Phụ Nữ và Cuộc Sống – Những người phụ nữ qua mắt tôi

Bài dự thi cuộc thi ảnh nghệ thuật “Phụ Nữ và Cuộc Sống” do Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức.

Tác giả: Quảng Bá Hải – 51B, đường Thanh Long, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng

Chị Nhạn đang gói bánh Gói tại làng Phong Nam, xã Hòa Châu, huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng. Đây là một nơi rất nổi tiếng về làm bánh Gói, bánh Nậm, chuyên cung cấp cho các cơ sở nhà hàng dịch vụ du lịch của TP. Đà Nẵng. Ảnh chụp ngày 6/7/2015 tại nhà chị Nhạn.

resized_HoiAnQuang-BanhGoi_MG_2509

MS: 0435

Chợ bán hoa sỉ trên đường Phạm Phú Thứ, TP. Đà Nẵng vốn nhộn nhịp mỗi dịp lễ Tết, nhưng dịp Tết năm nay cũng khá vắng vẻ, người bán cũng ít mà người mua cũng ít. Ảnh chụp một người buôn bán hoa tươi đang cố chờ bán nốt bó hoa cuối cùng tại chợ hoa đường Phạm Phú Thứ, TP. Đà Nẵng ngày 16/2/2015 (28 Âm lịch tháng Chạp Giáp Ngọ).

resized_HoiAnQuang-BoHoaCuoiCung_MG_0030

MS: 0436

Cuộc thi hợp xướng quốc tế do tổ chức INTERKULTUR (Đức) phối hợp với Trung tâm Văn hoá thể thao thành phố Hội An tổ chức thường niên tại Hội An. Năm 2015 có sự quy tụ của gần 1.500 nghệ sỹ đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm: Úc, Phần Lan, Đức, Ấn Độ, Sri Lanka, Malaysia, Trung Quốc, Indonesia, Hàn Quốc, Philippines, Singapore, Thái Lan, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan và nước chủ nhà Việt Nam. Ảnh chụp nét đẹp của nữ sinh nghệ sĩ Indonesia trong trang phục truyền thống đang chờ đến lượt biểu diễn của mình. Ảnh chụp tối ngày 29/4/2015 tại Hội An.

resized_HoiAnQuang-ChoDien_MG_0760

MS: 0437

Lễ hội Quán Thế Âm được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1960, nhân lễ khánh thành tượng Bồ tát Quán Thế Âm tại động Hoa Nghiêm trên núi Thủy Sơn, phía tây Ngũ Hành Sơn. Sau đó, vì nhiều lý do, lễ hội ngừng tổ chức trong một thời gian khá dài. Đến ngày Lễ đức Phật Quán Thế Âm năm 1991 (nhằm ngày 19/2 năm Tân Mùi), lễ hội Quán Thế Âm được khôi phục trở lại với nhiều hoạt động đậm nét văn hóa dân tộc. Từ đó hàng năm, qua mỗi lần tổ chức, Lễ hội lại có một tầm vóc quy mô hơn, thu hút đông đảo khách hành hương, du khách trong và ngoài nước tham dự. Năm 2000 đánh dấu một mốc quan trọng khi lễ hội Quán Thế Âm được Tổng cục Du lịch Việt Nam xếp vào một trong 15 lễ hội trên toàn quốc và đưa vào chương trình quảng bá văn hóa du lịch với mục tiêu “Việt Nam – Điểm đến thiên niên kỷ mới”. Ảnh chụp chiều ngày 6/4/2015 ở lễ hội Quán Thế Âm 2015 tại Ngũ Hành Sơn ,Đà Nẵng.

resized_HoiAnQuang-DucTin_MG_0174

MS: 0438

Đây là bức ảnh tôi tình cờ chụp được vào chiều ngày 20/12/2014 tại phố cổ Hội An, một cụ bà nói rất giỏi tiếng Hàn Quốc. Tôi thật sự rất lấy làm tiếc vì đã không biết được cụ bà tên gì, hiện đang ở đâu.

resized_HoiAnQuang-Ganh_MG_0024

MS: 0439

Chiều 15/7/2015, tôi chụp tấm ảnh này ghi lại sự mệt mỏi của một bà lão bán hàng rong ở bên kia quảng trường Sông Hoài nhìn về phố cổ trong mùa vắng khách du lịch. Thông điệp tấm ảnh mà tôi muốn gửi gắm: bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của các ngành nghề dịch vụ du lịch tại phố cổ Hội An, vẫn còn rất nhiều người phụ nữ vẫn phải buôn gánh bán bưng vì mưu sinh cuộc sống thường nhật. Họ không có vốn, không có mặt bằng, không có ngoại ngữ… để kinh doanh lớn mà chỉ có thể buôn bán nhỏ để sống qua ngày.

resized_HoiAnQuang-MetMoi_MG_3743

MS: 0440

Hầu như đã thành lệ, những ngày giáp Tết, khoảng từ 15 Âm lịch trở đi, chợ phố cổ Hội An lại được phép cả ra đường Bạch Đằng, từ đường Nguyễn Huệ lên đến gần tiếp giáp đường Hoàng Văn Thụ. Bức ảnh chụp các mẹ, các chị đang ngồi bán với nhiều hoa rau củ quả với sắc màu rất đẹp lúc giữa trưa ngày 5/2/2015 (17 Âm lịch tháng Chạp Giáp Ngọ)

resized_HoiAnQuang-SacMauCuocSong_MG_0009

MS: 0441

Bức ảnh chụp chiều ngày 28/8/2015 trong một chuyến du lịch miệt vườn tại huyện Cái Răng, TP. Cần Thơ. Thấy thuyền đưa Khách du lịch của chúng tôi chạy qua, các cháu nhỏ và bà mẹ đang ngồi rửa chén đưa tay vẫy chào. Tôi ngồi trên thuyền cầm máy ảnh bấm liên tiếp rất nhiều tấm ảnh về khoảnh khắc này. Tấm ảnh gợi nhớ cho tôi nhiều kỷ niệm tuổi thơ một thời sông nước.

resized_HoiAnQuang-TuoiThoToi

MS: 0442

Cuộc thi ảnh nghệ thuật với chủ đề “PHỤ NỮ VÀ CUỘC SỐNG” do ấn phẩm Phụ Nữ Ngày Nay tổ chức với mong muốn tạo ra sân chơi cho những ai yêu thích nghệ thuật nhiếp ảnh, đồng thời phát hiện, tôn vinh các tác phẩm xuất sắc, khai thác, lột tả nhiều khía cạnh của đề tài này.

Bài viết cộng tác độc giả vui lòng gửi về email bientap@pnnn.vn

0 BÌNH LUẬN

BÌNH LUẬN