Dùng thuốc sâu sát hại cả nhà em dâu chỉ vì mất vài cây mía

Chỉ vì tự nhiên mất vài cây mía mà người chị dâu sống ngay sát vách này đã nỡ đổ thuốc sâu xuống bể nước sinh hoạt của gia đình em dâu.

Ngày 27/11, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan chức năng đã xác định được đối tượng gây ra vụ việc nước sinh hoạt của một hộ dân bỗng nhiên bị chuyển thành màu xanh dương. Hung thủ không phải ai xa lạ mà chính là người chị dâu sống sát vách vì lí do… tự nhiên mất vài cây mía.

Bàng hoàng người đổ thuốc sâu là chị dâu

Trước đó, vào khoảng 9h ngày 21/11, chị Bùi Thị Châu (SN 1973, ở thôn Phi Long, xã Cẩm Long, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa) đi làm nương về có lấy gạo ra vo để chuẩn bị nấu cơm thì phát hiện nước trong bể nước sinh hoạt của gia đình có màu xanh, sủi bọt trắng.

Sau khi phát hiện bể nước sinh hoạt của gia đình có hiện tượng lạ, chị Châu nghi ngờ là có người đổ thuốc sâu để ám hại gia đình mình. Chị Châu chia sẻ: “Từ lúc đó tới nay, tôi bị chứng mất ngủ vì sợ. May mắn là tôi phát hiện kịp chứ nhỡ chẳng may ăn phải thì không biết có còn ngồi đây mà nói chuyện nữa không”.

Chị Châu cũng cho biết gia đình nhà chị từ xưa tới nay chưa bao giờ xảy ra cãi vã hay xích mích với ai trong làng, trong xóm.

Dùng thuốc sâu sát hại cả nhà em dâu chỉ vì mất vài cây mía
Nước vẫn xanh lè sau vài ngày đổ thuốc.

Chị Châu theo nhận xét của nhiều người hàng xóm là mẫu người phụ nữ hiền lành, chăm chỉ làm lụng và không hề có lời to, tiếng nhỏ với bất kì ai trong làng, xã.

Tiếp lời, cô Hoa, người hàng xóm liền kể với nhà chị Châu cho biết: “Cái Châu nó hiền lắm, chưa bao giờ thấy nó nặng lời với ai cả. Với lại cả ngày nó trên đồi chăn trâu suốt chứ có mấy khi giao tiếp với ai đâu”.

“Lúc đầu tôi nghĩ là ai trong xóm ghen ghét tôi cái gì đó nên mới làm như thế. Ai ngờ…”, chị Châu thờ dài.

Nhận được thông tin, Cơ quan CSĐT Công an Thanh Hóa đã xuống hiện trường khám nghiệm hiện trường, thu mẫu nước làm căn cứ tiến hành trưng cầu giám định xác định loại chất lạ đổ vào bể nước.

Dùng thuốc sâu sát hại cả nhà em dâu chỉ vì mất vài cây mía
Chị Châu vẫn đang đợi một lời xin lỗi từ chị dâu.

Tiếp tục điều tra, xác minh, lực lượng công an thấy nổi lên trường hợp Quách Thị Thiệp (SN 1972), ở gần nhà chị Châu có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành thu thập tài liệu, chứng cứ và triệu tập Quách Thị Thiệp lên trụ sở công an để làm việc.

Trước những chứng cứ mà các điều tra viên đưa ra, Quách Thị Thiệp đã khai nhận: Do bực tức với em dâu là chị Bùi Thị Châu nên sáng 21/11, khi gia đình chị Châu đi vắng, Thiệp đã lấy lọ thuốc diệt cỏ có sẵn trong nhà đổ gần đầy 1 nắp lọ. Sau đó chị đi bộ sang nhà chị Châu đổ vào trong bể nước.

Công an huyện Cẩm Thủy đã tiến hành thu giữ 1 lọ thuốc có dãn nhãn “Thuốc trừ cỏ cháy nhanh Fansiphan 200SL”, bên trong có chứa khoảng ½ lọ dung dịch màu xanh.

Chị Châu chia sẻ: “Lúc đầu chị ấy chối tội ghê lắm nhưng không thoát được nên mới khai nhận mình làm”. Không chỉ mình chị, mà gia đình, lối xóm, đều ngỡ ngàng khi hung thủ lại là chị dâu làm.

Chồng chị Thiệp và chồng chị Châu là anh em ruột thịt, cùng một cha, một mẹ, nhà cách nhau có một bờ rào. Hai gia đình từ trước tới nay cũng chưa bao giờ xảy ra cãi vã hay va chạm gì mà thương yêu đùm bọc lẫn nhau.

Nhà chị Châu thuộc dạng cận nghèo, còn nhà chị Thiệp thì thuộc hộ nghèo. Hai bên gia đình “nghèo rớt mồng tơi” như nhau. Hai căn nhà tuềnh toàng, chỉ có cái ti vi “hết đát” là có giá trị nhất trong nhà.

Dùng thuốc sâu sát hại cả nhà em dâu chỉ vì mất vài cây mía
Hình ảnh bể nước bị đổ thuốc sâu

Vì vậy, bản thân chị cũng chẳng muốn làm to chuyện chỉ muốn nhận được lời xin lỗi của chị dâu. Tuy nhiên, sau khi phát hiện ra hung thủ đổ thuốc sâu xuống bể nước nhà mình, chị Châu có hỏi chị Thiệp tại sao lại đổ xuống bể nhà mình?

Chị Thiệp trả lời: “Tôi không biết, giống như bị ma làm nên tự nhiên đi làm cái việc đó”. Chị Châu cho biết thêm: “Từ lúc đó tới nay, chúng tôi cũng chẳng nhận được lời xin lỗi từ hắn cả. Mà mặt chị cứ nhơn nhơn ra để trêu tức chúng tôi vậy”. Chị này chép miệng: “Thế từ nay cũng chẳng còn anh, chị, em gì nữa”.

Đổ thuốc sâu vì nghi ngờ nhà em dâu ăn cắp mấy cây mía

Tìm tới nhà chị Quách Thị Thiệp ở ngay bên cạnh, chị Thiệp đang cho trâu ăn tất tả ra tiếp khách. Kể về hành động sai trái của mình, chị Thiệp tỏ ra rất hối hận: “Lúc đó bực quá nên không kiểm soát được hành vi của mình nên ra đổ thôi”.

Chị Thiệp cũng cho biết thêm vì gia đình mấy năm nay hay bị mất mía nên nghi ngờ nhà em dâu lấy chứ không phải ai khác: “Ở quanh đây chỉ có mỗi nhà hắn là thường xuyên ở nhà, không hắn lấy thì ai lấy vào đây”, chị này quả quyết.

Tuy nhiên, chị này cũng phân vân vì chưa bao giờ tận mắt chứng kiến gia đình nhà em dâu lấy cắp mấy cây mía của mình: “Do mình tức quá nên nghĩ không được”, chị này lí nhí trả lời.

Để chuẩn bị cho hành động của mình, chị Thiệp đã phải suy nghĩ trong 2 ngày mới đưa ra được quyết định đổ thuốc trừ sau vào gia đình nhà em dâu. Chị rình trong lúc cả gia đình không có ai liền lén đổ xuống bể nước, “Lúc đó, là khoảng 8h, tôi thấy gia đình hắn không có ai lên mới chạy sang lén đổ vào”.

“Mình cũng không muốn giết ai cả, mình chỉ đổ ít thuốc trừ sâu có sẵn trong nhà để hắn nhâm nhẩm đau bụng cho chừa thôi nên không đổ nhiều”, chị Thiệp phân bua.

Dùng thuốc sâu sát hại cả nhà em dâu chỉ vì mất vài cây mía
“Tui chỉ muốn nhà nó nhâm nhẩm đau bụng mà chừa chứ không muốn giết ai cả”.

Trong khi đó, chị Châu khẳng định rằng, nước trong bể xanh lè, lượng thuốc trừ sâu không hề ít chứng tỏ có người muốn hạ sát gia đình nhà mình.

Từ lúc đó đến nay, chị Châu cùng gia đình luôn trong tình trạng hoảng loạn vì không biết chị chồng còn giờ trò gì nữa. Tuy cả đại gia đình đã họp khẩn ngay sau khi bắt được hung thủ và đưa ra quyết định sẽ không kiện chị dâu vì lí do gia đình, nhưng nhiều đêm chị Châu luôn bị mất ngủ vì sợ…

Chị này cũng khẳng định là mình không bao giờ ăn cắp mía nhà chị Thiệp: “Chị cứ viện cớ vu oan chứ có ai ăn cắp gì của chị. Người nào lấy chứ sao lại đổ vạ cho tui rồi trút lên đầu tui”.

Mặc dù, hành động độc ác của chị Thiệp không gây hiệu quả gì quá nghiêm trọng nhưng đã gây ra tâm lý hoang mang cho gia đình nhà em chồng. Từ đầu làng, tới xã đều đồn thổi, thêu dệt ra sau câu chuyện này. Chính vì vậy, chị Thiệp ít ra đường hơn vì sợ người dân bàn tán về hành vi của mình.

“Tôi hối hận lắm, nhưng cũng không dám mở lời xin lỗi vì… ngại”, chị Thiệp lí nhí cho biết. Khuôn mặt khắc khổ của chị buồn rũ rượt và bên kia người em dâu cũng đâu có vui vẻ gì.

Hiện, các cơ quan chức năng địa phương đã tới giảng hòa và bên nhà chị Châu cũng có đơn không truy cứu nên chị Thiệp được tại ngoại. Còn em dâu thì vẫn thở dài bảo: “Cho dù không làm sao nhưng vẫn mong có lời xin lỗi từ chị ấy”.

Nguồn Nguoiduatin.vn

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN