Kỳ lạ chàng trai Ấn Độ mắc kẹt trong cơ thể một đứa trẻ

Đó là câu chuyện về anh chàng Manpreet, mặc dù năm nay đã 23 tuổi nhưng Manpreet chỉ nặng 5kg, cao 60 cm. Khuôn mặt người lớn, thân hình trẻ con của Manpreet khiến người nhìn cảm thấy thương hại. Tuy nhiên, những người tiếp xúc với Manpreet đều cho biết anh ấy là người có tính hài hước.

Manpreet sống ở một ngôi làng nhỏ của Ấn Độ, mọi người dân trong làng rất yêu quý Manpreet. Họ cho rằng, anh ta là hóa thân của các vị thần.

cau chuyen

Manpreet được sinh ra ở làng Mansa, bang Punjab, Tây Bắc Ấn Độ. Anh chỉ nặng 5 kg và cao 60 cm. Do chậm phát triển nên dù 23 tuổi nhưng Manpreet chỉ biết đi vài bước và nói từ ” mama”. Vì Manpreet đi được nên chú và dì đều mang theo anh ta đi khắp nơi.

Lúc mới sinh, Manpreet hoàn toàn khỏe mạnh, và phát triển bình thường cho đến khi 1 tuổi, lúc đó bắt đầu tập nói và chập chững biết đi. Mọi chuyện chỉ dừng lại ở đó, bây giờ đã 23 tuổi nhưng Manpreet vẫn như một đứa trẻ, cần sự chăm sóc của chú và dì.

Chú anh ấy cho biết Manpreet tay và chân đều bị sưng lên, anh có khuôn mặt lớn, da mặt chảy xệ, khuôn mặt người lớn. Chú của Manpreet cho biết, Manpreet chỉ nói được vài từ và Manpreet giao tiếp với người khác thông qua ngôn ngữ cử chỉ. Manpreet có thể cười, khóc, tuy nhiên không thể nói chuyện.

Được biết, Manpreet có 1 người em gái 17 tuổi và một người anh trai tên Mangaldeep cả hai người này đều phát triển bình thường. Nhưng hầu như gia đình Mangaldeep không mấy vui vẻ khi có một người con như vậy. Đó là lý do Mangaldeep phải sống với chú và dì. Mặc dù, nhiều lần chú và dì trả anh về với gia đình, nhưng khi về nhà Mangaldeep không chịu ăn, tâm trạng lúc nào cũng buồn. Vì thế, chú và dì cô ấy quyết định nhận nuôi và chăm sóc Mangaldeep cho đến tận bây giờ.

Bình Nguyên/ Dịch theo Bolsky

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN