan từ trên xuống, xuyên qua tầng thượng còn nguyên vẹn của tòa nhà để cứu anh.

Cuộc giải cứu kéo dài trong suốt 5 giờ đồng hồ. Dù bị gãy 1 chân, Khanal vẫn được coi là một trường hợp vô cùng may mắn, so với hàng nghìn nạn nhân khác đã thiệt  mạng do bị các tòa nhà sụp đổ vùi lấp.

CNN đưa tin, một trường hợp sống sót thần kỳ khác là bà mẹ 40 tuổi có tên Tanka Maya Sitoula. Mắc kẹt 36 giờ ở một căn phòng tại tầng thấp nhất trong tòa nhà cao 5 tầng, bà Sitoula đã được đội cứu hộ đến từ Ấn Độ tìm thấy và đáng ngạc nhiên nhất là không hề có vết thương nghiêm trọng nào.

Khi được hỏi đã làm gì trong suốt một ngày rưỡi, bà Sitoula nói: “Tôi chỉ nằm yên. Hoặc tôi có thể cử động đôi chút sang hai bên” – bà cho biết – “Tôi nghe thấy nhiều âm thanh ồn ào bên ngoài, nên tôi nghĩ mình sẽ được cứu thoát.”

Bà mẹ 40 tuổi được cứu nhờ nỗ lực của chồng là ông Mahendra, là một người bán thịt. Ông tin rằng vợ mình đã mắc kẹt trong căn nhà bị sập và kiên trì kêu gọi giúp đỡ suốt nhiều giờ đồng hồ: “Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng vợ mình đang ở đó. Tôi gọi liên tục, và nghe thấy tiếng vợ vọng lên từ bên dưới”.

Một thanh niên 21 tuổi có tên John Keisi cũng may mắn được đội cứu nạn GEA từ Thổ Nhĩ Kỳ cứu thoát sau 13 giờ bị kẹt trong gạch và bê tông vụn vỡ.

Theo Reuters, tại làng Jharibarở huyện đồi Gorkha, gần tâm chấn của trận động đất, một bé trai 4 tuổi đã được chính mẹ của mình cứu thoát. Mẹ của bé, cô Sunthalia đã đào bới suốt nhiều giờ đồng hồ để quyết tìm 3 con nhỏ bằng được. Dù hai đứa con đầu tiên đã tử vong khi được tìm thấy, nhưng bé trai nhỏ nhất, mới 4 tuổi đã sống sót một cách kỳ diệu.

Theo VietNamNet

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN