Băng nhóm 9X chuyên cướp tài sản… người bán rau

Bốn đối tượng trong băng 9X chuyên thực hiện hành vi vi phạm đối với những người phụ nữ bán rau kiếm sống. Việc chúng gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của những người bán rau làm cho dư luận phẫn nộ.

Chuyên “ăn bay” lúc rạng sáng

Chị Nguyễn Thị N. (trú thị xã Điện Bàn, Quảng Nam), một tiểu thương bán rau tại chợ Điện Ngọc đến trụ sở cơ quan công an trong bộ dạng “hớt hơ, hớt hải”, trình báo: Có một băng cướp đi xe máy, chặn đầu xe chị rồi dùng dao uy hiếp, lục túi xách, cướp 200.000 đồng. Chúng đa phần còn rất trẻ, khoảng mới chỉ 19, 20 tuổi, nói giọng Quảng Nam.

Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, vì chị N. là nạn nhân thứ 8 đến trình báo. Kỳ lạ hơn là cả 8 nạn nhân của các vụ cướp đều là tiểu thương bán rau. Ngay sau đó, CQĐT Công an thị xã Điện Bàn đã tung những trinh sát dạn dày kinh nghiệm vào cuộc với quyết tâm phá bằng đượcvụ án này.

Băng nhóm 9X chuyên cướp tài sản... người bán rau
Đối tượng Nguyễn Văn Tấn (trái) và Thân Trọng Ngân (phải) tại Cơ quan điều tra.

Sau một thời điều tra, tiến hành sàng lọc các đối tượng, trên địa bàn nổi lên đối tượng Mai Nguyễn Quý Đức (20 tuổi, trú phường Vĩnh Điện, thị xã Điện Bàn) có những dấu hiệu trùng với thời điểm xảy ra các vụ cướp. Kết hợp với những chứng cứ quan trọng mà nạn nhân vụ cướp mới nhất cung cấp, ngày 3/8, CQĐT đã triệu tập đối tượng Đức để điều tra. Sau hai ngày đấu tranh, cùng những bằng chứng không thể chối cãi, đối tượng Đức đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo đó, rạng sáng 1/8, Đức cùng nhóm bạn tụ tập ăn nhậu. Khoảng 3h, mỗi tên mang một con dao đi xe máy chạy dọc các con đường hẻo lánh ở thị xã Điện Bàn nhằm tìm “con mồi” với ý định cướp tài sản.

Khi đến đoạn đường vắng thuộc địa phận xã Điện Ngọc, chúng gặp chị N. đang chở rau tới chợ Điện Ngọc bán. Nhóm này chặn đầu xe, dùng dao khống chế nạn nhân, lục lấy 200.000 đồng trong túi xách. Gây án xong, cả nhóm bỏ đi nơi khác tiếp tục “rình mồi”.

Đại tá Lê Trung Hai (Trưởng Công an thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) thông tin, nhóm của Đức khai đã gây ra 7 vụ cướp với thủ đoạn tương tự. Tất cả nạn nhân là phụ nữ buôn rau ở chợ và thường đi làm lúc rạng sáng.

Cướp tiền bán rau để mua… ma tuý

Thời gian gần đây, những tiểu thương nghèo chuyên bán rau ở các chợ đầu mối tại Quảng Nam trở nên hoang mang cực độ khi hàng loạt vụ cướp liên tiếp xảy ra mà “con mồi” không ai khác chính là những “gánh rau” trên vai họ. Sự lo lắng ngày càng lớn khi con số nạn nhân cứ tăng lên theo từng ngày…

Vậy nên, ngay sau khi thông tin Công an thị xã Điện Bàn đã phá thành công vụ án cướp tài sản của những người bán rau, bắt băng nhóm 9X, thủ phạm gây ra hàng loạt vụ cướp táo tợn thời gian gần đây đã khiến cho người dân, đặc biệt là cánh tiểu thương, những người chuyên chở hàng qua lại trên những con đường hẻo lánh vào rạng sáng hết sức vui mừng.

Chị Nguyễn Thị Mai (34 tuổi, trú xã Điện Dương, huyện Điện Bàn), bán rau ở chợ Điện Ngọc phân trần: “Để có rau mang về chợ bán, chị em phụ nữ chúng tôi phải chạy xe máy về tận các nhà vườn để thu mua, có những khu vực trồng rau thuộc các xã miền núi nên đường sá đi lại rất khó khăn. Thời gian chúng tôi đi thường từ 2 -3h sáng nên trên đường không những tối um mà còn rất vắng vẻ, vì thế nếu bị cướp thì chúng tôi chỉ còn cách im lặng để giữ mạng, mặc cho chúng lấy chi thì lấy. Khi nghe mấy chị em liên tiếp bị cướp, chúng tôi lo lắng chết khiếp. Giờ bọn chúng bị bắt rồi, cũng khỏi thấp thỏm lo âu mỗi khi đi chở rau nữa”.

Đại tá Lê Trung Hai cho PV biết, ban đầu đối tượng Đức vòng vo, không chịu khai ra đồng phạm. Tất cả nạn nhân là phụ nữ buôn rau ở chợ và thường đi làm lúc rạng sáng. Số tiền chúng cướp được dùng để mua ma túy.

Theo Người đưa tin
Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN