Chỉ cần nhìn sự việc bằng một thái độ khác, bạn nhận ra mọi thứ không tệ đến thế

Bạn biết không, có những chuyện thực ra không tồi tệ đến thế, chỉ cần bạn thay đổi một chút thái độ với sự việc, con người đó, mọi thứ sẽ khá lên rất nhiều.

Thay đổi thế giới quan, bạn sẽ thấy hóa ra cuộc đời vẫn còn rất nhiều thứ tốt đẹp. Thay đổi một góc độ khác để suy nghĩ, bạn sẽ thấy, thực ra bản thân mình vẫn rất ổn.

1

Nếu mỗi sáng sớm, khi bạn đang say sưa giấc nồng, bỗng tiếng chuông báo thức eo éo vang lên khiến bạn tỉnh giấc, giấc mơ ngọt ngào còn chưa biết kết thúc thế nào đã bị cắt đứt cái phựt, đừng vội than vãn, cau có, trút giận lên cái đồng hồ. Bạn biết không, còn nghe được tiếng chuông báo thức mỗi sáng, chứng minh ít nhất thì bạn vẫn còn sống, vẫn còn tồn tại trên thế giới này. 2

Nếu mỗi ngày bắt đầu, bạn phải vùng dậy khỏi chiếc giường êm ái, thoải mái, mắt nhắm mắt mở đánh răng rửa mặt, vơ vội thứ gì đó nhét miệng để lấp đầy cái bụng rồi cuống cuồng đến công ty, đừng vội oán hận vì sao ngày nào cũng mệt mỏi như thế. Bạn biết không, còn được bò ra khỏi giường để đi làm, chứng minh ít nhất thì bạn vẫn chưa thất nghiệp, vẫn còn một công việc để nuôi bản thân.

3

Nếu thỉnh thoảng điện thoại bạn vẫn nhận được tin nhắn từ bạn bè, dù chỉ là đôi ba câu hỏi han vu vơ, hay rủ rê liên hoan, ăn uống, tụ tập, đừng vội lo đến việc phải nhắn trả lời thế nào hay đi ăn tốn tiền, ăn gì cho rẻ… Bạn biết không, còn nhận được những tin nhắn như thế, chứng minh ít nhất vẫn có những người bạn nhớ đến bạn, vẫn còn những cuộc vui cần đến sự xuất hiện của bạn.

4

Nếu công việc không suôn sẻ, suốt ngày bị sếp điểm tên nhắc nhở, bị leader mắng, bị người này người kia chỉ bảo, bị giáo huấn nhiều đến mức đau cả tai, đừng vội bất mãn sao cả thế giới đều chống đối lại bạn. Bạn biết không, còn “được” nghe mắng, chứng minh ít nhất thì vẫn còn người để ý đến bạn, họ nhắc nhở bạn để bạn biết đường tiến bộ, chứ không phải mặc kệ bạn tự sinh tự diệt.

5

Nếu cái áo bạn mặc càng lúc càng chật, mỗi khi ra ngoài, bạn tốn cả đống thời gian để ních người cho vừa vào cái quần nào đó, hãy nhớ, đừng vội băn khoăn liệu có phải bạn đang mập lên hay nghĩ xa xôi “Thôi xong, lại phải mua quần áo mới!”. Bạn biết không, quần áo chật đi, chứng minh ít nhất thì bạn ăn uống vẫn có dinh dưỡng, đủ ăn, đủ uống, đủ mặc, cơ thể đủ khỏe mạnh để hấp thu.

6

Nếu đầu óc bạn lúc nào cũng nghĩ đến việc được xuất ngoại, dù là đi du học hay đơn giản là đi du lịch, bạn muốn được bay cao bay xa, khám phá những chân trời mới, đừng vội quan tâm người khác có nghĩ rằng suy nghĩ của bạn là viển vông hay không, cũng đừng buồn rầu nếu chẳng may ước mơ mãi chỉ là ước mơ. Bạn biết không, muốn được nhìn ngắm thế giới rộng lớn ngoài kia, chứng minh ít nhất thì bạn vẫn đang có một thứ gì đó để theo đuổi, để hướng về.

7

Nếu bạn quá chán chường với cuộc sống theo quy luật, mài mông 8 tiếng ở công ty, bạn muốn vứt bỏ tất cả để nghỉ ngơi, bạn nộp đơn xin nghỉ việc nhưng đáng tiếc là không được đồng ý, sếp lạnh lùng bác bỏ đề nghị của bạn, đừng vội trách sếp, đừng vội tức giận vì sao cứ bắt bạn phải tiếp tục chuỗi công việc nhàm chán kia. Bạn biết không, rất muốn nghỉ ngơi mà không được chấp nhận, chứng minh ít nhất ở nơi đó vẫn còn một vị trí cần đến bạn, không có bạn là không được.

Bạn thấy đấy, tất cả mọi sự vật, hiện tượng trên đời này đều chỉ mang tính tương đối. Nó có thể tốt, cũng có thể xấu, bằng cách này hay cách khác. Quan trọng là thái độ của bạn dành cho sự việc, con người ấy như thế nào. “Thay thái độ, đổi cuộc đời”, nếu mọi việc diễn ra không như ý bạn, đừng vội suy sụp, hãy thử nhìn nó theo một cách khác, biết đâu giải pháp sẽ tự xuất hiện..

Theo Trí Thức Trẻ

 

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN