Chịu thua cái khẩu trang?

Có ai đó đã kêu lên, Saigon không còn gái đẹp. Người khác bảo, gái đẹp chân dài nay ra đường họ ngồi ô tô đại gia hoặc tự  sắm xe tự lái cả rồi, làm sao nhìn thấy họ được.Chỉ thấy họ trên game show thôi. Mà phố xá không còn người đẹp để đi qua ta sửng sốt xuýt xoa, chỉ toàn một dòng người “lam lũ” xám xịt, lôi thôi  thì đẹp sao nổi?

Chịu thua cái khẩu trang?

Nhưng ngoài giới chân dài ít ỏi ra, còn bao nhiêu là phụ nữ trẻ giới văn phòng, thanh niên học sinh sinh viên nữa, họ đi đâu? Ai cũng biết câu trả lời, họ ở trong cái dòng lam lũ ấy chứ đâu. Sở dĩ ta không thấy họ (thậm chí có người gật đầu chào, đâu biết là ai đâu), là vì sao ta biết rồi.

Môi trường ô nhiễm khói bụi. Đầu một chiếc mũ bảo hiểm giống phi công, mắt một đôi kính đen, miệng mặt bịt kín khẩu trang, tay đeo găng, giờ phát minh thêm đeo phủ “một tấm mền “ trên đôi chân nữa. Nom cứ tưởng trang phục đó chỉ để khi làm vệ sinh dọn dẹp nhà cửa, hót rác chứ ai trùm mền chạy ngoài đường? Xấu xí vô cùng.

Phố xá không chỉ bụi, rác, nhốn nháo mà còn xấu hoắc là vì thế. Cứ quan sát xem rồi hãy phản biện lại. Chả còn gì đẹp khi con người ăn mặc “xấu hoắc “ như Ninja cả lượt.

Các nhà thiết kế thời trang hoặc dân sành điệu chắc họ phải bật cười nếu đem áp dụng các model mới nhất của thiên hạ vào đây. Nào là Jumsuits bộ cánh dài, Tuxedos, nào là Croptops sexy hay áo khoác Ponchos… Không thể tưởng tượng nổi dòng lam lũ này họ biết cả đấy. Chỉ có không biết họ mặc lúc nào cho hợp, mà đêm đến chui vào vũ trường thì  đám vũ trường ngắm với nhau chứ đám đông chỉ biết họ … lam lũ thôi..

Thì đến công sở, đến trường người ta “cởi áo giáp “ lại xinh như thường, có gì đâu, và biết làm sao?

Người ta đã xoay đủ cách rồi, cũng ra sức “làm đẹp “ cho khẩu trang:  quảng cáo mời mua: ”Khẩu trang Tometo  bịt tai 3 lớp không nhòe son môi khi sử dụng “…. Cố gắng làm đẹp rồi mà không thể đẹp nổi.

Đó là về hình thức, còn “nội dung con người “ nữa. Dù ai cũng đeo khẩu trang hết, nhưng nhìn… không dám tin người khẩu trang bịt mặt. Đeo khẩu trang, ai lôi thôi , cái miệng bên trong chửi tục liền (đã có khẩu trang che đậy ).

Một sớm giở tờ báo ra hết hồn với cái tít: ”Người phụ nữ bịt khẩu trang vớ con dao đâm vào ngực chị Hoa một nhát khiến nạn nhân gục xuống đất “. Vậy là khẩu trang làm ta liên tưởng đến côn đồ các đảng, chỉ những kẻ làm gì lén lút mới bịt mặt bịt mồm như thế.

Cái khẩu trang trông thật kém thẩm mỹ là thế, nhưng biết làm sao với phố phường bụi bặm? Cái lý do chính đáng này giúp người phụ nữ tự “biến thành một cục tha hồ lôi thôi di động trên đường phố”.

Chẳng ai cần đẹp khi ra đường. Xe cộ căng thẳng, đẹp quá cho người ngoái nhìn có khi xe tông chết,  ai cũng vững tay lái mắt ngó phía trước chen lấn mà đi.

Ôi, chịu thua cái khẩu trang rồi …?

Có lý do chính đáng để các thành phố thản nhiên trở thành xấu xí lôi thôi. Hay gọi đó là… ”vẻ đẹp tiềm ẩn “?.

ĐẠT MỸ (Phụ Nữ Ngày Nay)

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN