Người đàn ông thoát chết khi núi sạt lở

QUẢNG NAM – Anh Hồ Văn Hiêng đang đi xe máy trên quốc lộ 40B phát hiện núi lở tràn xuống đã nhanh chóng chạy thoát.

Lúc 11h20 ngày 17/11, trời ở Quảng Nam nắng ráo, anh Hiêng (36 tuổi) ở xã Trà Linh, đi xe máy từ xã xuống trung tâm huyện Nam Trà My. Khi qua xã Trà Don, anh phát hiện ngọn núi bên taly dương, cách mặt đường gần 100 m, có dấu hiệu sạt lở, cây cối di chuyển.

lo nuiHiện trường vụ sạt lở núi trưa 17/11. Ảnh: Đại Hiệp.

Anh Hiêng bỏ xe chạy được gần 30 giây thì đất đá tràn xuống đường, chiếc xe máy bị đẩy khoảng 20 m, hư hỏng. “Tôi chậm vài giây thì đã bị vùi lấp, vì núi sạt quá nhanh”, anh Hiêng kể.

Nhà chức trách xác định hơn 2.000 m3 đất đá trôi xuống quốc lộ 40B. Hiện xe cộ không thể từ huyện Nam Trà My đến các xã Trà Linh, Trà Nam và tỉnh Kon Tum. “Chúng tôi đang dùng 2 xe xúc lật, 3 máy múc và 4 xe tải thông đường từ hai phía, dự kiến 20h tối nay sẽ xong”, đại diện đơn vị quản lý đường 40B nói.

Cuối tháng 10 đến nay, quốc lộ 40B đoạn từ huyện Bắc Trà My đến hết huyện Nam Trà My giáp ranh với tỉnh Kon Tum dài hơn 50 km có hàng chục điểm sạt lở. Chiều 11/11, đoạn qua xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, hàng trăm mét khối đất tràn xuống đường. Trong lúc 9 người loay hoay tìm cách đi qua, đất đá tiếp tục sạt khiến 2 người bị thương nặng, 6 người khác chạy thoát, riêng ông Huỳnh Văn Hạ, quê huyện Thăng Bình bị vùi lấp, được tìm thấy ngày 16/11.

Sơn Thủy (Theo ngoisao.net)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN