Đám cưới cổ tích của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinh

Bệnh nhân Thiên Hương chưa một lần nghĩ có cơ hội trở thành cô dâu xinh đẹp sánh bước bên chú rể.

Đám cưới cổ tích của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinhAnh Hoàng Dũng, một cán bộ văn hóa ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, gặp được người bạn đời của mình năm 2004. Khi ấy, chị Thiên Hương, 24 tuổi, đang điều trị căn bệnh tan máu bẩm sinh được 11 năm. Là “khách ruột” của cửa hàng tạp hóa do chị Thiên Hương làm chủ, mỗi lần chị đóng cửa để vào viện truyền máu, anh Hoàng Dũng lại tới thăm rồi tình yêu giữa họ nảy sinh lúc nào không hay.
Đám cưới cổ tích của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinhVượt qua sự phản đối quyết liệt từ gia đình, bạn bè, năm 2006, họ dọn về sống chung một nhà. Qua hơn 10 năm gắn bó, dù chưa một lần khoác lên bộ lễ phục cưới, nhưng với anh Dũng, chị Hương, niềm hạnh phúc đơn giản là được cùng nhau chia ngọt sẻ bùi trong cuộc sống.
Đám cưới cổ tích của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinhĐể hưởng ứng ngày Thalassemia (Ngày Tan máu bẩm sinh Thế giới), sáng 8/5, chung tay cùng CLB thiện nguyện Hải Âu, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Anh Trí – Viện trưởng Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cùng toàn thể y bác sĩ khoa Tan máu bẩm sinh đã biến điều ước của anh chị thành hiện thực bằng một đám cưới đầy xúc động. Trong chiếc váy cưới trắng muốt, chị Thiên Hương xuất hiện tinh khôi bên chú rể Hoàng Dũng. Chị đã khóc nhiều lần trong khi trang điểm bởi niềm hạnh phúc lớn lao sau nhiều năm mơ ước.
Đám cưới cổ tích của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinhĐặc biệt, đám cưới có sự xuất hiện của con trai của cặp đôi. Ít ai biết rằng, để con trai chào đời, chị Hương đã bất chấp tính mạng, thậm chí viết di chúc trước khi sinh.
Đám cưới cổ tích của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinhTrong tháng thứ 4 của thai kỳ, vì quá yếu, chị Hương phải nhập viện điều trị nội trú và truyền máu liên tục. Chỉ số hồng cầu xuống chỉ còn 32 – 35 mg/l (người bình thường là 120 – 150 mg/l), thậm chí có sốc máu. Không ít lần các bác sĩ tư vấn chị nên bỏ thai để bảo toàn mạng sống. Nhưng chị đã quyết định giữ con bằng mọi giá. Đến nay, bé đã 9 tuổi, hoàn toàn khỏe mạnh và may mắn không mang bệnh.
Đám cưới cổ tích của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinh“Tình yêu đơn giản là bảo vệ, che chở cho người phụ nữ của mình, ngay cả khi không còn chút sức lực nào cũng không bao giờ nói: Anh không thể làm gì được nữa!”, anh Hoàng Dũng chia sẻ.
Đám cưới cổ tích của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinhHiện, anh Dũng, chị Hương bán đồ ăn chế biến sẵn trên mạng xã hội và trở thành một địa chỉ tin cậy của giới sành ăn Hà thành với món “gà không lối thoát” và “gà lên mâm”. Chị Hương là đầu bếp chính, anh Dũng phụ giúp chị những việc nặng và nhận trách nhiệm vận chuyển đồ ăn. Đều đặn theo lịch, anh đưa chị đến bệnh viện chữa bệnh.
Đám cưới cổ tích của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinhCâu chuyện cảm động của anh chị đã mang đến niềm hy vọng vào cuộc sống, ý chí vượt qua bệnh tật tới các bệnh nhân mắc bệnh tan máu bẩm sinh.
Đám cưới cổ tích của cô dâu mắc bệnh tan máu bẩm sinhGS Nguyễn Anh Trí – Giám đốc Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương kêu gọi cộng đồng không kỳ thị với căn bệnh này. Bệnh tan máu có thể được chữa khỏi và sinh con cái khỏe mạnh.

Theo Ngoisao.net

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN